Ở Chelsea, Costa giải cứu Conte, và ngược lại

17/10/2016 05:26 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng của Chelsea trước Leicester đêm thứ Bảy tuần qua tiếp tục chứng kiến màn trình diễn ấn tượng nữa của chân sút Diego Costa. Để có được điều đó, tiền đạo gốc Brazil cần biết ơn người thầy mới Antonio Conte.

Ống kính truyền hình đã ghi lại cử chỉ vùng vằng của Costa, hướng về Conte, với ý muốn đòi được thay ra nhằm tránh nguy cơ nhận thêm một thẻ vàng nữa và vắng mặt ở cuộc đối đầu với Man United.

Costa đã lấy lại bản năng ghi bàn

Đáp lại, chiến lược gia người Italy không đáp ứng đòi hỏi ấy, và phát biểu sau trận rằng ông cần tinh thần chiến đấu của cậu học trò trên sân đến những phút cuối cùng. Dễ hiểu phản ứng từ hai phía, nhưng suy cho cùng Costa và Conte vẫn đang cần nhau.

Diego Costa nổi giận đòi xin ra, Conte mặc kệ, bắt phải đá hết trận

Diego Costa nổi giận đòi xin ra, Conte mặc kệ, bắt phải đá hết trận

Sau 70 phút đá chính trong trận Chelsea – Leicester, Diego Costa ra dấu nằng nặc đòi Antonio Conte thay ra vì lo dính thẻ vàng sẽ lỡ trận gặp Man United. Nhưng HLV Chelsea quyết định để Costa đá hết trận.

Với Costa, những tháng ngày đen tối của mùa trước đang dần bị bỏ lại sau lưng. Chân sút 28 tuổi này từng bước lấy lại phong độ ấn tượng ở mùa 2014-15, mùa đầu tiên đặt chân tới sân Stamford Bridge. Pha lập công mở tỷ số vào lưới Leicester là bàn thắng thứ 7 của tiền đạo này ở Premier League, qua đó giúp anh tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới hạng đấu cao nhất nước Anh. Costa rõ ràng là chân sút đáng sợ bậc nhất không chỉ ở xứ sương mù mà cả ở châu lục.

Costa không chỉ chơi hay ở Chelsea, mà cũng bắt đầu tái sinh ở cấp độ ĐTQG. Sau khi bị HLV Vicente Del Bosque loại khỏi danh sách tham dự EURO 2016, anh đã tìm thấy chỗ đứng ở đội tuyển Tây Ban Nha dưới triều đại tân HLV Julen Lopetegui. Tuyển thủ gốc Brazil đã kiến tạo một đường chuyền thành bàn trong chiến thắng 2-0 trước Bỉ hồi tháng Chín và tiếp tục được triệu tập ở hai trận đấu với Italy và Albania. Nếu tiếp tục giữ được phong độ như hiện tại, ngày anh trở lại dẫn dắt hàng công đội tuyển Tây Ban Nha sẽ không còn quá xa, trong bối cảnh HLV Lopetegui vẫn chưa thể yên tâm với bài toán trung phong.


Conte cần Costa

Cũng cần nói thêm rằng HLV Conte đang tìm mọi cách để khai thác hết tiềm năng của Costa, mẫu cầu thủ thừa nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu. Ngoại trừ việc bị thay ra ở phút 79 trong trận gặp Burnley, Costa đã chơi trọn vẹn 90 phút trong tất cả các trận đấu còn lại của Chelsea ở Premier League. Chiến lược gia người Italy luôn điều chỉnh chiến thuật theo hướng có lợi cho Costa. Lúc Costa bế tắc, ông thường đưa Michu Batshuayi vào chia lửa và đã mang lại hiệu quả ở trận gặp Watford hồi tháng Tám. Việc chuyển sang sơ đồ ba hậu vệ giúp cho Chelsea có nhiều nhân sự hơn cho mặt trận tấn công, qua đó giảm gánh nặng cho tuyển thủ gốc Brazil khi cần thiết.

Dễ hiểu vì sao Conte lại đánh giá cao Costa đến thế. Tiền đạo 28 tuổi này là chủ nhân của rất nhiều bàn thắng quyết định ở các trận gặp West Ham, Watford, Swansea và Hull. Anh đóng vai trò đầu tàu giúp cho Chelsea vượt qua thử thách trong những ngày đầu tiên dưới triều đại Conte.


Gần đây, nhiều trang cá cược có tiếng của nước Anh đồng loạt đặt cửa vào việc Conte có thể là HLV tiếp theo phải ra đi, một phần đến từ việc Chelsea lúc này vẫn chưa chơi tốt như kỳ vọng. Nhưng chiến thắng trước Leicester như một lời khẳng định sẽ không có chuyện đó xảy ra. Nụ cười rạng rỡ của Roman Abramovich trên khán đài là chỉ dấu cho thấy ông vẫn tin cho những gì Conte đã và đang làm trong công cuộc phục sinh Chelsea sau biến cố mùa trước. Vị tỷ phú người Nga sẽ không tiếc tiền để chiến lược gia người Italy có thể bổ sung nhân sự trong những kỳ chuyển nhượng sắp tới nhằm hoàn thiện đội ngũ hướng tới việc trở lại vị thế một ông lớn ở đấu trường quốc nội lẫn châu lục.

Để làm được điều đó, Conte cần một chân sút biết ghi bàn đều đặn như Costa. Những bàn thắng của tiền đạo gốc Brazil sẽ mang về điểm số quan trọng cho Chelsea trong cuộc cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm khác như Man City, Man United, Arsenal hay Liverpool. Về phần mình, Costa cần một người như Conte, để nâng tầm bản thân ở Chelsea.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm