Man City thắng M.U 3-1: Một trời, một vực ở derby Manchester

13/11/2018 06:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Jose Mourinho nghĩ rằng ông có thể đánh bại Man City của Pep Guardiola lần thứ 2 trong vòng 1 năm bằng chiến thuật cũ, ông đã nhầm. Bởi Man City mùa giải này còn mạnh hơn cách đây 7 tháng.

Man City của Guardiola quá mạnh, quá ‘sexy’, ở đẳng cấp khác so với M.U

Man City của Guardiola quá mạnh, quá ‘sexy’, ở đẳng cấp khác so với M.U

Man City đã đòi lại ngôi đầu bảng sau khi đánh bại Man United với tỷ số 3-1 trong trận derby ở vòng 12 Premier League. The Citizens trình diễn một lối chơi cống hiến và vô cùng cuốn hút.

Một M.U dở

Ilkay Guendogan phải đợi tới phút 86 mới ghi bàn ấn định chiến thắng cho Man City và tạo ra cảm giác chênh lệch về mặt tỉ số, thế nhưng, khoảng cách giữa đội chủ nhà và người láng giềng tại Etihad đã là một trời một vực trong cả 86 phút trước đó.

M.U đã cố gắng trụ vững cho đến những phút cuối trận bởi bàn thắng trên chấm 11m của Anthony Martial chỉ mang lại cho họ sự ảo tưởng về một kịch bản như trận derby tại đây vào mùa giải trước, thời điểm họ lật ngược tỉ số 2-0 để làm chậm lại màn đăng quang của thầy trò Pep Guardiola.

Nói ngắn gọn, thất bại cho M.U là không thể tránh khỏi và nếu Mourinho cố gắng bảo vệ các cầu thủ của ông, thực tế sân cỏ đã phơi bày sự chênh lệch giữa hai đội. Hay ông có nói đến nỗi sợ hãi quanh Etihad khi M.U rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1, chẳng có gì cho thấy họ sẽ gỡ hòa so với việc Man City chắc chắn sẽ nới rộng cách biệt trở lại thành hai bàn.

Thế nên, thật khó để đồng ý với quan điểm của HLV người Bồ Đào Nha khi ông cho rằng, Man City đã có 2 trận đấu “giao hữu” trên sân nhà trước đó, đánh bại Southampton 6-1 ở Premier League và thắng Shakhtar Donetsk 6-0 ở Champions League. Ngược lại, M.U có 2 trận đấu khó khăn trên sân khách trước Bournemouth và Juventus.

Không phủ nhận Man City đã có sự đầu tư rất lớn trong những năm qua, M.U hiện tại vẫn còn đứng sau cả Bournemouth và Watford trên bảng xếp hạng Premier League. Thậm chí, họ là đội duy nhất trong top 10 có hiệu số bàn thắng -1, trong khi hiệu số của Man City là 36-5, nghĩa là họ kém đối thủ tới 32 bàn chỉ sau 12 vòng.

Nếu con số trên chưa đủ nói lên sự chênh lệch về đẳng cấp, vào thời điểm David Silva đưa Man City vượt lên dẫn ở phút 12, M.U chỉ có 11 đường chuyền, trong đó có 5 đường chuyền chính xác.

Xem ra, Mourinho giờ có thể quên đi danh hiệu Premier League. Đừng nói gì đến Man City, đội bóng của ông giờ kém Tottenham ở vị trí thứ 4 tới 7 điểm. Và trong khi Man City chơi ào ào, ăn ý như được lập trình sẵn - bàn thắng của Guendogan đến sau 44 đường chuyền - M.U vẫn hổng ở hàng thủ, rời rạc ở hàng tiền vệ và kém hiệu quả ở hàng công.

Hay nói cách khác, M.U gần với khu vực cầm đèn đỏ hơn là gần Man City ở vị trí dẫn đầu.

Một Man City đẳng cấp

Thật ngạc nhiên là những thông tin mà Der Spiegel công bố về việc Man City gian lận để qua mặt các quy định về công bằng tài chính của UEFA không làm ảnh hưởng đến đội bóng của Pep Guardiola. Thực ra, Pep có nói rằng, ông tin ban lãnh đạo CLB và ngược lại, họ có thể tin tưởng ở ông.

Bằng chứng là những gì diễn ra tại Etihad một lần nữa cho thấy những tiêu chuẩn mà Pep đã xây dựng trong hơn 1 năm qua. Bằng thời điểm này của mùa giải trước, sau thắng lợi 2-0 tại Leicester, Man City đã hơn M.U ở vị trí thứ 2 tới 8 điểm và hiệu số bàn thắng cách biệt +33.

Mùa giải hiện tại, ngay cả khi Liverpool đang bất bại và đạt thành tích tốt nhất ở thời điểm này trong lịch sử Premier League với 30 điểm, đội bóng của Juergen Klopp vẫn kém 2 điểm so với thầy trò Pep. Không khó để chỉ ra khác biệt giữa hai đội khi Man City vẫn tỏ ra trên chân các đối thủ trong mini-league. Trong 12 trận, họ vượt qua Arsenal và Tottenham trên sân khách, hòa tại Liverpool; vượt qua M.U trên sân nhà.

Ở một đẳng cấp như thế, sai lầm của Mourinho là ông nghĩ nếu đã đánh bại đối thủ một lần hồi tháng 4, họ có thể đánh bại một lần nữa vào tháng 11. Nói như Klopp sau khi Liverpool đánh bại Man City ở Etihad thì “Anh chẳng có giải pháp nào để vượt qua Man City. Anh có thể thắng xổ số, đứng vững trong vòng cấm của mình và hi vọng không có gì xảy ra nhưng thực tế không như vậy.”

Giống như Klopp, Mourinho đã thắng xổ số sau đó 3 tháng nhưng để thắng hai lần trong một năm thì quá khó.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm