Mourinho đang bế tắc cùng cực ở Tottenham

03/03/2020 18:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại Wolves cuối tuần qua đẩy Tottenham ra xa hơn trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Jose Mourinho vẫn đang loay hoay trong việc giải quyết những vấn đề của đội bóng Bắc London.

Tin bóng đá MU 3/3: Sao trẻ Arsenal bị MU từ chối. Haaland gieo hy vọng cho Quỷ đỏ

Tin bóng đá MU 3/3: Sao trẻ Arsenal bị MU từ chối. Haaland gieo hy vọng cho Quỷ đỏ

MU nối lại đàm phán với “sát thủ” của Wolves. Sao trẻ Arsenal bị MU từ chối. Haaland gieo hy vọng cho Quỷ đỏ. Huyền thoại Schmeichel chỉ ra lý do khiến De Gea sa sút. Chelsea được khuyên nên mua De Gea…

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang phải giải một bài toán với quá nhiều ẩn số ở Tottenham lúc này. Từ một hàng thủ vẫn cứ mong manh sau mỗi vòng đấu, cho đến một hàng công chưa có bất cứ dấu hiệu tươi sáng khi bộ đôi Harry Kane-Son Heung-Min vẫn còn cách ngày trở lại rất xa.

Kiểm soát bóng vượt trội để làm gì?

Họ có thể kịp trở lại trước khi mùa này khép lại để chơi một vài vòng đấu cuối cùng cho Tottenham. Nhưng trước khi cả Kane lẫn Son sẵn sàng sắm vai giải cứu hy vọng, thầy trò Mourinho cần phải tự mình sống sót trước đã, và những gì diễn ra trong trận gặp Wolves thì lại chẳng đem đến bất cứ hy vọng nào cả.

Tuần trước, các cổ động viên Tottenham có quyền trách cứ cách tiếp cận thận trọng thái quá của HLV Mourinho khiến đội bóng của họ thất bại ở trận derby London trước Chelsea. Lần này, chiến lược gia 57 tuổi đảo chiều, chấp nhận cho các học trò của mình chủ động cầm bóng và tấn công đối thủ. Cách tiếp cận khác biệt, nhưng hiệu quả thu được chẳng đổi thay. Wolves lại khôn ngoan co về phòng ngự, và đánh bại Tottenham bằng những đợt phản công.

Những chỉ số thống kê hoàn toàn thuộc về Tottenham của Mourinho. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ (66% so với 34% của Wolves), tung ra số đường chuyền gấp đôi đối thủ (617 so với 322 của Wolves). Những lợi thế đó chẳng hề có nghĩa lý gì, bởi Wolves lại dứt điểm tới 14 lần, trong khi con số đó của Tottenham chỉ là 13.

Chú thích ảnh
Trận thua Wolves là minh họa rõ nét cho sự bối rối của Mourinho trước hàng loạt vấn đề của Tottenham, từ lối chơi đến nhân sự

Vấn đề trong lối chơi của Tottenham nằm ở chỗ họ lãng phí quá nhiều đường chuyền ngắn khiến trái bóng luân chuyển quá chậm. Giovani Lo Celso, cầu thủ sáng giá nhất nơi tuyến giữa của đội bóng Bắc London, quá lạm dụng những đường chuyền ngang, thay vì tung ra những đường chuyền hướng thẳng đến khung thành đối phương. Thêm vào đó, sức sáng tạo có giới hạn của Harry Winks khiến Tottenham thường xuyên chuyền bóng ở thời điểm thiếu thích hợp. Đáng chú ý, 4 trong 5 cầu thủ chạm bóng nhiều nhất của đội chủ nhà lại là những gương mặt từ hàng tiền vệ trở xuống gồm Winks, Eric Dier, Serge Aurier và Davinson Sanchez. Khi có bóng trong chân, phần lớn trong số này không biết làm thế nào để tịnh tiến trái bóng lên đúng với thế trận mong muốn. Chỉ Aurier thi thoảng tạo ra những pha căng ngang chất lượng, và chính hậu vệ người Pháp là tác giả của bàn thắng thứ hai cho Tottenham ngay trước khi hiệp một khép lại.

Chưa tìm thấy lối ra ở mọi tuyến

Thực tế, Mourinho không hề cứng nhắc như nhiều người hình dung ở Tottenham. Ông đã cố gắng tìm ra những phương án khác nhau cho đội hình hiện tại, nhưng càng đi tìm vị HLV người Bồ Đào Nha như đang lạc vào mê cung không lối thoát.

Mourinho quyết định sử dụng hàng thủ ba người khi tiếp đón Wolves. Bộ ba Sanchez-Dier-Tanganga được lựa chọn, thay vì cặp trung vệ “made in Bỉ” Jan Vertonghen-Toby Alderweireld. Không sai, bởi ông đánh giá sự khó lường của những cầu thủ tấn công tốc độ bên phía Wolves như Raul Jimenez. Có điều, mọi thứ lại chẳng đi theo ý muốn vì những sai sót cá nhân của từng vị trí. Dier không thể cản phá đường căng ngang của Ruben Vinagre dẫn đến bàn mở tỷ số của Wolves. Tài năng trẻ Tanganga bị Jimenez dễ dàng loại bỏ, khiến Tottenham nhận bàn thua thứ ba. Còn Sanchez thì sao? Phần lớn thời gian của trận đấu trung vệ người Chile tỏ ra thiếu tích cực tham gia vào các điểm nóng trên sân.

Trên hàng công, bất chấp chấn thương dài hạn của Son và Kane, HLV Mourinho vẫn để Alli đá số 9 ảo, thay vì mạnh dạn đưa tân binh Bergwijn vào trong đá như một tiền đạo đúng nghĩa. Mãi đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai, vị HLV này mới sử dụng Troy Parrott, một tiền đạo đúng nghĩa, nhưng mọi thứ có lẽ đã quá muộn để thay đổi. Tottenham của ông đang thất thế so với MU, Wolves hay kể cả Sheffield United trong cuộc đua cho tấm vé dự Champions League mùa tới.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm