Mourinho trừng phạt Pogba, và đối mặt áp lực ngàn cân ở Old Trafford

26/09/2018 16:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho đang phải đối mặt với đầy rẫy áp lực: M.U vừa bị loại khỏi Cúp Liên đoàn, mâu thuẫn với Paul Pogba bị đẩy lên một cấp độ mới, còn viễn cảnh trước mắt thì chẳng lấy gì làm sáng sủa.

 

M.U bị loại bởi đội bóng của Lampard, Mourinho chỉ trích thái độ thi đấu của cầu thủ

M.U bị loại bởi đội bóng của Lampard, Mourinho chỉ trích thái độ thi đấu của cầu thủ

Hai trận đấu liên tiếp, M.U đều thua cuộc dù đã có bàn thắng dẫn trước. Jose Mourinho thừa nhận ông cảm thấy chán nản với thái độ thi đấu của các học trò.

Đêm thứ ba, Paul Pogba diện bộ đồ trắng và ngồi một góc trên khán đài Sir Alex Ferguson, còn các fan chủ nhà thì hát vang tên Jose Mourinho. Đó là một chỉ dấu cho thấy người hâm mộ Quỷ đỏ đã đứng về phía Mourinho trong cuộc chiến với tiền vệ người Pháp. Trước đó, trong cuộc nói chuyện với các nhà đầu tư khi công bố kết quả tài chính quý 4, Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward cam kết CLB sẽ giành các danh hiệu cùng Mourinho.

Khi Mourinho "dằn mặt" Pogba

Clip M.U thua Derby County tại Cúp Liên đoàn Anh

Đó rõ ràng là một tín hiệu tích cực, trong bối cảnh M.U vừa trải qua trận hòa 1-1 đầy thất vọng với Wolves cuối tuần trước, và đã kém ngôi đầu của Liverpool đến 8 điểm, dù giải mới trôi qua 6 vòng đấu. "Tôi muốn nhân cơ hội này để lùi lại một bước vào nhìn vào bức tranh lớn hơn", Woodward nói, "Ban quản trị, những nhà đầu tư và mọi người ở CLB đều nhất trí với người hâm mộ về những điều chúng tôi cần làm trên sân đấu, đó là giành danh hiệu. Đó là lý do chúng tôi thuê Jose Mourinho, và chúng tôi đã giành 3 danh hiệu cùng ông ấy".

Bên cạnh những lời hứa hẹn ấy của Woodward, Mourinho đang cố gắng củng cố vị thế của mình trong phòng thay độ khi tuyên bố tước băng đội trưởng của Paul Pogba, vì thái độ của anh này trong trận hòa Wolves. Ở trận ấy, Pogba kiến tạo để Fred lập công, nhưng chính sự lười biếng không thèm hỗ trợ phòng ngự của anh đã khiến M.U bị gỡ hòa. Sau đó, Pogba lại công khai chỉ trích Mourinho quá thiên về phòng ngự, ít tấn công.

Chú thích ảnh
Mourinho đã tước băng đội trưởng của Pogba

Về phần mình, Mourinho có lẽ cũng đã quá chán nản với thái độ mập mờ của Pogba khi nói về tương lai của mình. Và động thái tước băng đội trưởng đã thay cho lời nói. "Chỉ có một sự thật là tôi đã quyết định Paul sẽ không còn là đội trưởng thứ hai nữa", chiến lược gia người Bồ quả quyết trên Sky Sports, "Không có cãi cọ hay vấn đề gì hết. Người đã quyết định Paul không phải đội trưởng thứ hai chính xác là người đã quyết định trao băng đội trưởng cho anh ta, chính tôi đây".

"Tôi là HLV, tôi có thể đưa ra những quyết định như thế. Không có cãi cọ hay vấn đề gì cả. Đơn giản đó là một quyết định mà tôi không cần phải giải thích", Mourinho tuyên bố. Thực tế, ông đã dành gần như cả ngày thứ Ba để nói về cuộc chiến cá nhân của mình với Woodward và Pogba, nhưng lại không thể hiện được tinh thần ấy trước cậu học trò cũ Frank Lampard và Derby County.

Viễn cảnh ảm đạm

Tất nhiên, việc bị loại khỏi cúp Liên đoàn không phải là tận thế, nhất là khi Mourinho đã khẳng định sau loạt sút luân lưu rằng, Premier League, Champions League và FA Cup là những đấu trường lớn và quan trọng hơn. Nhưng điều đáng lo là những thất bại như thế đang xảy ra với tần suất liên tục, và Mourinho vẫn không biết làm gì hơn ngoài chỉ trích các học trò.

"Hy vọng chúng tôi có thể nhìn lại trận đấu với Wolves để rút ra được một bài học quan trọng, một bài học mà tôi đã nhắc đi nhắc lại, một bài học mà một vài cậu bé vẫn không học được. Mọi đội bóng thi đấu với M.U đều chơi bằng cả mạng sống của họ, và chúng tôi phải đối phó bằng việc cân bằng với họ về sức chiến đấu, động lực, và khát khao. 95% là không đủ khi đối phương đá với 101%.

Chú thích ảnh
Mourinho đã thua cậu học trò Lampard

Trước Wolves, M.U đã đánh rơi 2 điểm sau khi dẫn trước. Trước Derby County, kịch bản ấy đã lặp lại, thậm chí còn tệ hơn, khi họ bị đối thủ hạng Nhất này loại ở vòng 3 cúp Liên đoàn. "Họ chơi tập trung hơn chúng tôi", Ashley Young thừa nhận trên MUTV, "Khi thi đấu những trận như thế này, bạn phải cho thấy sự tập trung và vượt trội so với đối thủ. Chúng tôi đã không làm được điều đó, đã bị trừng phạt, và họ chiến thắng".

Thứ Bảy tuần trước, Mourinho đã bảo rằng khát khao và quyết tâm là "những điều luật cơ bản của bóng đá", và theo lời Young thì rõ ràng M.U vẫn đang rất thiếu sót. Chiến thuật, chuyển nhượng, đội trưởng, đội trưởng thứ hai, chỉ là những chuyện khá tầm thường khi so sánh với yếu tố nền tảng đó.

Mourinho đã bước vào trận đấu gặp Derby County với những sự ủng hộ lớn lao, và quyết tâm củng cố vị trí của mình. Nhưng sau đó, ông đã để lại nhiều câu hỏi hơn là những câu trả lời.

Tuấn Cương
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm