Mourinho và 3 cơn đau đầu ở Wembley

15/05/2018 08:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Những kết quả tệ hại trước Brighton (0-1) và West Ham (0-0) có thể chẳng ảnh hưởng gì đến vị trí của M.U tại Premier League, nhưng lại khiến HLV Jose Mourinho khá đau đầu khi Quỷ đỏ chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng nhất mùa giải: Chung kết Cúp FA gặp Chelsea.

Anthony Martial và Marcus Rashford được cho là nguyên nhân dẫn đến cơn giận dữ của Mourinho sau thất bại 0-1 trước Brighton, và sau đó, chiến lược gia người Bồ đã phớt lờ cả hai ở đội hình xuất phát trận gặp West Ham (Rashford sau đó chỉ được vào sân ở phút 74). Và đó chỉ là 2 trong số 8 sự thay đổi về đội hình, nhưng M.U vẫn cho thấy sự thiếu nhịp nhàng và không còn chất lửa tại London.

Không rõ Mourinho có quá lo lắng về những màn trình diễn ấy hay không. Trước trận đấu với West Ham giữa tuần trước, khi được hỏi ông hy vọng gì từ đội hình mà lựa chọn, chiến lược gia người Bồ đáp gọn lỏn: “1 điểm”. Đó là điểm số đủ để M.U chắc chắn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai. Và họ chỉ hoàn thành mục tiêu ấy bằng một trận hòa 0-0 thật buồn tẻ.

Nhưng bây giờ, trước mắt Mourinho sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác, trận đấu quyết định rằng mùa giải này ông có trắng tay hay không. Và rõ ràng, nhà cầm quân này đang khá đau đầu bởi những câu hỏi nhức nhối.

Không Lukaku, không bàn thắng?

12 bàn thắng cùng 5 pha kiến tạo kể từ đầu năm 2018 đánh dấu một sự hồi sinh ấn tượng của Romelu Lukaku. Nhưng kể từ sau chiến thắng trước Arsenal hôm 29/4, chân sút người Bỉ đã không thể thi đấu vì chấn thương mắt cá chân. Và trong hai trận mà anh vắng mặt, M.U không ghi nổi một bàn thắng nào, dù đối thủ chỉ là những đội bóng dưới cơ là Brighton và West Ham.

“Đó rõ ràng không phải những điều bạn thực sự mong muốn ở M.U xét về viễn cảnh phải tiến lên phía trước”, cựu danh thủ Teddy Sheringham chua chát bình luận trên Sky Sports. Sau khi Rashford không gây được chút ấn tượng nào trước Brighton, đến lượt Alexis Sanchez được bố trí đá tiền đạo cắm trước West Ham, nhưng cũng chẳng mấy thành công. Rõ ràng khi không có Lukaku, hàng công M.U gặp vấn đề lớn về sự gắn kết và tính hiệu quả.

“Tại sao lúc nào cậu ta cũng đá lùi sâu như thế nhỉ?”, Gary Neville đặt câu hỏi về Sanchez, “Từ khi đến đây, cậu ta chơi quá xa khung thành. Để tới được đó, cậu ta phải đánh bại 10 cầu thủ mất. Sanchez tự làm khó chính mình và tôi không hiểu tại sao cậu ta lại lún vào vết xe đổ của việc lùi sâu và đá như một tiền vệ”.

Mourinho quyết không tìm phó tướng, để dành chỗ chờ Carrick... nên nghề

Mourinho quyết không tìm phó tướng, để dành chỗ chờ Carrick... nên nghề

Michael Carrick sẽ gia nhập đội ngũ huấn luyện của Jose Mourinho ở mùa giải tới, nhưng để trở thành cánh tay phải của chiến lược gia người Bồ như Rui Faria thì anh sẽ cần phải có thời gian.

Hàng tiền vệ có được thiết lập hợp lý?

Với sự giúp sức của Sanchez, người đá lùi sâu như một tiền vệ, M.U có rất nhiều bóng ở khu trung tuyến. Bằng chứng Ander Herrera đã có tới 131 pha chạm bóng và chuyền thành công 104 đường. Sự kết hợp giữa tiền vệ người Tây Ban Nha và tài năng trẻ Scott McTominay giúp Paul Pogba được tự do lao lên hơn. Thế nhưng, hàng tiền vệ M.U vẫn còn thiếu một điều gì đó để tạo nên sự thuyết phục.

Theo nhận định của Gary Neville, thứ mà M.U thiếu ở trận đấu ấy, cũng như trong cả mùa giải này là một sự trôi chảy, nhịp nhàng về lối chơi. Cụ thể, nhịp độ trận đấu, những đường chuyền, và chất lượng của hàng tiền vệ Quỷ đỏ là không tốt. Herrera không phải là mẫu tiền vệ điều tiết thế trận. Nemanja Matic cũng không hẳn là cầu thủ như vậy, trong khi Pogba thì lại quá thiếu ổn định.

M.U sẽ phải làm gì để thoát khỏi sự không rõ ràng về lối chơi ấy? Chắc chắn, Mourinho sẽ cần tiếp cận trực diện hơn nữa, để hướng tới các cầu thủ tấn công ở phía trên theo trục dọc. Việc đẩy những đường chuyền dễ dàng cho các hậu vệ cánh chính xác là điều các đối thủ mong muốn ở M.U, bởi khi đó, họ sẽ dễ dàng ngăn chặn hơn, còn cách tiếp cận của Quỷ đỏ thì cũng nhàm chán hơn. Rõ ràng M.U đang không có được cầu thủ có thể qua người (Martial từng làm điều này rất tốt trước khi sa sút), hoặc đủ sáng tạo để phá vỡ những kết cấu phòng ngự. Sẽ không ngạc nhiên nếu Mourinho tiếp tục ưu tiên mua tiền vệ trung tâm ở mùa hè này.

Đá ba trung vệ trước Chelsea?

Mourinho đã làm khách trên sân West Ham với sơ đồ 3-5-2, và về mặt phòng ngự thì nó đã hoạt động tốt. M.U đã khóa chặt West Ham tới mức họ chỉ có hai cú sút trúng khung thành thủ môn De Gea, nhưng không đủ sắc sảo để ghi bàn. Có lẽ, Mourinho đang nghĩ tới Wembley, với cách phòng ngự như trước Chelsea.

Suy tính ấy của Mourinho là hoàn toàn có thể hiểu được, bởi thực tế, ông cũng từng làm điều tương tự tại Stamford Bridge, ở trận lượt về mùa giải trước, với sơ đồ 5-3-2 và giành được thắng lợi 2-0. Đó là trận đấu mà Herrera là người hùng khi không chỉ “bắt chết” Hazard, mà còn ghi 1 bàn, kiến tạo một bàn. Nhưng ở mùa giải này, khi M.U sử dụng sơ đồ 3 trung vệ ở lượt đi Premier League, họ đã gục ngã 0-1 trước Chelsea. Còn khi đá sơ đồ 4 hậu vệ, họ lại giành thắng lợi 2-1.

Liệu Mourinho sẽ lựa chọn phương án nào?

17 Lukaku đã góp công vào 17 bàn thắng của M.U trong năm 2018 (12 bàn, 5 kiến tạo). Nhưng anh đã nghỉ 3 trận liên tiếp gần đây vì chấn thương mắt cá.

32 Trong hai trận đấu gặp Brighton (0-1) và West Ham (0-0), M.U không ghi nổi bàn thắng nào, dù đã tung ra tổng cộng 32 cú dứt điểm.

12 Martial đã tịt ngòi 12 trận liên tiếp (kể từ ngày 20/1). Anh còn không được đăng ký thi đấu ở vòng 38 diễn ra tối qua.

Tuấn Cương (Theo Sky Sports)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm