Man City cần cải tổ thế nào mùa tới?

04/08/2020 18:57 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City kết thúc Premier League với vị trí á quân nhưng khoảng cách với Liverpool lên tới 18 điểm. Điều này khó có thể chấp nhận được với một CLB trước đó vô địch 2 năm liên tiếp. Vậy Man City cần tiến hành “cách mạng” thế nào ở mùa tới?

Cúp C1: Tiếng gọi Champions League gõ cửa Man City

Cúp C1: Tiếng gọi Champions League gõ cửa Man City

Cuối tuần này, Champions League sẽ trở lại để hoàn tất bốn cặp đấu còn lại của vòng 1/8. Man City rất háo hức với tiếng gọi của sân chơi châu lục như một cứu cánh cho nỗi thất vọng ở Premier League.

Liverpool đã kết thúc 30 năm chờ đợi chức vô địch Premier League theo một cách rất nhẹ nhàng. Đối thủ lớn nhất của The Kop là Man City đã vấp ngã liên tục trong mùa giải vừa qua. Đội bóng của Juergen Klopp có thể nói là đã “một mình một ngựa băng băng về đích”.

Vị trí cần “cách mạng”?

Hàng công của Man City mùa vừa rồi ghi được 102 bàn thắng nhưng vấn đề của họ lại nằm ở hàng thủ. Sau 38 vòng đấu, đội bóng của Pep Guardiola nhận tới 9 thất bại.  Vì thế, hàng thủ là vị trí cần đặc biệt quan tâm của Man City lúc này.

Chú thích ảnh
Hàng thủ của Man City mắc quá nhiều sai lầm

Pep Guardiola đã thực hiện tới 144 sự thay đổi đội hình tại Premier League mùa giải vừa qua, nhiều nhất trong tất cả các HLV. Tuy nhiên, đa phần sự thay đổi đều đến từ hàng tiền vệ còn hàng thủ, Pep Guardiola thực sự không có nhiều sự lựa chọn.

Kể từ khi tới Etihad, Pep Guardiola đã tiêu 324 triệu bảng cho hàng thủ. Trừ những sự bổ sung mùa Hè 2017, còn lại những cái tên gia nhập Etihad gần đây đều không đáp ứng được kỳ vọng. Đáng thất vọng nhất có lẽ là Joao Cancelo, người tiêu tốn của Man City 60 triệu bảng nhưng chỉ đá chính được đúng 13 lần.

Tuy nhiên, hậu vệ cánh không phải điều lo lắng nhất của Man City. Họ vẫn có Kyle Walker thi đấu ổn định bên cánh phải và Oleksandr Zinchenko hay Benjamin Mendy đáp ứng yêu cầu ở mức cơ bản bên cánh trái. Vấn đề cấp bách nhất của Man City lúc này là người đá cặp cùng Aymeric Laporte. Eric Garcia, Nicolas Otamendi hay Fernandinho đều không phải là lựa chọn lý tưởng.

Giải quyết vấn đề trên, Pep Guardiola đã đưa thành công Nathan Ake từ Bournemouth về với giá 41 triệu bảng. Trung vệ người Hà Lan là sự lựa chọn hợp lý nhưng chừng đó là chưa đủ. Man City vẫn cần thêm một cái tên nữa để tạo chiều sâu đội hình.

Chú thích ảnh
Nathan Ake là cái tên đầu tiên được Pep Guardiola đưa về Etihad mùa Hè này

 Ai sẽ đến nữa?

Ngoài Nathan Ake, Man City hiện cũng đang quan tâm tới Jose Gimenez của Atletico Madrid. Trung vệ người Uruguay có mức phí phá vỡ hợp đồng lên tới 110 triệu bảng. Để sở hữu Gimenez chắc chắn không phải điều đơn giản, đặc biệt trong bối cảnh các CLB chịu ảnh hưởng tài chính nặng nề từ Covid-19.

Dẫu vậy, Gimenez sẽ là lựa chọn “đắt xắt ra miếng”. Anh đã thi đấu gần 200 trận cho Atletico Madrid và giành được 3 danh hiệu. Ở trung vệ người Uruguay có sự chắc chắn, sức mạnh lẫn sự đột biến từ những quyết định chuyền bóng dài. Có thể nói, Gimenez là mẫu trung vệ đúng chất Guardiola cần.

Chú thích ảnh
Gimenez là mẫu cầu thủ đúng chất Guardiola

Trong trường hợp nếu Man City không thể có được Jose Gimenez, họ cũng có thể tính toán tới việc chiêu mộ Kalidou Koulibaly. Ban đầu mức giá của Koulibaly được chủ tịch Aurelio De Laurentiis thông báo là 90 triệu bảng. Tuy nhiên tới nay, ông cho biết sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với mức giá không thấp hơn 55 triệu bảng.

Theo Daily Mail cho biết, một số CLB quan tâm Koulibaly đã đưa ra mức giá 70 triệu bảng. Vì thế, cuộc cạnh tranh về giá sẽ không hề đơn giản cho Man City nếu muốn sở hữu trung vệ này.

Chú thích ảnh
Rất nhiều CLB muốn có Koulibaly

Ngoài ra, David Alaba cũng là một cái tên có tin đồn liên quan đến Man City. Hậu vệ 28 tuổi đã có 382 lần ra sân cho Bayern Munich và giành 9 danh hiệu Bundesliga cùng 1 chức vô địch Chammpions League. Trong khoảng thời gian dẫn dắt “Hùm xám”, Alaba luôn là một trong những học trò cưng của Pep Guardiola. Một cuộc tái ngộ tại Etihad sẽ là điều tuyệt vời cho cả hai lúc này, người cần trung vệ chắc chắn, linh hoạt giữa các vị trí; còn một người cần sự thay đổi trong sự nghiệp sau 10 năm thi đấu tại Bundesliga.

Chú thích ảnh
Pep Guardiola và Alaba có mối quan hệ thân thiết khi còn ở Bayern

Ai sẽ phải ra đi?

Man City đã kháng án phạt cấm thi đấu cúp châu Âu thành công nhưng đó vẫn là hồi chuông báo động cho họ về việc thực hiện nghiêm chỉnh luật công bằng tài chính. Vì thế, nếu muốn có những cái tên trên, đội chủ sân Etihad buộc phải bán đi những cầu thủ của mình hiện tại.

John Stones chắc chắn là cái tên cần phải loại bỏ ngay lập tức tại Etihad. Với mức phí 47,5 triệu bảng, Stone chưa đáp ứng được kỳ vọng. Anh mắc quá nhiều lỗi cá nhân ngớ ngẩn để dẫn đến các bàn thua không đáng có. Giai đoạn khi Premier League quay trở lại, Pep Guardiola thà lựa chọn cầu thủ trẻ Eric Garcia chứ không hề đả động gì tới John Stones như một động thái sẵn sàng chia tay với cầu thủ này.

Chú thích ảnh
John Stones thường xuyên mắc sai lầm cá nhân

Tiếp theo bước John Stones nhiều khả năng sẽ là Nicolas Otamendi. Trung vệ người Argentina đã cao tuổi và không còn đáp ứng được tốc độ của Premier League.

Chú thích ảnh
Otamendi đã lớn tuổi và không còn phù hợp ở Premier League

Cuối cùng, Oleksandr Zinchenko nhiều khả năng cũng sẽ phải ra đi. Xuất phát điểm là tiền vệ nhưng Zinchenko luôn được Pep xếp đá hậu vệ trái. Dẫu vậy, anh cũng không phải là lựa chọn ưu tiên số một. Thậm chí, với sự xuất hiện của Cancelo, khả năng ra sân của Zinchenko càng thấp hơn.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm