MU: Vấn đề sâu xa là mất bản sắc, cầu thủ mất niềm tin

27/10/2021 06:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ là bất công nếu chỉ đổ mọi trách nhiệm lên đầu HLV Ole Gunnar Solskjaer. MU lúc này đánh mất bản sắc vốn có, trong lúc các cầu thủ đang thi đấu với những cái đầu và đôi chân không có chút niềm tin, cảm hứng nào.

Juergen Klopp: 'Trọng tài lẽ ra phải đuổi 5 cầu thủ MU'

Juergen Klopp: 'Trọng tài lẽ ra phải đuổi 5 cầu thủ MU'

Dù thắng đậm MU 5-0 nhưng HLV Liverpool Juergen Klopp vẫn cho rằng trọng tài Anthony Taylor đã nương tay với Quỷ Đỏ vì ông lẽ ra phải đuổi tới 5 cầu thủ MU thay vì chỉ mỗi Paul Pogba.

Trận thua Liverpool 0-5 đáng ra đã được tiên liệu nếu HLV Solskjaer và các học trò xem kỹ lại cách MU bị Tottenham của người cũ Mourinho đè bẹp ra sao mùa trước. Thật đáng tiếc, họ chẳng rút ra bất cứ bài học nào và một thảm bại lặp lại là không thể tránh khỏi.

 

 

Chiến lược gia người Na Uy tỏ ra quá tự tin về khả năng các học trò của mình có thể chơi pressing với Liverpool, đối thủ được đánh giá là bậc thầy về lối chơi này ngay trên sân nhà. Rất nhiều cầu thủ MU còn không nắm rõ họ nên chơi như thế nào, chỉ dấu cho thấy HLV Solskjaer đã không làm tốt việc lên kế hoạch cho một trận đấu đầy khó khăn. Từ những tiền đạo như Greenwood hay các hậu vệ như Aaron Wan-Bissaka đều không nắm rõ họ nên kèm ai, hạn chế năng lực của cầu thủ Liverpool nào để tránh MU phải đối diện với những bàn thua trông thấy.

Chú thích ảnh
Những cầu thủ MU ngày càng đánh mất sự tự tin cùng những kết quả tệ hại gần đây dưới thời Solskjaer

Năng lực của Solskjaer không thể sánh được với những HLV hàng đầu Premier League như Klopp, Pep Guardiola hay Thomas Tuchel. Không ai phản đối nhận định này, nhưng chiến lược gia người Na Uy đã phải miễn cưỡng thay đổi cách tiếp cận trận đấu vì Cristiano Ronaldo. Mùa trước, tất cả đã thấy MU chơi phòng ngự lùi sâu không hề tệ khi đối đầu với Liverpool. Kịch bản ấy không thể lặp lại mùa này bởi chẳng thể kỳ vọng một CR7 đã 36 tuổi sẵn sàng phòng ngự ngay bên phần sân đối phương. Ba năm trong màu áo Juventus, Ronaldo đã làm khổ đến ba đời HLV chỉ vì việc tìm ra một lối chơi phù hợp. Bây giờ, đến lượt MU biến thành một Ronaldo FC, một đội bóng chỉ có thể thăng hoa nếu biết phát huy tác dụng liều thuốc Ronaldo mang lại.

Trên tất cả, chẳng ai còn nhận ra bản sắc trong lối chơi của MU nữa, bởi HLV Solskjaer còn đang loay hoay lắp ghép những cá nhân xuất chúng thành một tập thể vững vàng. Hệ quả tất yếu, các cầu thủ ra sân với những cái đầu căng thẳng, những đôi chân nặng nề và sự tự tin ngày càng trôi đi theo từng kết quả tệ hại của MU mùa này.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm