MU thua trận ra quân: Mở màn thảm họa cho Erik ten Hag

08/08/2022 07:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải một chiến thắng trong trận đấu đầu tiên tại Premier League, những gì Erik ten Hag nhìn thấy là một màn trình diễn tệ hại từ công đến thủ, hai bàn thua và quá nhiều tín hiệu đáng lo cho MU ngay trên sân nhà.

MU 1-2 Brighton: Hàng thủ hớ hênh, Ten Hag khởi đầu khó khăn

MU 1-2 Brighton: Hàng thủ hớ hênh, Ten Hag khởi đầu khó khăn

Man United đã mất tập trung trong giai đoạn cuối hiệp 1 và phải trả giá bằng thất bại trong trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải 2022/23 với Brighton ngay trên sân nhà Old Trafford.

Bài học đầu tiên cho HLV Erik ten Hag cần làm nếu muốn phục hưng MU trở lại vị thế ông lớn: trước khi cấy vào các cầu thủ MU thứ bóng đá chủ động và tấn công ấn tượng, hãy tạo ra một hàng thủ vững chắc đã. 45 phút đầu tiên không hề cho tất cả thấy hàng thủ MU đã lớn mạnh hơn so với những thảm họa từng nhìn thấy dưới thời Ole Gunnar Solskjaer hay Ralf Rangnick trước đó.

Hàng thủ thảm họa, hàng công nhạt nhòa

Lisandro Martinez là sự khác biệt dễ thấy nhất trong bộ tứ vệ của MU, một trong những dấu ấn rõ ràng của HLV Erik ten Hag mùa này. Rốt cuộc, trung vệ người Argentina đã cảm nhận rõ những khó khăn ngay trong 90 phút đầu tiên ở Premier League. Sự thiếu ăn ý giữa anh và thủ quân Harry Maguire là một trong những nguyên nhân khiến MU nhận hai bàn thua trong hiệp đấu đầu tiên, một cú đúp từ Pascal Gross, người đã lập công trong chiến thắng MU 4-0 cách đây ba tháng ở giai đoạn cuối mùa trước. Các cổ động viên MU có lý do để cảm nhận chừng đó là không đủ để nhìn thấy bất cứ thay đổi rõ rệt nào nơi hàng thủ sau trận đấu mở màn này.

Nếu hàng thủ MU đem đến nỗi bất an về những sai sót và sự thiếu tổ chức, hàng công đội chủ sân Old Trafford hoạt động theo cơ chế không hiệu quả một chút nào. Khi Cristiano Ronaldo phải bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị, HLV Ten Hag đặt nhiều kỳ vọng vào bộ đôi Jadon Sancho-Marcus Rashford cùng sự hỗ trợ đắc lực từ Christian Eriksen, bản hợp đồng miễn phí chất lượng cao mùa Hè này. Rốt cuộc, Rashford chỉ khiến tất cả nhận ra anh vẫn chật vật trên đường tìm lại phong độ vốn có sau chấn thương. Những cơ hội cứ trôi đi qua đôi chân của tiền đạo 24 tuổi này và thứ tất cả nhận được từ anh chỉ là cái ôm đầu tiếc nuối thay vì một bàn thắng nào đó. Chấn thương của Anthony Martial đã làm giới hạn những lựa chọn trên hàng công của HLV Ten Hag. Nhìn người cũ Danny Welbeck thi đấu ấn tượng trong màu áo Brighton, các CĐV MU đang tự hỏi vì sao chất lượng các chân sút MU lại xuống cấp trầm trọng.

Chú thích ảnh
Trận thua Brighton đem đến những tín hiệu đáng lo ngại ngay từ vạch xuất phát cho MU

Không khó giải thích vì sao nhà cầm quân người Hà Lan buộc phải sử dụng Ronaldo trong hiệp hai, khi nhìn quanh băng ghế dự bị cũng chẳng có phương án nào khả dĩ và đáng tin cậy hơn. Điều này xua tan những dự đoán về một kịch bản CR7 sẽ bỏ về ngay trước khi trận đấu khép lại như đã từng thấy trong trận giao hữu gặp Rayo Vallecano hồi tháng trước. Có điều, dấu ấn của siêu sao người Bồ Đào Nha trong những phút hiện diện trên sân là không rõ ràng, hệ quả từ việc phần lớn thời gian mùa Hè của anh chìm trong những rắc rối liên quan đến ý định rời sân Old Trafford (nhưng vẫn chưa thành công đến lúc này).

Tuần trăng mặt kết thúc với Ten Hag

Bàn gỡ của MU, một tình huống phản lưới nhà từ chân MacAlister, giống như một sự ban phát từ Brighton nhằm vãn hồi danh dự cho đội chủ sân Old Trafford. Rốt cuộc, kết quả và bản chất của trận đấu vẫn không hề thay đổi. Ten Hag trở thành nhà cầm quân thứ hai dưới kỷ nguyên hậu Sir Alex nhận thất bại trong trận mở màn mùa giải, sau trường hợp của nhà cầm quân đồng hương Louis van Gaal, người đã chứng kiến MU thua Swansea 1-3 trong trận mở màn mùa giải 2013-14. Có một điểm chung dễ thấy giữa hai nhà cầm quân Hà Lan: họ kế thừa MU từ một đống hoang tàn đổ nát người tiền nhiệm để lại. Trong lúc Van Gaal thay thế David Moyes sau một mùa giải thảm họa, Ten Hag được chọn để tạo ra một cuộc cách mạng ở Old Trafford khi Rangnick đã hoàn thành trọng trách giúp MU đi hết mùa giải trước trên cương vị tạm quyền.

Trận thua Brighton không phải một thảm kịch ở Old Trafford, nhưng là lời cảnh báo đầy trọng lượng cho HLV Ten Hag khi thời kỳ trăng mặt ở giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải đã chính thức khép lại. Những tân binh ông được cung cấp trong mùa Hè vừa qua là chưa đủ để nhà cầm quân 52 tuổi này tạo ra một MU như mong ước của bản thân, trong lúc đội ngũ hiện thời để lộ những con người không tương thích với thứ bóng đá mới mẻ ở Old Trafford.

Cuối tuần này là Brentford, thử thách thứ 2 cho Ten Hag mùa bóng mới, trước khi họ đụng ngay với Liverpool ở vòng 3 vào đêm 22/8.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm