Mourinho và 'nỗi ám ảnh' hiện tại ở Man United

28/02/2017 13:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United phải nhờ tới bàn thắng muộn của Zlatan Ibrahimovic để đánh bại Southampton trong trận Chung kết Cúp Liên đoàn, nhưng mọi thứ có lẽ sẽ dễ dàng hơn với 'Quỷ đỏ' nếu như hàng thủ của họ chơi đúng sức.

Thật vậy, nếu phải chỉ ra vấn đề lớn nhất củaMan United ở sân Wembley tối Chủ nhật thì đó chính là sự chắc chắn của hàng thủ. Đội bóng của Jose Mourinho dẫn trước 2 bàn khá dễ dàng nhưng sau đó đã bị Southampton gỡ hòa với sự xuất sắc của Manolo Gabbiadini. Nhưng nếu các hậu vệ Man United chơi tròn vai, tiền đạo người Italy đã không dễ dàng phá lưới đến vậy.

Khi tỷ số vẫn là 0-0, lẽ ra Southampton mới là đội mở tỷ số nếu như trọng tài không mắc sai lầm khi từ chối bàn thắng hợp lệ của Gabbiadini sau pha căng ngang như đặt của Cedric. Trong pha bóng này, Rojo đã bị Cedric loại bỏ một cách dễ dàng trước khi cầu thủ người Bồ Đào Nha vỉa má ngoài cho Gabbiadini (không hề việt vị) băng vào ghi bàn.

Mourinho đã tạo khác biệt và làm Man United thay đổi như thế nào?

Mourinho đã tạo khác biệt và làm Man United thay đổi như thế nào?

Khi Mourinho bắt đầu công việc với tư cách HLV Man United, các ông chủ đội bóng này không tránh khỏi cảm giác lo ngại. Giờ thì cảm giác ấy đã tiêu tan.

Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu cho một trận đấu thảm họa của Rojo ở vị trí hậu vệ trái. Cuối hiệp 1, lại là Rojo để lọt Ward-Prowse và cầu thủ này đã căng ngang chính xác để Gabbiadini đệm bóng cận thành tung lưới De Gea. Trong tình huống này, có tới 6 cầu thủ Man United hiện diện trong vòng cấm nhưng họ vẫn để Ward-Prowse và Gabbiadini thoải mái phối hợp ghi bàn.

Nếu như bên cánh trái, Rojo để lộ quá nhiều khoảng trống thì ở phía trong, hai trung vệ Bailly lẫn Smalling đều không thể theo kèm Gabbiadini, dù tiền đạo người Italy đã cảnh cáo họ ở bàn thắng không được công nhận. Có vẻ như sau một thời gian dài được xếp đá trung vệ, Rojo đã mất cảm giác của một hậu vệ cánh để trở thành mắt xích yếu nhất của hàng thủ Man United ở Wembley.

Sự thiếu ăn ý của các hậu vệ Man United còn giúp Nathan Redmond thoải mái "múa may" và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm lên khung thành của De Gea. Trên thực tế, hàng thủ là nơi có nhiều xáo trộn nhất của Man United mùa này. Ngoại trừ Antonio Valencia chắc chắn ở vị trí hậu vệ phải, mọi vị trí còn lại đều liên tục thay đổi.

Giai đoạn đầu mùa, Man United đá với cặp trung vệ Bailly - Smalling rồi sau đó đến lượt bộ đôi Phil Jones – Rojo, và bây giờ Mourinho lại tin tưởng Bailly và Smalling. Còn ở vị trí hậu vệ trái, cả Daley Blind, Matteo Darmian lẫn Rojo đều được thay nhau sử dụng.


Trong 3 trận gần nhất của Man United Mourinho đã sử dụng 3 hậu vệ trái khác nhau. Roja đá ở vị trí này trong trận Chung kết Cúp Liên đoàn còn 2 trận trước đó là Blind và Darmian. Đây có thể là lý do giải thích tại sao cánh trái của Man United liên tục trở thành mục tiêu để đối thủ của họ công phá, điển hình là ở trận đấu với Southampton vừa rồi.

So với Valencia bên cánh phải, rõ ràng Man United không có đối trọng xứng tầm ở phía đối diện. Trước khi bị Mourinho ghẻ lạnh và mất tự tin, Luke Shaw chính là sự lựa chọn hàng đầu bên hành lang trái của Man United.

Man United đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên là giành Cúp Liên đoàn, nhưng để gặt hái thành công ở Europa League, FA Cup, và lọt vào Top 4 Premier League, HLV Jose Mourinho cần sớm tìm ra hậu vệ trái tốt nhất cho "Quỷ đỏ". Các đội bóng của Mourinho luôn được xây dựng dựa trên một hàng thủ chắc chắn và Man United không phải là một ngoại lệ. Thành tích tương đối tốt của Man United mùa này thực ra có công rất lớn của hàng thủ, bên cạnh những bàn thắng của Ibra.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm