Người hùng của Man City: Lần cuối bùng cháy của Kompany

28/02/2018 11:28 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Nâng cúp ở Wembley đã là một thói quen của Vincent Kompany. Với trận thắng Arsenal 3-0 ở Chung kết Cúp Liên đoàn vừa qua, Kompany đã có 4 lần giơ cao cúp vô địch tại Wembley (trong đó có 3 Cúp Liên đoàn), nhưng chiếc cúp giành được tối Chủ nhật vừa rồi mới thật đặc biệt.

1. Nếu như ở 3 danh hiệu trước đây, Kompany là thủ lĩnh cả về mặt tinh thần lẫn chuyên môn không thể tranh cãi của Man City thì mùa này không phải như vậy. Chấn thương và tuổi tác khiến Kompany không còn là lá chắn vững vàng nhất của Man City dưới thời Pep Guardiola nhưng trận thắng Arsenal vừa qua là ngày của trung vệ người Bỉ.

Chiến thắng 3-0 của Man City trước Arsenal có đóng góp lớn nhất của Kompany chứ không phải ai khác, mà danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận đấu đã chứng tỏ điều đó. Ở trận Chung kết Cúp Liên đoàn, Man City không còn chơi mượt mà như thường lệ mà họ tỏ ra mệt mỏi, dễ ngăn chặn trong 45 phút đầu tiên.

Khi Man City chơi đúng khả năng của họ, mọi thứ sẽ trôi chảy như dòng điện nhưng trong những trận đấu kiểu như với Arsenal vừa qua, họ cần một bàn đạp mới, và đó là những gì mà Kompany đã đem lại cho đội bóng của Pep. Anh ghi bàn, chơi lăn xả, sẵn sàng đua tốc độ với cả “máy chạy” Aubameyang.

2. Ở thời đỉnh cao của Kompany, đó là điều bình thường. Nhưng hiện tại thì khác. Tuổi tác và những chấn thương liên miên khiến Kompany chỉ chơi được một số trận nhất định cho Man City, nhưng khi cần, anh lập tức biết cách tỏa sáng để đem lại khác biệt cho đội bóng áo Xanh.

Kompany không còn sự cơ động như cách đây vài năm nhưng vẫn thắng Aubameyang khi đua tốc độ, giúp Man City ngăn cản một pha phản công nhanh trong hiệp 1. So sánh với sự hời hợt, cẩu thả của Shkodran Mustafi bên phía Arsenal mới thấy Kompany đã chơi tuyệt vời như thế nào. Chính Mustafi là người đã để Sergio Aguero thoát xuống ghi bàn từ pha… phát bóng của Claudio Bravo.

Kompany: ‘Đá với Man United chẳng có gì khó khăn cả’

Kompany: ‘Đá với Man United chẳng có gì khó khăn cả’

Dù không thể thắng Man United trong trận derby rạng sáng nay trong thế hơn người ở những phút cuối trận sau chiếc thẻ đỏ của Marouane Fellaini nhưng Vincent Kompany vẫn cho rằng Man City chẳng gặp khó khăn gì trước đối thủ cùng thành phố.

Khi Kompany lao lên tận phần sân của Arsenal để cướp bóng từ chân Aubameyang, ai cũng có thể thấy rõ khao khát của anh là lớn tới nhường nào. Và phần thưởng cho Kompany là bàn thắng mang tính bước ngoặt của Man City đầu hiệp 2 khi trung vệ người Bỉ nhanh chân đệm bóng tung lưới Ospina từ cú sút của Guendogan.

3. Kompany đã đá như thể anh không còn được trải qua nhiều khoảnh khắc tương tự trong sự nghiệp và thực tế chính xác là như vậy. Ở tuổi 31, Kompany khó có thể chơi lăn xả liên tục như anh đã từng và Man City cũng đã sẵn sàng cho cuộc sống không Kompany với việc chiêu mộ Aymeric Laporte và trước đó là John Stones đều với giá 50 triệu bảng trở lên. Hãy nhớ rằng đây mới là lần thứ 13 Kompany đá chính mùa này và mùa trước là 14, còn trước nữa là 20.

Và quan trọng hơn, Kompany giờ chỉ còn là lựa chọn thứ 4 ở trung tâm hàng thủ Man City sau Nicolas Otamendi và bộ đôi trị giá trăm triệu bảng Laporte-Stones. Nhìn vào kỹ năng, tuổi tác của Stones và Laporte cũng như cách xây dựng lối chơi từ hàng thủ của Pep, rõ ràng bộ đôi này sẽ là cặp trung vệ trong tương lai của Man City.

Còn Kompany, anh là quá khứ huy hoàng của Man City và đang cố níu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất khi được trao cơ hội và trung vệ người Bỉ đã làm được điều đó trước Arsenal. Đó là lý do tại sao ghi bàn và nâng cúp ở Wembley lại có nhiều ý nghĩa với Kompany đến vậy, dù với Man City, Champions League và Premier League mới là ưu tiên hàng đầu của họ.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm