Martial bật lại Mourinho: ‘Xin lỗi, nhưng gia đình là ưu tiên số 1 của tôi’

02/08/2018 07:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Anthony Martial đang đẩy mâu thuẫn giữa mình và HLV Jose Mourinho lên một mức độ nghiêm trọng mới. Chân sút người Pháp công khai tuyên bố, rằng vì gia đình, anh có thể bất chấp tất cả.

 

Cách đây hơn một tuần, Martial đã bỏ dở chuyến du đấu tại Mỹ của M.U để bay về Paris do cô bạn gái Melanie da Cruz lâm bồn. Mourinho không quá khắt khe với việc đó. Ông đã đồng ý để Martial về Pháp, nhưng yêu cầu anh quay trở lại sau khi bạn gái sinh con. Lý do: M.U đã thiếu tới 17 cầu thủ vì chấn thương và đang nghỉ sau khi tham dự World Cup 2018

Chú thích ảnh
Martial đã chào đón bé Swan cách đây hơn 1 tuần

Vấn đề sẽ chẳng ầm ĩ nếu Martial chấp thuận yêu cầu đó. Đằng này, ngay từ khi rời khách sạn Montage tại Beverly Hills, anh đã quả quyết sẽ không quay trở lại chuyến du đấu. Thái độ ấy khiến Mourinho càng thêm bực bội, nhất là khi M.U thảm bại 1-4 trước Liverpool. Sau trận đấu ấy, Mourinho đã giục Martial trở lại: “Cậu ta đã chào đón đứa bé - một đứa bé xinh đẹp, mạnh khỏe, ơn Chúa - giờ là lúc cậu ta nên ở đây, nhưng cậu ta đã không làm điều đó”.

Vài ngày sau, Martial vẫn không trở lại hội quân cùng các đồng đội để đá trận cuối trên đất Mỹ, gặp Real Madrid. Mourinho lại được thể phàn nàn: “Tôi chẳng biết cậu ta có trở lại hay không nữa”. Hôm qua, Martial viết trên Twitter của mình rằng “Cảm ơn về những sự chúc mừng. Swan bé nhỏ của tôi ổn, mẹ cháu thì khó hơn một chút, nhưng ơn chúa, cô ấy đã tốt hơn. Xin lỗi, nhưng với tôi, gia đình luôn được đặt lên hàng đầu. Ngày mai, tôi sẽ trở về Manchester”.

Chú thích ảnh
Martial biện bạch lý do vắng mặt trên Twitter

Đó chẳng khác gì một lời đáp trả dữ dội đối với HLV Mourinho. Chưa rõ có những bão táp gì đang chờ đón Martial ở Carrington, nhưng trước mắt, do vắng mặt không được phép trong vòng 8 ngày, anh đã vi phạm hợp đồng, và có thể sẽ bị phạt 180000 bảng, tương đương hai tuần lương. Ngày hôm nay, cả đội M.U có một ngày nghỉ, và sẽ tập luyện trở lại vào thứ Sáu. Họ sẽ có trận giao hữu mùa hè cuối cùng, gặp Bayern Munich vào Chủ nhật này.

Mối quan hệ đang bị đổ vỡ với Mourinho còn khiến tương lai của anh ở M.U bấp bênh hơn bao giờ hết. Martial không thể hiện được nhiều trong chuyến du đấu dở dang trên đất Mỹ, cả về phong độ lẫn thái độ. Chiến lược gia người Bồ đang muốn bán Martial trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc vào ngày 9/8, chỉ có điều ông không muốn bán anh cho những kình địch . Và ba năm kể từ khi gia nhập M.U với giá 36 triệu bảng, Martial có vẻ như cũng muốn ra đi.

Chú thích ảnh
Martial không thể hiện được gì ở chuyến du đấu, cả về phong độ lẫn thái độ
Anthony Martial tài năng nhưng bất trị, đã hết cơ hội ở M.U

Anthony Martial tài năng nhưng bất trị, đã hết cơ hội ở M.U

3 năm trước Anthony Martial ra mắt như mơ ở “Nhà hát của những giấc mơ” với bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Liverpool. 3 năm sau, mọi giấc mơ về anh đều tan vỡ.

Mourinho sẽ thiếu một số trụ cột ở giai đoạn đầu mùa này, nhưng tin vui là chân sút chủ lực Romelu Lukaku đã cắt ngắn thời gian nghỉ hè (sớm 3 ngày) để giúp đỡ đội bóng. Trong khi đó, bộ đôi Marcus Rashford và Phil Jones đều sẽ kịp thời trở lại ở trận đấu với Leicester vào cuối tuần sau. Hai ngày trước, Victor Lindelof cũng đã sớm trở lại tập luyện.

“Chúng tôi sẽ khởi đầu Premier League trong 8 ngày nữa và đây là những cầu thủ chúng tôi có, cộng thêm Victor Lindelof, người đã tập luyện 2 ngày trước, Marcus Rashford, Jones và Lukaku vì họ đã trở lại sớm hơn 3 ngày. Và với tinh thần tuyệt vời ấy, chúng tôi sẽ gắng hết sức tại Premier League”, Mourinho ngợi khen các cầu thủ đã cắt ngắn kỳ nghỉ hè của mình.

Và nó cũng chính là một lời chỉ trích ngầm về thái độ và sự thiếu trách nhiệm của Martial. Đó có lẽ cũng dấu chấm hết cho mối quan hệ đang đổ vỡ giữa Mourinho và ngôi sao trẻ người Pháp.

Tuấn Cương

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm