Man United có thể ngoài top 4 nhưng Mourinho phải thắng Chelsea và Conte

16/04/2017 13:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Chelsea và Conte đến Old Trafford cho cuộc đối đầu thứ 3 với Man United trong mùa giải này, đấy là cuộc chiến sặc “mùi thuốc súng”.

Hai lần bị Chelsea đánh bại là hai lần niềm kiêu hãnh của Mourinho bị tổn thương. Lần đầu tiên, thảm bại 0-4 trước Chelsea cùng những màn ăn mừng cuồng nhiệt hết cỡ của Antonio Conte bên đường piste khiến HLV Bồ Đào Nha thấy mình như bị làm nhục trong ngày về Stamford Bridge. HLV ngạo mạn và hiếu thắng bậc nhất thế giới lại bất lực hoàn toàn khi đối mặt đội bóng cũ. Lần thứ 2 tới trở lại Bridge, Mourinho chứng kiến Man United bị Chelsea loại khỏi cúp FA. Vẫn là màn ăn mừng như trêu ngươi của Conte. United dừng cuộc chơi còn Mourinho như vừa phải uống thêm viên thuốc đắng.

Man United: Dù thế nào, Mourinho vẫn đang đi đúng hướng

Man United: Dù thế nào, Mourinho vẫn đang đi đúng hướng

Mourinho bị chỉ trích vì Man United tấn công quá đơn điệu, bị phàn nàn vì chưa phát huy hết năng lực các ngôi sao, và bị dè bỉu bởi chuỗi bất bại vô nghĩa ở Premier League. Nhưng thật ra, Man United của ông vẫn đang đi đúng hướng.

Hai lần thua mất mặt trước Chelsea và Antonio Conte trong một mùa giải là quá đủ. Không thể có lần thứ 3 được nữa. Mourinho hẳn nghĩ thế và quyết tâm làm tất cả để phục thù. Anderlecht và trận tứ kết lượt về Europa League dù có quan trọng tới mấy thì cũng phải tạm xếp vào ngăn kéo khi bóng lăn ở Old Trafford trong cuộc chiến mà Mourinho sôi sục ý chí phục thù.

Top 4 có thể Man United không vào được nhưng cứ phải “dìm hàng” Chelsea, phải hạ gục Conte. Khi Man United đối đầu Chelsea lần thứ 3 trong mùa giải, có một cuộc chiến tàn khốc trong lòng cuộc chiến ở Old Trafford. Đấy là khi Mourinho chạm mặt Conte.


13 năm trước, Mourinho đã biến Chelsea thành quyền lực số 1 của giải Ngoại hạng ngay mùa đầu tiên đến đây bằng thứ bóng đá chặt chẽ, và hiệu quả trứ danh của mình. 13 năm sau, Conte đang tạo ra một Chelsea “quái vật” khác chỉ sau 8 tháng ở Bridge, trong một mùa giải Premier League cạnh tranh khốc liệt chưa từng thấy trong lịch sử.


Kỷ nguyên Mourinho ở Chelsea vĩnh viễn được nhắc nhớ như là một trong những giai đoạn thành công nhất trong lịch sử đội bóng này. Nhưng rất nhanh chóng, Conte đang tạo ra triều đại của riêng mình và ngay cả khi chưa mang được chiếc cúp nào về phòng truyền thống của Chelsea, HLV người Italy vẫn khiến các fan của The Blues hiểu rằng Jose Mourinho là một chương đã đóng lại mà không chút luyến nhớ.


Nhưng Mourinho thì rất muốn những kẻ đã nguyền rủa ông là “judas” (kẻ phản bội) phải nhớ ông đã là HLV số 1 trong lịch sử Chelsea và vẫn đang là số 1. Và Antonio Conte vẫn còn phải đi một quãng đường dài để đạt tới tầm vóc ấy. Cách tốt nhất để làm điều đó là đánh bại chính Chelsea và Conte ở Old Trafford. Một chiến thắng để thỏa mãn lòng kiêu hãnh đã bị tổn thương của Mourinho hơn là để thắp lại hy vọng thực tế trong cuộc đua vào top 4 cuối mùa.


Nhìn vào lịch đấu 8 trận còn lại của Man United và căn bệnh trầm kha họ mắc phải mùa này thì có lẽ chỉ những fan cuồng mơ mộng nhất mới tin vào cú bứt phá thần kỳ. Chelsea, Swansea, Crystal Palcace (đều sân nhà) và Burnley, Man City, Southampton, Arsenal, Tottenham (đều sân khách) “thập diện mai phục” một Man United tấn công kém sáng tạo và chỉ có duy nhất Ibrahimovic giỏi ghi bàn trong chặng nước rút của mùa giải.

Như để làm cho hành trình về đích vốn đã đầy chông gai ấy thêm gian khó, Quỷ đỏ phải phân bổ sức lực cho Europa League nơi Mourinho đặt cược hy vọng vào chiếc vé dự Champions League mùa sau. Chỉ nhìn thôi đã thấy “nản” rồi. Chính Mourinho vào thời điểm này có lẽ cũng không dám tin Man United có thể cán đích trong top 4 giải Ngoại hạng. Nhưng dù không vào top 4 được thì cũng phải đấu một trận “sinh tử” với Chelsea bất kể mọi chuyện ra sao thì ra. Không lẽ United lại giương mắt nhìn đối thủ ăn mừng ngay tại Old Trafford?

Nhưng Mourinho đánh bại Conte bằng cách nào? Tấn công dồn dập, ào ạt có thể dẫn tới thảm họa bởi chưa chắc họ xuyên thủng được phòng tuyến kiên cố The Blues dựng lên mà còn có nguy cơ dính những đòn phản công chớp nhoáng chết người của đối thủ. Nhưng nếu chỉ chăm chăm phòng ngự thì làm sao ghi bàn? Conte không phải tay mơ và Chelsea không phải đạo quân kém cỏi. Mourinho thực sự đang lâm vào thế bí trong cuộc chiến vì niềm kiêu hãnh mà ông khó lòng buông bỏ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm