M.U: Bây giờ, Mourinho đành phải lấy công bù thủ

05/11/2018 07:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - 11 vòng đấu trôi qua nhưng có một điểm chung dễ thấy ở M.U là sự yếu kém của hàng thủ. Thực tế này khiến Jose Mourinho chỉ còn hi vọng vào hàng công để bù đắp cho sự mất cân bằng trong lối chơi.

Chi tiết bí mật gây sốc vừa được tiết lộ liên quan MU, Barca, Real, Bayern, Juve, PSG, Man City...

Chi tiết bí mật gây sốc vừa được tiết lộ liên quan MU, Barca, Real, Bayern, Juve, PSG, Man City...

Theo tài liệu của Football Leaks được đăng tải trên Der Spiegel, cựu Chủ tịch UEFA - Michel Platini & Chủ tịch FIFA đương nhiệm Gianni Infantino đã bí mật giúp đỡ hai CLB Man City và PSG lách Luật Công bằng tài chính.

Thắng lợi của M.U trước Bournemouth tại Vitality là một ví dụ hoàn hảo cho đội bóng của Mourinho ở thời điểm hiện tại: lỏng lẻo ở hàng thủ, phụ thuộc nhiều vào các bàn thắng của Anthony Martial và họ luôn cần đến hiệp 2 để cứu lại những gì đã làm hỏng trong 45 phút đầu tiên.

Hàng công quyết định 3 điểm

Trước Bournemouth của Eddie Howe, Red Devil một lần nữa khởi đầu chậm. Một lần nữa họ lại để thủng lưới (3 trong 4 trận gần đây). Một lần nữa Martial lại ghi bàn (trận thứ 4 liên tiếp ở Premier League) và một lần nữa, họ xuất sắc hơn trong hiệp 2.

Chưa hết, trong khi Alexis Sanchez hoàn tất màn ngược dòng kịch tính trước Newcastle, ở Vitality là Marcus Rashford. Vừa bước sang tuổi 21 hôm thứ Tư vừa rồi, tiền đạo người Anh chỉ ngồi ghế dự bị bất chấp chấn thương trên sân tập và khiến Romelu Lukaku vắng mặt.

Lí do thật đơn giản. Mourinho từng than vãn về việc anh thiếu một bản năng ghi bàn. Một lần nữa thì đầu hiệp 2, Rashford đã bỏ lỡ một cơ hội như vậy khi sút bóng chạm người Nathan Ake từ khoảng cách 6m. Thật may là trong cơ hội thứ hai ở những phút bù giờ, anh đã không phạm phải sai lầm nào. Nhờ vậy, thay vì khép lại tuần với một vị trí ở nửa sau của bảng xếp hạng, M.U có thể lạc quan chuẩn bị cho những chuyến đi khó khăn tới Juventus ở Champions League và Man City ở Premier League trong tuần này.

Đương nhiên, chiến thắng và 3 điểm không thể xóa đi được những vấn đề mà Mourinho đang đối mặt. Thực ra, HLV người Bồ Đào Nha đã đối mặt với những vấn đề này từ đầu mùa giải, rằng hàng thủ tiếp tục để thủng lưới và hàng công tiếp tục vất vả khi tìm kiếm bàn thắng. Và 90 phút ở Vitality cho thấy những vấn đề quen thuộc của M.U chưa thể được giải quyết.

Thậm chí, Mourinho còn thừa nhận ông là HLV may mắn nhất ở Premier League, khi 45 phút đầu tiên trước Bournemouth có thể chấm dứt mọi hi vọng gỡ hòa của Red Devils chứ đừng nói gì đến việc giành 3 điểm. Đội chủ nhà đã có 3 cơ hội rõ rệt, trước lúc Callum Wilson mở tỉ số và Martial gỡ hòa, thay vì là một bàn thắng an ủi.

Đếm ngược đến tháng Giêng

Từ nay đến tháng Giêng khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vẫn còn gần 60 ngày nữa và khỏi cần nói thì Mourinho rất cần một trung vệ mới như thế nào. Hàng thủ của ông chơi quá dở kể từ đầu mùa giải và ông thừa biết Wilson, Stanislas hay Ryan Fraser không phải là Ronaldo, Paulo Dybala và Mario Mandzukic của Juventus hay Raheem Sterling, Leroy Sane và Sergio Aguero của Man City.

Giờ mới thấy trong nhiều quyết định đúng đắn của phó chủ tịch điều hành Ed Woodward, chẳng hạn như Martial, thì việc ông không đưa về một trung vệ mới trong hè thực sự là sai lầm lớn. Để thấy rõ hơn thì sau 11 vòng ở mùa giải trước, M.U có tới 8 trận giữ sạch lưới, trong khi ở mùa bóng này, họ chỉ có vỏn vẹn 1 trận.

Hay M.U không để lọt lưới bàn thứ 18 ở Premier League cho đến vòng 25, tức là ngày 31/1, ở mùa giải trước thì chỉ sau 11 vòng, họ đã đạt bằng con số 18 bàn thua.

Tính ra thì ở Premier League, chỉ Fulham có hàng thủ tệ hơn đội bóng của Mourinho. Điều đáng lo là trước Bournemouth, Chris Smalling và Victor Lindelof lần thứ 8 đá cặp cùng nhau nhưng rồi sự ổn định cũng không dẫn tới những màn trình diễn xuất sắc hơn của bộ đôi trung vệ này.

Như đã nói ở trên, Bournemouth đã có thể dẫn 3-0 trước khi Wilson đánh bại David De Gea sau 11 phút. “Chúng tôi phòng ngự thật tệ,” nếu Mourinho đã thốt lên như vậy thì sớm muộn gì ông cũng sẽ thay đổi. Marcos Rojo đã hoàn toàn bình phục chấn thương, còn Phil Jones trở lại băng ghế dự bị sau 6 trận vắng mặt. Eric Bailly cũng có mặt ở Bournemouth nhưng là trên khán đài, thay vì trong danh sách thi đấu. Điều này cũng có nghĩa Mourinho đang có những lựa chọn cho các chuyến đi tới Juventus và Man City, và thực tế sau 90 phút ở Vitality, sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu ai đó bị gạt khỏi danh sách.

Thậm chí, ý nghĩ Ronaldo, Dybala hay Sergio Aguero khiến Smalling và Lindelof khổ sở chạy theo chắc chắn sẽ ám ảnh 2.500 CĐV Red Devils theo đội nhà xuống bờ biển phía nam cổ vũ.

Liệu Mourinho có mạo hiểm một lần nữa là vứt bỏ cặp Smalling - Lindelof và thay bằng cặp Jones - Bailly chỉ để lọt lưới 4 bàn trong 10 trận ở mùa giải trước?

4 Lần đầu tiên Anthony Martial ghi bàn trong 4 trận liên tiếp cho M.U ở Premier League.

20 Jose Mourinho đang không thua trong 20 trận trước các HLV người Anh ở Premier League (thắng 16, hòa 4). Lần cuối cùng ông thua là trước Eddie Howe của Bournemouth vào tháng 12/2015 khi dẫn dắt Chelsea.

2 Marcus Rashford đã ghi 2 bàn quyết định ở phút 90 cho M.U tại Premier League, bằng với thành tích của Paul Scholes và Robin van Persie.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm