Mesut Oezil: Từ người hùng tới ‘số 0’ ở Arsenal

23/10/2020 16:20 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Gia nhập Arsenal với tư cách cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB vào thời điểm tháng 9/2013, từng được coi là người hùng của CLB, hưởng lương cao nhất đội nhưng Oezil giờ đây là “số 0” ở sân Emirates.

Mesut Oezil: Ngồi chơi 7 tháng, nhận 8 triệu bảng phí trung thành

Mesut Oezil: Ngồi chơi 7 tháng, nhận 8 triệu bảng phí trung thành

Tiền vệ Mesut Oezil đã nhận được 8 triệu bảng tiền thưởng cho lòng trung thành dù không đá một trận nào cho Arsenal trong suốt 7 tháng vừa qua.

“Tôi cam kết trung thành với Arsenal, CLB mà tôi yêu. Lòng trung thành là thứ không dễ kiếm tìm trong bóng đá hiện tại”, Oezil nói thế khi gia hạn hợp đồng với Arsenal vào năm 2018.

Gần 3 năm sắp trôi qua kể từ thời điểm đó, mối tình nồng thắm một thời Oezil – Arsenal giờ đối mặt với nguy cơ đổ vỡ rõ ràng đến mức không gì và không bao giờ còn cứu vãn được nữa.

Tiền vệ 32 tuổi người Đức còn 8 tháng hợp đồng với Arsenal nhưng phải “ngồi chơi xơi nước” ít nhất đến đầu năm mới sau khi bị HLV Mikel Arteta loại khỏi danh sách thi đấu của đội bóng ở cả giải Ngoại hạng lẫn Europa League.

Thực ra trước khi ông Arteta quyết định gạt Oezil khỏi danh sách thi đấu của Arsenal, Pháo Thủ đã 5 lần 7 lượt tìm cách tống khứ anh khỏi Emirates nhưng bất thành. Oezil cứ khăng khăng ở lại Arsenal đến hết hợp đồng bất chấp anh có được ra sân hay không.

Giải thích về quyết định loại bỏ Oezil, Mikel Arteta nói ngắn gọn: “Đây là quyết định hoàn toàn xuất phát từ lí do chuyên môn. Tôi cảm thấy thanh thản và hoàn toàn công bằng với Oezil”.

Oezil bị Mikel Arteta loại bỏ vì lí do chuyên môn? Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu chính xác bản chất của vụ việc là gì. Còn với giới quan sát trung lập, chuyện Oezil bị cho “ra rìa” ở Arsenal không chỉ xuất phát từ một mà từ nhiều vụ việc.

Arsenal, Tin bóng đá Arsenal, tâm thư Oezil, Mesut Oezil, tin tức Arsenal, ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, kết quả bóng đá Anh, kết quả Arsenal, lịch thi đấu bóng đá Anh
Mesut Oezil bị loại khỏi danh sách thi đấu của Arsenal

Như khi Oezil đăng đàn trên Twitter và chỉ trích cách Trung Quốc đối xử với người hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Vụ việc mà ngay sau đó Arsenal phải lên tiếng “thanh minh” rằng đó là quan điểm cá nhân của Oezil, rằng tuyên bố của Oezil không hề đại diện cho CLB và Arsenal không can thiệp vào các vấn đề chính trị.

Như khi Oezil từ chối giảm lương theo đề nghị của ban lãnh đạo CLB vào thời điểm Covid-19 bùng phát dữ dội, ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh thu của Arsenal trong khi tiền vệ 32 tuổi là người lĩnh lương cao nhất đội với 350.000 bảng/tuần.

Nhưng có đúng là Oezil đã hết thời và Arsenal không cần anh nữa? Nhiều người cho rằng đẳng cấp và năng lực sáng tạo của tiền vệ người Đức là thứ Arsenal vẫn rất cần cho tới lúc này khi chân sút số 1 của họ mấy mùa qua là Aubameyang mới chỉ tung ra được 6 cú sút từ đầu mùa giải mới tới nay do được tạo quá ít cơ hội dứt điểm.

Nhưng dù đúng dù sai, dù nguyên nhân chính xác và đầy đủ của quyết định loại bỏ Oezil là gì thì có thực tế khác cũng khá đúng là kết quả thi đấu của Arsenal từ đầu mùa tới nay dường như đang ủng hộ Arteta. Pháo Thủ đạt kết quả tương đối tốt mà không cần tiền vệ 32 tuổi.

Lâu rồi truyền thông cũng không quan tâm nhiều đến Oezil và chuyện anh ngồi chơi xơi nước ở Emirates có lẽ chỉ được nhắc đến khi TTCN mùa Đông mở cửa.

Đây là thời điểm Arsenal không mong gì hơn là tống khứ được Oezil khỏi Emirates vì họ coi anh chỉ là “cục nợ” không hơn không kém. Nhưng Oezil có vẻ rất muốn “trêu ngươi” Arsenal. Anh đã có cơ hội ra đi Hè này khi nhận được những sự quan tâm nghiêm túc từ Trung Đông nhưng vẫn bỏ qua và quyết bám trụ ở Emirates.

Ở góc độ của những người quan sát trung lập, tình cảnh bi đát của Oezil hiện tại thật đáng buồn. Từ chỗ là ngôi sao lớn nhất của sân Emirates, là chữ ký đắt giá nhất trong lịch sử CLB vào thời ddieemrr 2013, giờ trở thành người thừa, bị gạt ra lề đội bóng.

Trong tuyên bố mới đây Oezil vẫn khẳng định anh “quyết chiến đấu” để đảm bảo mùa giải thứ 8 của mình ở Arsenal không kết thúc như hiện tại. Nhưng ai cũng hiểu số phận của tiền vệ 32 tuổi đã được định đoạt và anh không còn tương lai ở sân Emirates dù “cố đấm ăn xôi” ở lại tới cuối mùa.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm