MU 2-1 Villarreal: Solskjaer ca ngợi Ronaldo, thừa nhận MU gặp may

30/09/2021 07:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Vào đêm đánh dấu kỷ lục 178 trận ra sân ở Champions League, Cristiano Ronaldo đã tạo dấu ấn với pha làm bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho MU trước Villarreal ở phút bù giờ thứ 5.

MU 2-1 Villarreal: Telles và Ronaldo tỏa sáng, Quỷ đỏ ngược dòng kịch tính

MU 2-1 Villarreal: Telles và Ronaldo tỏa sáng, Quỷ đỏ ngược dòng kịch tính

MU 2-1 Villarreal. Thi đấu thiếu thuyết phục trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng với những khoảnh khắc tỏa sáng xuất thần của Alex Telles và Cristiano Ronaldo, MU đã lội ngược dòng đầy kịch tính.

* MU 3-0 Villarreal (F, FPT Play)

Video MU vs Villarreal

LỊCH C1 - KẾT QUẢ C1 - BẢNG XẾP HẠNG C1

 

 

Từ quả tạt của Fred, Ronaldo đánh đầu cho Lingard làm tường. Lingard nhả lại cho Ronaldo sút ở góc hẹp, trúng người thủ môn Geronimo Rulli bay vào lưới, giúp MU thắng nghẹt thở với tỷ số 2-1. Đây cũng là bàn thắng thứ 5 của Ronaldo sau 5 trận đấu cho MU ở mọi đấu trường.

“Khi bạn có Cristiano trên sân, bạn luôn có cơ hội”, HLV Ole Gunnar Solskjaer khen ngợi học trò. “Cậu ấy rất giỏi trước khung thành và có tác động đến tất cả mọi người, từ CĐV, cầu thủ tới câu lạc bộ. Cậu ấy đã làm điều đó rất nhiều lần. Khi Ronaldo chơi cho Bồ Đào Nha trận gặp Ireland một tháng trước, cậu ấy đã đá hỏng quả phạt đền và không chạm bóng nhiều nhưng đã ghi hai bàn thắng tuyệt vời chỉ trong vài phút cuối cùng của trận đấu. Đó là những gì cậu ấy đã làm trong suốt sự nghiệp của mình. Khi cậu ấy có cơ hội đó thì đó là bàn thắng.”

 

Chú thích ảnh
Ole Solskjaer ngợi khen Ronaldo và De Gea

  

Ở trận đấu này, De Gea là một điểm sáng của MU. Thủ thành Tây Ban Nha đã có nhiều pha đổ người xuất sắc, cứu thua cho Quỷ đỏ.

“Villarreal rất khó bị đánh bại,” HLV Solskjaer chia sẻ. “Trước trận cầu này, họ chưa thua trận nào và có một đội hình mạnh. Rất may đêm nay chúng tôi đã có thủ môn xuất sắc nhất thế giới. David thật tuyệt vời và tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy.”

HLV Solskjaer cũng thừa nhận rằng MU có chút may mắn. “Trong hiệp hai, họ cầm bóng nhiều hơn và xứng đáng dẫn trước nhưng Old Trafford mới là điều kỳ diệu. Đó là những gì diễn ra ở đây tại Old Trafford. Nó đã xảy ra rất nhiều lần trước đây. Chúng tôi đã gặp khó và cuối cùng may mắn đến với chúng tôi. Đôi khi không phải là lối chơi mà là đám đông CĐV ở Stretford End”.

Bruno Fernandes, đội trưởng của MU trong đêm Harry Maguire vắng mặt vì chấn thương, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các đồng đội.

“Đôi khi chúng ta cần phải kiên nhẫn. Khi họ ghi bàn, tôi cảm thấy chúng tôi có thể xoay chuyển tình thế. Sau bàn thắng của Alex, sự thúc đẩy từ các cổ động viên là không thể tin được. Có một số pha cứu thua xuất thần của De Gea, người đã chơi rất ấn tượng để giữ tỷ số 1-1 và cuối cùng các tiền đạo đã ghi bàn. Đó là ba điểm đáng kinh ngạc.”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm