Liverpool: Nhà vô địch đã biết cách đá xấu xí

26/10/2020 07:08 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool không còn đá ồ ạt, không còn vũ bão “cuốn” đối thủ đi bằng những trận thắng cách biệt nữa. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã thi đấu xù xì và thực dụng hơn.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 6: Everton vẫn dẫn đầu. Arsenal xuống thứ 10

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 6: Everton vẫn dẫn đầu. Arsenal xuống thứ 10

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. BXH Premier League. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh. Kết quả bóng đá Anh vòng 6. Lịch thi đấu Premier League. Kết quả bóng đá Anh vòng 6.

Cống hiến theo cách thực dụng

Nhiệt huyết luôn là lối đá của các đội bóng được HLV Jurgen Klopp dẫn dắt. Có thể thấy ngay cả trong trận thua 2-7 trước Aston Villa, The Kop vẫn tấn công với sự máu lửa của riêng mình. Thế nhưng, sự máu lửa lúc này không giống của những mùa giải trước. Ngọn lửa The Kop lúc này đã biết lúc nào cần bùng cháy, khi nào cần liu diu lại.

Điển hình có thể thấy trong trận thắng Sheffield United rạng sáng 25/10. Liverpool để thua trước từ khá sớm bởi một pha phạt đền khó hiểu đến từ trọng tài và tổ VAR. Cuối hiệp 1, Liverpool gỡ hòa bằng pha làm bàn của Firmino. Sang hiệp 2, Liverpool vẫn tấn công, nhưng không dồn dập nữa. Họ hiểu rằng, mải mê tấn công có thể khiến họ nhận thêm 1 bàn thua nữa. Sự thiếu vắng Van Dijk không cho phép họ đặt quá nhiều niềm tin vào hàng phòng ngự. Thay vì thế, họ đá chậm, ru ngủ đối phương rồi tung một đòn quyết định để quyết định trận đấu. Và quả thực, The Kop đã làm được.

Có bàn dẫn trước, Liverpool tiếp tục lối chơi chậm mà chắc của mình. The Kop dần dần bóp nghẹt đối thủ và kết thúc trận đấu bằng chiến thắng tối thiểu.

Trong cả trận, Liverpool dứt điểm 10 lần, 4 lần trúng đích và 2 bàn thắng. Liverpool có thời gian kiểm soát bóng là 62%. Những con số này cho thấy, đội bóng của HLV Klopp không tấn công quá vượt trội so với đội khách. Họ rõ ràng vẫn tấn công nhưng tấn công theo lối thực dụng hơn, không còn ồ ạt như vũ bão nữa.

Liverpool 2-1 Sheffield, Kết quả bóng đá Anh, tin bóng đá Liverpool, kết quả ngoại hạng Anh, bảng xếp hạng bóng đá Anh, BXH ngoại hạng Anh, kết quả bóng đá hôm nay
Liverpool đã trở lại với chiến thắng ở Premier League, bằng lối chơi thực dụng hơn

Bản lĩnh cần có của ông lớn

Những gì Liverpool thể hiện trước Sheffield thực tế cũng đã được thấy ở các trận đấu từ đầu mùa này. Khi dẫn trước Ajax tại vòng bảng Champions League, Liverpool cũng chơi chậm lại. Đối đầu với Leeds ở trận mở màn Premier League, The Kop cũng chỉ tấn công khi bị gỡ hòa.

Hàng công của Liverpool với sự bổ sung Jota cho tới lúc này đang mang lại rất nhiều hiệu quả. Sự quấy rối Jota mang lại phần nào giảm bớt được áp lực và sự tập trung các hậu vệ dành cho Firmino, Salah hay Mane.

Tuy nhiên, điều hay nhất của Liverpool ở thời điểm này chính là khả năng kết liễu đối thủ của họ. Họ không tấn công dồn dập, cũng không ngại chạm trán với các đội bóng tử thủ. Ở những thời điểm quan trọng nhất, The Kop luôn có người hùng của họ, người ghi bước ngoặt của trận đấu. Lúc là Salah, khi lại là Mane và có những trận đấu lại là tân binh Jota.

Có nhiều người không hài lòng với lối chơi thực dụng. Tuy nhiên, trong một giải đấu bóng đá, chiến thắng vẫn là điều quan trọng nhất. Lối đá đẹp có thể mang lại sự hưng phấn cho người xem, nhưng đôi khi nó không đồng thời đem lại sự hiệu quả cũng như danh hiệu. Bản thân The Kop chính là người hiểu nhất khi họ thi đấu bùng nổ ở mùa giải 2018-19, nhưng chỉ về đích thứ hai sau đội vô địch Man City 1 điểm.

Một ưu điểm rất lớn của lối chơi thực dụng chính là các cầu thủ được “nghỉ” ngay trong trận đấu. Tốc độ thi đấu chậm cho phép các cầu thủ chỉ cần bứt tốc, dồn sức trong những tình huống quyết định, những pha bóng cơ hội thực sự rõ ràng. Ngoài ra, lối chơi này cũng có thể hạn chế được các chấn thương. Trong thời điểm lịch thi đấu dày đặc như lúc này, thực dụng là điều cần thiết với từng cầu thủ và cả CLB.

Đó là bản lĩnh cần có của một ông lớn. Liverpool cần biết thắng theo kiểu “xấu xí”. Thực ra, sự “xấu xí” này vẫn còn đẹp hơn khi nhìn sang lối đá thực dụng của Mourinho. “Người đặc biệt” khi có lợi thế, sẵn sàng trao cả trận đấu cho đối thủ. Trong khi đó, Liverpool vẫn cầm bóng để tấn công. Chỉ có điều khi có bàn thắng dẫn trước, The Kop không còn tốc độ như trước nữa.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm