MU đã để lộ điểm yếu lớn nhất trước Southampton

23/08/2021 20:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa đầy khó khăn trên sân Southampton đã phơi bày điểm yếu lớn của MU, đòi hỏi Ole Gunnar Solskjaer phải tìm giải pháp cải thiện tình hình.

CĐV MU tức giận vì Solskjaer lại cho Sancho ngồi dự bị

CĐV MU tức giận vì Solskjaer lại cho Sancho ngồi dự bị

Các CĐV của MU đã lên tiếng phàn nàn HLV Ole Gunnar Solskjaer trên mạng xã hội vì 2 trận liên tiếp để tân binh Jadon Sancho ngồi trên ghế dự bị.

Chuỗi bất bại của Quỷ Đỏ đã kéo dài sang trận thứ 27. Mùa trước có tới 9 trận sân khách ở giải Ngoại hạng, MU bị đối thủ dẫn trước nhưng cuối cùng vẫn thắng ngược.

Ole đã cảnh báo về thử thách trong các chuyến làm khách của MU mùa này khi CĐV được phép trở lại sân đấu. Và ngay ở chuyến làm khách đầu tiên, khó khăn đã nảy sinh.

Vẫn là Southampton dẫn trước. MU sau đó vẫn ghi bàn và bất bại nhưng trận hòa 1-1 này rõ ràng không thể đáng hài lòng như trận họ thắng ngược Southampton 3-2 9 tháng trước đó.

Chú thích ảnh
MU vất vả cầm hòa Southampton 1-1

“Tấn công, tấn công, tấn công”, fan MU kêu gọi các cầu thủ con cưng tràn lên nhưng họ không thể hiện được nhiều trong hiệp 2. Ole đã tung Sancho vào trong hơn 30 phút cuối trận, Lingard cũng vào sân nhưng MU bất lực trước sự kháng cự của Southampton.

Trận hòa này rất giống với trận MU hòa Southampton cũng với tỷ số 1-1 hai năm trước đó. Đấy là trận đấu MU bất lực trong 20 phút cuối cùng khi các tiền vệ của họ chơi uể oải.

Ai cũng thấy MU khởi đầu và kết thúc trận đấu với những cặp tiền vệ trung tâm khác nhau. Lúc đầu là cặp Matic - Fred còn cuối trận là cặp McTominay - Van de Beek.

Matic chậm chạp, Fred ghi dấu ấn bằng pha chạm bóng đổi hướng khiến MU chịu bàn thua. McTominay chưa bình phục chấn thương vẫn phải vào sân còn Van de Beek sau gần 1 năm ở MU vẫn chỉ để làm nóng ghế dự bị.

Trận hòa chật vật trên sân Southampton cho thấy MU có quá nhiều cầu thủ không đủ chất lượng để tranh vô địch Ngoại hạng Anh. Họ cần một tiền vệ phòng ngự năng động.

Bản thân Ole cũng mắc sai lầm với một số cách bố trí nhân sự của mình. Greenwood tỏa sáng trước Leeds khi đá trung phong nhưng lại bị đẩy ra cánh khi đá với Southampton và không phát huy được tiềm năng. Martial hiếm khi chơi trung phong hay lại được trao cơ hội lần nữa và lại tỏ ra vô dụng như thường thấy.

Những cơ hội rõ nét của MU trong hiệp 1 chỉ đến từ các pha bóng chết, chủ yếu nhờ cái chân trái của Luke Shaw. Chỉ khi Ole rút Martial khỏi sân và Greenwood được kéo vào đá ở khu trung tâm thì MU mới có bàn gỡ hòa.

Trong thế trận bế tắc, Southampton mới là đội sở hữu cơ hội chiến thắng rõ ràng hơn. Maguire vừa chơi hay ở EURO nhưng lập tức lại trở thành mắt xích yếu cho đội chủ nhà khai thác. Trung vệ MU lỗi nặng trong tình huống Adam Armstrong dứt điểm. May mà De Gea đã cứu thua kịp thời.

MU khó có thể phàn nàn về quyết định không bắt lỗi pha tranh chấp của Jack Stephen đối với Bruno Fernandes của trọng tài Craig Pawson. Đó không thể là lí do bào chữa cho sai lầm của Maguire hay sự do dự không áp sát Adams của Fred, tạo cơ hội cho đối thủ thoải mái dứt điểm ghi bàn cho Southampton.

Ở cuối sân đối diện thì MU không gặp vấn đề như thế. Pogba và Bruno Fernandes trở thành nguồn cảm hứng trong các tình huống bóng sống. Họ vẫn luôn chơi ăn ý với nhau từ khi giải Ngoại hạng được nối lại sau Covid-19 vào năm trước.

Nhưng trong lúc không thể ghi thêm bàn thắng vào lưới Southampton, MU liên tục bị phản đòn và phải nhờ tài năng của De Gea họ mới tránh được bị thủng lưới lần nữa.

HT
 Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm