M.U: Khi Solskjaer cũng phải bất lực với Alexis Sanchez

14/02/2019 05:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thể hiện rõ sự thất vọng sau khi chứng kiến màn trình diễn không thể chấp nhận được của Alexis Sanchez trong trận M.U thua 0-2 trước PSG, tại lượt đi vòng knock-out Champions League.

M.U 0-2 PSG: Màn báo thù ngọt ngào của Di Maria

M.U 0-2 PSG: Màn báo thù ngọt ngào của Di Maria

Trận đấu ra mắt Champions League của HLV Ole Gunnar Solskjaer cùng M.U đã diễn ra không trọn vẹn khi PSG thể hiện sự vượt trội nhờ màn trình diễn xuất sắc của tiền vệ Angel Di Maria.

Tiền đạo người Chile được HLV Ole Solskjaer đưa vào sân thay thế trong tình thế bất đắc dĩ, khi Jesse Lingard dính chấn thương gân khoeo ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp một. Trong 45 phút có mặt trên sân, Alexis Sanchez đã không để lại dấu ấn nào đáng chú ý khi không thể dứt điểm, không đi bóng qua người, không tạo ra cơ hội ghi bàn và liên tục làm mất bóng.

Chú thích ảnh

Trước khi anh vào sân, M.U đã thi đấu sòng phẳng với PSG. Sau khi anh vào sân, M.U tỏ ra hoàn toàn bế tắc, không thể triển khai các phương án tấn công và phải chấp nhận thất bại 0-2 trước PSG. Trong cuộc phỏng vấn sau trận, HLV Ole Solskjaer đã thừa nhận bất lực, chỉ biết khuyên anh phải tự lấy lại phong độ thời đỉnh cao.

“Tôi chẳng thể làm gì hơn với cậu ấy. Khi Alexis Sanchez thi đấu, cậu ấy nên tìm lại chính mình” – chiến lược gia người Na Uy phát biểu. “Tôi đã nói chuyện với cậu ấy nhiều lần, giờ là lúc cậu ấy cần nỗ lực để lấy lại phong độ tốt nhất. Khi Jesse Lingard và Anthony Martial còn trên sân, chúng tôi cân bằng trong tấn công và phòng thủ hơn”.

“Khi không còn hai cầu thủ này, tốc độ lên bóng không được đảm bảo còn hàng thủ cũng luôn rơi vào tình trạng báo động. Alexis Sanchez đã không tạo ra những cơ hội cho mình và đồng đội, tôi nghĩ cậu ấy cũng không hài lòng với chính mình”.

Chú thích ảnh

Hơn 1 năm qua, Alexis Sanchez đã không đóng góp được gì đáng kể cho M.U dù đang hưởng mức lương cao nhất Ngoại hạng Anh. Trong khi Paul Pogba, Anthony Martial, Marcus Rashford đều đã tìm lại niềm cảm hứng thi đấu dưới thời HLV Ole Solskjaer thì tiền đạo người Chile vẫn không hề thay đổi. Các con số thống kê cho biết anh chỉ có 3 lần đá chính và ghi 1 bàn thắng trong 12 trận cho M.U sau khi HLV Jose Mourinho ra đi.

Trong cuộc phỏng vấn với beIN Sports, HLV Arsene Wenger đã nhận xét rằng: “Alexis Sanchez chơi cùng vị trí với Anthony Martial nhưng lại không thể giành được suất đá chính bởi những màn trình diễn trên sân của cậu ấy đã cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng”.

Chuyên gia bóng đá Simon Stone của BBC đưa ra quan điểm: “Alexis Sanchez lạc lõng trong đội hình M.U khi vào thay Jesse Lingard. Điểm mạnh của cậu ấy ở Arsenal là khả năng qua người, nhưng hôm nay chẳng ai nhìn thấy điều đó. Đôi khi, cậu ấy có thể tung ra những đường chuyền đầy tinh tế, nhưng ở trận đấu với PSG, cậu ấy không thể làm gì được. Đó là điều đáng tiếc, cậu ấy đáng ra phải làm nên điều khác biệt ở những trận đấu như thế này”.

Chú thích ảnh

Cùng với đó, cựu danh thủ Phil Neville cũng phân tích: “Trong 20 phút đầu của hiệp hai, M.U đã không thể tấn công và Alexis Sanchez cũng không thể chạm bóng. Cậu ấy không còn là Alexis Sanchez được nhiều người yêu thích như thời còn khoác áo Arsenal. Có lẽ cậu ấy phải cần 10 đến 15 trận để tìm lại cảm giác cũng như phong độ. Những phẩm chất của cậu ấy đã mất đi. Bạn có thể nhận thấy điều đó khi những tay siêu dự bị vào sân và tạo ra ảnh hưởng nhưng Alexis không được như vậy. Tôi không nghĩ cậu ấy đã hết thời, thay vào đó cậu ấy có thể phải điều chỉnh lại lối chơi của mình. Cậu ấy thiếu sự tự tin và đó là vấn đề mà Ole cần phải giải quyết”.

Alexis Sanchez từng có màn ra mắt cực kỳ ấn tượng khi khoác áo số 7 huyền thoại và đánh những phím đàn piano trên nền nhạc bài hát truyền thống của M.U. Tuy nhiên những màn trình diễn của anh kể từ đó đến nay vẫn không thể đem lại niềm hạnh phúc tới BLĐ và các CĐV M.U. Rất hiếm khi anh thực sự chứng minh được đẳng cấp, giá trị của mình bằng những bàn thắng và kiến tạo. Ban đầu anh từng là niềm hi vọng lớn của M.U, nhưng chung cuộc anh chỉ là nỗi thất vọng.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm