Liverpool trước nguy cơ trắng tay: Tấm vé số của Klopp

03/05/2019 08:22 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Juergen Klopp ngồi trong phòng họp báo trước trận gặp Barcelona, ông đã nói đùa về rất nhiều thứ như cảm thấy sợ hãi vì tuyên bố vô địch Champions League của Leo Messi, và một chuyện khác, đó là việc đánh bại đội bóng xứ Catalunya giống như ông sẽ trúng độc đắc.

Bán kết Champions League: Barca, Ajax, và sự trở lại của bóng đá đẹp

Bán kết Champions League: Barca, Ajax, và sự trở lại của bóng đá đẹp

Hai tuần trước, khi Barcelona đè bẹp MU 3-0, còn Ajax quật ngã Juventus 2-1 ở lượt về tứ kết Champions League, cựu danh thủ Rafael Van der Vaart đã quả quyết rằng hai đội bóng ấy sẽ gặp nhau ở trận chung kết. Và điều đó đang dần trở thành hiện thực...

Và sau khi rời khỏi Camp Nou, tấm vé số trong tay ông trở thành tờ giấy lộn, và bị ném bỏ một cách không thương tiếc. HLV người Đức cùng các học trò trở về Ngoại hạng Anh với sự hỗn loạn trong tâm trí, và rơi tình cảnh tương tự Manchester United cách đấy hai tuần, đó là đối mặt với nguy cơ trắng tay ở mọi giải đấu, một lần nữa, như ngày đầu tiên ông đến Anfield cách đấy 4 năm.

Nhà á quân vĩ đại?

Đó là cảm giác sợ hãi, hơn cả việc bạn bước trên mặt băng mỏng và phía dưới là dòng nước lạnh buốt. Liverpool đã bị sụt hố, sau thất bại trước nhà vô địch Tây Ban Nha, một thất bại thật dễ để tất cả hình dung cuộc sống tiếp theo của họ là như thế nào, không Premier League, không Champions League, không gì cả.

Juergen Klopp đã mỉm cười rất nhiều trên đường biên ở Camp Nou, ông có lẽ đã xem nhẹ những gì đang diễn ra trước mắt mình, bóng đá với người đàn ông 51 tuổi này gần giống với âm nhạc, thứ rock nặng, như chính ông vẫn nói về cá tính bóng đá của mình. Hoặc, ông chấp nhận mọi thứ như vậy, một cách bình thản và chính trực.

Giờ thì ông cùng các học trò sẽ phải ngồi xuống và thảo luận lại kế hoạch tiếp theo của đội bóng, họ đang nỗ lực gây áp lực lên Manchester City trong cuộc đua ở Ngoại hạng Anh, cùng lúc đó cầu nguyện đối thủ sẽ sảy chân ở một trong hai vòng đấu còn lại.

Đó cũng là sự túng quẫn của những ước vọng đập tan những xiềng xích của lịch sử, thứ đã níu chân họ suốt 29 năm qua. Và tuyệt vọng không kém, nếu như nhà đương kim vô địch thắng tiếp hai trận cuối cùng, họ sẽ trở thành nhà á quân nhiều điểm nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Một sự mỉa mai của kỉ lục. Và không một cổ động viên nào của Liverpool muốn bi kịch đó lặp lại hết lần này đến lần khác, từ sau cú trượt chân của cựu đội trưởng Steven Gerrard năm nào.

Nhưng mọi thứ còn phức tạp hơn nữa với Barcelona ở phía trước, trong một cuộc tập kích lớn vào tham vọng của đối thủ, đồng thời tìm sự giải thoát cho chính mình, trước viễn cảnh trắng tay đang bắt đầu bóp nghẹt trái tim và ý chí của các cầu thủ. Họ không muốn trở thành đề tài của sự chế giễu, bước vào năm mới với tham vọng giành được tất cả, và khi tới đoạn đường cuối cùng, mọi thứ rơi rụng, một cách chậm rãi, ngay trước mắt.

VIDEO: Pha bỏ lỡ của Mohamed Salah ở trận Barca 3-0 Liverpool.

Chiến đấu đến tận cùng

“Klopp đã ở đây 4 năm và không giành được bất cứ danh hiệu nào cả”, John Toshack, huyền thoại một thời của Liverpool bình luận về công việc của HLV người Đức, “Tôi không chắc đó sẽ là động lực hay áp lực cho ông ấy nữa”.

Thật khó để nói Juergen Klopp đã sai lầm ở đâu, vì ông đã điều khiển mọi thứ rất tốt cho đến thời điểm này. Khi Liverpool sa sút ở Ngoại hạng Anh và để Manchester City bắt kịp về điểm số, thì họ cũng đã hưởng lợi từ chính sai lầm của đối thủ trước thềm năm 2019, đâu có gì phải phàn nàn về điều đó.

Và bạn nhớ rằng, thất bại ở Champions League đôi khi là điều gì đó rất hiển nhiên. Barcelona là nạn nhân của cuộc lội ngược dòng trước AS Roma mùa trước, Paris St Germain là vật tế thần của Manchester United mùa bóng này, và cách đây 3 mùa giải trước đội bóng xứ Catalunya. Juventus thì sao, họ tưởng như đã ở vào nhánh đấu thuận lợi với Ajax Amsterdam, nhưng cuối cùng lại biến thành đề tài của sự công kích.

“3-0 là tỉ số rất khó để vượt qua, nhưng chúng tôi còn trận lượt về và các cổ động viên đứng ở sau lưng”, Juergen Klopp bình tĩnh chờ đợi thử thách ở phía trước. Lý thuyết là nếu Barcelona có thể đánh bại họ với tỉ số này, thì Liverpool cũng có thể làm điều tương tự trên sân nhà, thậm chí còn tốt hơn.

Nếu thích sự kịch tính, hãy nghĩ tới kịch bản rùng rợn này, họ thắng 3-0 trong hai hiệp chính, trước khi kết liễu Barcelona trong hiệp phụ, hoặc trên chấm phạt đền, điều đó có thể lắm chứ. Còn nếu là kẻ bi quan, các cổ động viên của Liverpool hãy bắt đầu than khóc cho số phận của đội bóng.

Nhưng coi nào, mọi thứ chưa phải là tận cùng thế giới, khi bạn còn chưa đi hết hành trình này, hãy cùng Juergen Klopp thử vận may thêm một lần khác, cho một tấm vé có tên gọi Wanda Metropolitano, và mặt kia của nó có dòng chữ: Nhà vô địch mới của Ngoại hạng Anh.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm