Mourinho gạ gẫm Bale: 'Cậu phải nói với tôi, thì tôi mới mua được cậu chứ'

25/07/2017 11:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Ở trận giao hữu giữa Real MadridMan United hôm Chủ nhật, HLV Jose Mourinho đã nửa đùa nửa thật với ngôi sao Gareth Bale một điều khiến rất nhiều người phải tò mò.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Mourinho đã đứng ở cửa đường hầm dẫn ra sân sân Levi ở Santa Clara, California, để bắt tay các cầu thủ Real Madrid. Khi đến lượt Gareth Bale, ông ôm lấy anh và thì thầm: "Tôi không thể mua cậu, vì cậu có nói gì với tôi đâu". Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã ngay lập tức lọt vào ống máy của đài truyền hình Tây Ban Nha.

Phải chăng đó là một lời dụ dỗ của Mourinho, rằng Old Trafford luôn có chỗ cho Bale nếu anh muốn rời Bernabeu? Dĩ nhiên, đó chỉ là một câu nói đùa của chiến lược gia người Bồ, nhưng ai mà biết được ông ngụ ý điều gì. Bale từng là mục tiêu theo đuổi của Man United, từ hồi anh còn khoác áo Tottenham cho đến khi gia nhập Real Madrid, nhưng chưa bao giờ, thương vụ này được khởi động một cách nghiêm túc cả.

Chú thích ảnh
Mourinho: "Tôi không thể mua cậu được, cậu có nói gì với tôi đâu"

Real Madrid được cho là không mấy quan tâm đến lời "dụ dỗ" đó của Mourinho, và cũng chẳng có ý định kiện cáo gì vị HLV từng dẫn dắt họ trong giai đoạn 2010-13. Real cũng ý thức được rằng Bale có giá trị rất lớn ở thị trường Anh và hoàn toàn có thể bán lại anh nếu đạt thỏa thuận về giá. Nhưng hiện tại, Bale vẫn đang hạnh phúc ở Real, và không có ý định chuyển tới Old Trafford.

Gareth Bale: 'Chỉ người Anh mới suy diễn tôi sẽ tới Man United'

Gareth Bale: 'Chỉ người Anh mới suy diễn tôi sẽ tới Man United'

Ở Bernabeu lúc này, đến tương lai của tiền đạo người xứ Wales còn trở thành chủ đề bàn tán, liệu anh có trở lại nước Anh như tin đồn xuất hiện vài ngày trên mặt báo hay không đang khiến các Madridista cảm thấy tò mò nhất...

Đến Man United, Bale sẽ có thể kế tục thần tượng đồng hương Ryan Giggs, sẽ được các CĐV yêu mến như Cristiano Ronaldo, và sẽ là một nhân tố cực quan trọng của Mourinho. Ở Real, tuy đã giành 8 danh hiệu (3 Champions League) trong vòng 4 năm qua, nhưng áp lực cũng rất lớn vì các CĐV siêu khó tính của CLB này. Sự đào thải cũng rất dễ xảy ra, nhất là khi Real đang nhắm Kylian Mbappe, và nếu thương vụ này thành công, một vị trí của BBC sẽ lung lay. Dù vậy, Bale từng tuyên bố, anh sẽ ở lại đây cho đến khi hợp đồng hết hạn vào năm 2022.

Chú thích ảnh
Bale đã chơi 45 phút ở trận vừa rồi, Real hòa 1-1 và sau đó thua 1-2 ở loạt đá luân lưu

Trong bộ ba BBC, ai sẽ dễ bị mất chỗ nhất? Ronaldo nhiều tuổi nhất, nhưng vẫn cho thấy phong độ tuyệt vời và có thể thi đấu đỉnh cao vài năm nữa. Benzema sa sút, nhưng vẫn được chủ tịch Perez và HLV Zinedine Zidane khá ủng hộ. Còn vấn đề của Bale là anh gặp khá nhiều chấn thương. Theo thống kê, ngôi sao người Xứ Wales mới đá 56% số phút tối đa kể từ khi gia nhập Real Madrid hè 2013.

Không biết những gì Mourinho thì thầm với Bale là thật hay đùa, nhưng rõ ràng trong bối cảnh hiện tại, nếu ngôi sao này phải rời Madrid, Man United rất có thể sẽ là nơi dang tay chào đón anh.

Tuấn Cương
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm