Man City của Guardiola quá mạnh, quá ‘sexy’, ở đẳng cấp khác so với M.U

12/11/2018 15:10 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Man City đã đòi lại ngôi đầu bảng sau khi đánh bại Man United với tỷ số 3-1 trong trận derby ở vòng 12 Premier League. The Citizens trình diễn một lối chơi cống hiến và vô cùng cuốn hút.

 

Mourinho: ‘Man City thắng vì lịch đấu thuận lợi’. Guardiola: ‘Các cầu thủ của tôi đã hơi sợ M.U'

Mourinho: ‘Man City thắng vì lịch đấu thuận lợi’. Guardiola: ‘Các cầu thủ của tôi đã hơi sợ M.U'

Dù thua đậm Man City nhưng HLV Jose Mourinho vẫn không thay đổi quan điểm rằng Man United đang ngày một tốt hơn. Trong khi đó,

 

Học trò cũ của Pep Guardiola, Dani Alves từng đùa rằng việc được chơi bóng cho Barca còn kích thích hơn cả quan hệ tình dục. Sau khi nghe phát biểu này, chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ biết nở nụ cười.

Và đó cũng chính là những gì Guardiola đang mang đến cho Man City. Với thương hiệu “bóng đá Sexy”, nửa xanh thành Manchester đã vượt qua đối thủ cùng thánh phố trong trận derby thứ 177 với tỷ số thuyết phục 3-1 và đòi lại ngôi đầu bảng Premier League.

Trong khi đang vướng vào những câu hỏi pháp lý liên quan đến hoạt động tài chính bên ngoài sân cỏ, thì ở trên sân, Man City không hề bị ảnh hưởng bởi điều đó và vẫn trình diễn một thứ bóng đá đẹp mắt.

Bên cạnh việc đòi lại ngôi đầu bảng từ Liverpool, trận đấu vừa qua cũng giúp Man City đẩy kình địch Man United xuống vị trí thứ 8 trên BXH. Đoàn quân của Jose Mourinho kém Man City 12 điểm và đang đối mặt với một mùa giải không thể cạnh tranh danh hiệu.

Highlights Man City 3-1 Man United

Không có màn ăn mừng khiêu khích nào từ Mourinho khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chỉ đơn giản là sự chấp nhận rằng Man United của ông không ở cùng đẳng cấp với Man City trong trận đấu này.

Trước trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã mô tả đội chủ sân Etihad như một đội bóng “không thể chạm tới” – với lối chơi và đội hình hiện tại. Man City rất vui lòng chứng minh điều đó trong trận đấu hôm qua.

The Citizens nhập cuộc với tốc độ cao, hành hạ Man United và đưa đối thủ vào cái mà Sir Alex Ferguson nổi tiếng từng ví von là “hệ thống băng chuyền”. Đó là một trong những điểm mạnh của đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt.

Chỉ sau 10 phút, Man City sở hữu bóng tới 81%. Sau 15 phút, họ đã có 109 đường chuyền. Đó thực sự là một buổi chiều dài đối với Man United.  

Man City có bàn dẫn trước ở phút 12. David Silva là người lập công sau khi đội bóng của anh kéo dãn hoàn toàn hàng phòng ngự Man United nhờ tốc độ và sự hiệu quả của lối chơi tấn công.

Silva chuyền bóng cho Raheem Sterling. Cầu thủ người Anh tạt vào trong và Bernardo Silva nhả bóng ngược lại cho Silva. Trong vòng cấm lúc đó, Sergio Aguero đã bị Chris Smalling kéo ngã. Trọng tài Anthony Taylor đã nhìn thấy pha phạm lỗi nhưng vẫn cho Man City hưởng lợi thế và Silva đã dứt điểm đem về bàn thắng đầu tiên của trận đấu.

Chú thích ảnh
Silva ăn mừng sau khi mở tỷ số cho man City

Man City đã chơi tốt và xứng đáng có được khởi đầu thuận lợi. Mặt khác, đây là điều thường thấy ở Man United. 6 trong 7 trận gần nhất của “Quỷ đỏ”, họ luôn bị đối thủ dẫn trước.

Sau đó, Man City dường như sẵn sàng chôn vùi đối thủ cùng thành phố với hàng loạt cú sút hướng về khung thành. Điều đó thể hiện sự thống trị của họ. Tuy nhiên, Man United cũng đã cố gắng ngăn chặn những cơn sóng màu xanh và khiến họ cảm thấy thất vọng trước những nỗ lực đã qua. Man City đã không thể có bàn gia tăng cách biệt khi hiệp 1 kết thúc.

Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” đã thủng lưới bàn thứ 2 chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Jesse Lingard bị Fernandinho cướp bóng ở giữa sân, và Man United đã phải trả giá cho sự mất tập trung đó.

Bóng nhanh chóng được chuyền cho cây săn bàn hàng đầu của CLB Sergio Aguero. Tiền đạo người Argentina thực hiện một pha phối hợp nhanh với Riyad Mahrez và Victor Lindelof không kịp phản ứng với tình huống này. Cuối cùng, Aguero dứt điểm cực căng nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City. Đó là một bàn thắng đẹp mắt. Và với thế trận trên sân, dường như không có cách nào Man Unied có thể lội ngược dòng và giành điểm trước đối thủ, dù cho họ đã từng làm điều đó trong mùa giải trước.

Chú thích ảnh
Man City đã thể hiện sự vượt trội so với Man United

Hy vọng của Man United sống lại khi Anthony Martial thực hiện thành công quả penalty ở phút 58. Trước đó, thủ thành Ederson đã phạm lỗi với Romelu Lukaku trong vòng cấm.

Tuy nhiên, Man City một lần nữa chấm dứt hy vọng này của đội khách. Cầu thủ vào sân thay người Ilkay Gundogan đã đem về bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà ở phút 86. Đó là một bàn thắng ở cự ly gần và nó đủ để Man City kết thúc trận đấu với 3 điểm trọn vẹn.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm