Mourinho: ‘Tôi không coi Liverpool là kẻ thù’. Klopp: ‘Liverpool có thể dựng xe bus trước M.U'

10/03/2018 05:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Tại buổi họp báo trước thềm cuộc đối đầu giữa M.U và Liverpool cuối tuần này, 2 vị HLV của 2 đội đã đưa ra những nhận định hết sức thú vị về cuộc chạm trán giữa 2 CLB có lịch sử thù địch bậc nhất nước Anh.

Cuối tuần này, Liverpool sẽ có chuyến làm khách trên sân Old Trafford tại trận đấu trong khuôn khổ vòng 30 Premier League. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu vô cùng kịch tính và hấp dẫn, phần vì lịch sử đối đầu giữa 2 CLB, phần vì đội chiến thắng sẽ chiếm giữ vị trí thứ 2 trên BXH. Ở trận lượt đi, mặc dù Liverpool tạo ra được nhiều sức ép, nhưng lối chơi tử thủ đã giúp cho M.U giữ mành lưới nguyên vẹn với một trận hòa không bàn thắng.

Tại buổi họp báo trước trận, HLV Jose Mourinho dường như rất hào hứng và tỏ ra coi trọng cuộc chạm trán lần này. Ngay khi tới cuộc họp, ông phát biểu: “Với tôi, đây là một trận cầu lớn. Đó là cuộc đối đầu giữa 2 CLB có lịch sử lâu đời không chỉ tại Anh mà là trên cả thế giới. Và vào thời điểm này, những điểm số là vô cùng quan trọng. Vị trí thứ 2 tất nhiên sẽ tốt hơn là thứ 3 hoặc thứ 4.

Lịch sử đối đầu của 2 đội tất nhiên ai cũng hiểu nhưng nói thật, tôi không xem bất cứ đội bóng nào là kẻ thù. Tôi chưa bao giờ nghĩ AC Milan là kẻ thủ, chưa bao giờ nhìn Atletico Madrid là kình địch, cũng như không coi Spurs hay Arsenal là địch thủ. Đơn giản đây chỉ là một trận đấu lớn giữa 2 CLB lớn. Liverpool là đối thủ xuyên suốt lịch sử của M.U nhưng tôi muốn nhìn sự đối nghịch ấy dưới góc độ tích cực.

Chú thích ảnh
Mourinho vẫn coi Liverpool là đối thủ, nhưng theo một cách tích cực

Sắp tới M.U sẽ phải trải qua 3 trận đấu, với Liverpool, Sevilla (tại trận lượt về vòng 1/8 Champions League) và Brighton (tại Tứ kết FA Cup). Nếu hỏi tôi rằng tôi coi trọng trận nào nhất, có lẽ tôi nghĩ NHM sẽ không hài lòng nếu như tôi không thể trả lời rằng đó là trận đấu với Liverpool, khi 2 trận đấu kia đều là những trận ở vòng knock-out. Vì thế, trận đấu nào cũng quan trọng và tôi muốn giành chiến thắng”.

Nhắc tới tiền đạo Romelu Lukaku, người đã có khá nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cười lớn: “Ồ, tôi rất vui. Cậu ấy là một cầu thủ mà tôi tin tưởng. Tôi thích cậu ấy, thích thái độ của cậu ấy. Cậu ấy là một người biết nghe lời. Ở trận gặp Crystal Palace, sau khi chúng tôi có được 3 bàn thắng, tôi đã nhắn cậu ấy lui về hàng thủ vì tôi biết rằng sẽ chẳng thể thay đổi được thêm gì nữa. Cậu ấy đã nghe lời tôi. Đó là lý do vì sao tôi trọng dụng cậu ấy”.

Cũng tại buổi họp báo này, Mourinho không quên “đá đểu” cựu danh thủ Gary Neville vì đã từng chỉ trích đội hình của M.U trong trận gặp Crystal Palace. Neville cho rằng, anh chưa bao giờ chứng kiến một M.U thiếu hiệu quả như vậy. Mourinho nói: “Lắm người chỉ biết đưa ra những lời phán xét vô dụng và chẳng thể giải quyết được vấn đề của bản thân khi còn làm HLV, ấy thế mà họ vẫn cứ đưa ra ý kiến như kiểu mình có thể giải quyết được mọi thứ. Tất nhiên là họ làm như vậy, họ đang ở một vị trí mà họ có thể đưa ra ý kiến về mọi thứ. Đôi lúc tôi lắng nghe, đôi lúc không. Lúc này tôi muốn tập trung vào các trận đấu, không hơi đâu mà đi tập trung để ý tới những ý kiến”.

Mourinho cũng thông báo Marouane Fellaini sẽ trở lại trong trận đấu này, trong khi Eric Bailly cũng đang trong giai đoạn bình phục và có thể tái xuất trong một vài tuần nữa.

M.U đối đầu Liverpool: Ai mạnh hơn ai?

M.U đối đầu Liverpool: Ai mạnh hơn ai?

Old Trafford sắp trải qua một cuối tuần nóng bỏng khi Liverpool làm khách của M.U trong trận đấu có thể quyết định ngôi nhì bảng Premier League mùa này.

Bên kia chiến tuyến, HLV Jurgen Klopp cũng tỏ ra hào hứng trước trận đấu lớn. Ông cho biết: “Tôi chưa nghĩ ra được thêm lý do gì để tưởng tượng ra sự vĩ đại của trận đấu. Đây sẽ là cuộc đối đầu lớn nhất mà tôi có thể nghĩ tới. Vì thế, chúng tôi sẽ phải thi đấu bằng 100% phong độ. Kế hoạch là như thế. Họ được thi đấu trên sân nhà, họ là một CLB giàu kinh nghiệm và họ có một chiến lược gia tài ba. Có quá nhiều thứ cần phải lưu tâm”.

“Ai cũng muốn thắng thôi. Có nhiều cách để giành chiến thắng. Khi họ tấn công, các cầu thủ của tôi sẽ dồn hết sức để phòng thủ. Kể cả là dựng xe bus, chả có vấn đề gì với chiến thuật ấy. Nhưng tôi muốn chúng tôi mang thứ bóng đá của Liverpool tới trong 90 phút sắp tới. Hy vọng sẽ có một kết quả tích cực”.

Chú thích ảnh
Klopp sẽ mang tất cả đến Old Trafford

HLV Jurgen Klopp hết sức thận trọng và không hề khinh địch. Chiến lược gia người Đức nói thêm: “Đừng nghĩ là Liverpool có thể có được điểm số như mong muốn vì nghĩ rằng M.U không thể ghi được nhiều bàn thắng. Không phải tự nhiên mà họ là đội bóng đứng ở vị trí thứ 2 và nhiều hơn chúng tôi 2 điểm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, ép sân bằng mọi cách, dồn ép họ bằng tất cả những gì mà chúng tôi có.

Tôi không nhớ chi tiết về trận đấu lượt đi, chỉ biết là De Gea đã cứu được một vài pha bóng. Chúng tôi cũng tấn công nhiều hơn nhưng chưa thực sự sắc nét. Giờ thì cả 2 đội đều đã khác. Bóng đá là thế. Họ sẽ ra sức bảo vệ thành quả nên chúng tôi sẽ phải cố gắng làm nên một kỳ tích. Tôi dự đoán sẽ là một cuộc đối đầu hết sức thú vị”.

T.Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm