Manchester City thắng Gladbach 4-2: Champions League và nụ hôn với Man City

10/12/2015 21:29 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City và Champions League, cuối cùng họ cũng yêu nhau. Một chút may mắn từ trận của thua Juventus, rất nhiều xuất sắc của các cầu thủ bấy lâu nay im tiếng, City vào vòng 1/8 với tư cách đội đầu bảng.

Từ Real Madrid, Wolfsburg, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Munich, có thể Porto, Zenit, thành PSG, PSV, Benfica, có thể Roma, Olympiakos, Gent/Valencia. Đó là những đối thủ tiềm tàng ở vòng 1/8 của City.

Những người hùng trở lại

Một tiếng thở phào. Chất lượng các đội đầu bảng cao hơn hẳn các đội nhì bảng. Việc lấy ngôi đầu bảng của Juventus nhờ thắng lợi 4-2 trước Gladbach đóng vai trò quan trọng. Champions League đã từng cau có gửi đến cho Man City Barcelona (đối thủ ở vòng 1/8 trong 2 mùa liên tiếp) dẫn tới những thất bại đậm đà và rất ít cơ hội để học hỏi, cho một CLB vẫn quá non trẻ ở đấu trường này. Nhưng đêm thứ Ba là một nụ hôn.

Manuel Pellegrini trả lời thắc mắc: “Liệu chất lượng cầu thủ City có đủ để thắng Gladbach không?” bằng câu trả lời đốp chát “Tôi không đồng ý với kết luận của anh”. Sự vắng mặt của Sergio Aguero (chấn thương gót chân) khiến Pellegrini phải đẩy hàng công cho Bony, và anh ghi bàn. Sterling đá như tiền đạo trung tâm, lập cú đúp sau 2 phút (79 và 81).

Yaya Toure trở lại sau chấn thương đã chơi một trận đáng điểm 7/10, còn David Silva tái khẳng định giá trị của mình. Anh có nhiều giải pháp ở góc hẹp, nhưng thay vì tìm thấy một đồng đội ở trung tâm, anh sút vào góc cao trong sự bất lực của thủ thành Yann Sommer. Đó chỉ là bàn mở tỉ số, nhưng rất có thể sức cảm hóa của nó giúp City lội ngược dòng từ thế bị dẫn 1-2, và thật sự quý giá khi hàng thủ vắng Vincent Kompany vẫn dễ bị tổn thương.

La ó và yêu Champions League

CĐV Man City vẫn la ó UEFA, la ó khi tiếng nhạc hiệu Champions League vừa cất lên đầu trận và những em bé mang trái bóng in hình những ngôi sao của giải đấu bước ra. Họ vẫn không từ bỏ thái độ thù địch với UEFA, sau khi nhiều CĐV không được đền bù cho việc di chuyển sang Moskva xem trận CSKA – Man City năm ngoái, mà UEFA phạt đội bóng Nga đá trên sân nhà không có khán giả (không cho CĐV Man City vào sân).

Nhưng Champions League rõ ràng đã không còn là một nỗi ám ảnh ghê gớm nữa. Thậm chí, nó trở thành một người tình, niềm tự hào trong bối cảnh các đồng hương Anh quốc vật lộn. Man United đã thua trên sân Wolfsburg và phải xuống Europa League. Số phận Arsenal đung đưa trên miệng vực, còn Chelsea vẫn phải căng sức trong trận cuối vòng bảng với Porto, ở bảng G vẫn rất phức tạp (Chelsea, Porto, Dinamo Kiev vẫn còn cơ hội đi tiếp trước lượt trận cuối).

City đã là đội đầu tiên (và duy nhất đến giờ) của Premier League lọt vào vòng 1/8, cũng là đội đầu tiên (có thể duy nhất) của Anh kết thúc với ngôi đầu bảng. Một cuộc trả thù nho nhỏ cho những năm liên tiếp mà vì quy định xếp nhóm hạt giống dựa vào thành tích trong quá khứ ở châu Âu, họ phải rơi vào những bảng tử thần.

Kẻ luôn bị Champions League ghét bỏ đã đầu tư thật sự vì giải đấu; sa thải những Roberto Mancini hay Mark Hughes phần nhiều vì thành tích ở châu Âu; xây dựng bộ sậu kiểu Barca vì châu Âu; phát triển một học viện bóng đá quy mô vì tham vọng trở thành nhà tư sản thông thái thay vì trọc phú; và dĩ nhiên, mua những cầu thủ giỏi nhất nhờ túi tiền không đáy, và truyền thụ cho họ một triết lý bóng đá kiểu Barca, từ một người Latin, Manuel Pellegrini.

Dẫn đầu bảng với cái đầu vênh vang tự hào là cảm giác thật tuyệt, với Man City, khi 19 năm trước họ còn đá ở giải hạng Nhất, và chỉ 3 năm trước mới vô địch Anh lần đầu sau 44 năm mòn mỏi.

Thật tuyệt, Man United đã bị loại rồi.

2 Raheem Sterling là cầu thủ Anh đầu tiên trong lịch sử lập cú đúp cho Manchester City tại Champions League.

2 Man City luôn nhận tối thiểu 2 bàn thua trong 9/11 trận đấu sân nhà tại Champions League. Họ không thể trắng lưới kể từ trận gặp Bayern Munich vào tháng 12/2011.

2 Champions League mùa này chứng kiến Man City lần đầu tiên giành quyền vào vòng 1/8 sớm 2 lượt đấu. Đó là sau thắng lợi 3-1 ở sân khách trước Sevilla.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm