Liverpool muối mặt xin lỗi Southampton, thông báo ngừng theo đuổi hậu vệ đắt nhất thế giới

08/06/2017 07:47 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool đã ra thông báo xin lỗi Southampton và ngừng theo đuổi trung vệ Virgil van Dijk với giá kỷ lục thế giới.

Trước đó báo Anh loan tin trung vệ 25 tuổi Van Dijk đã ở rất gần Liverpool và dự kiến chuyến tới thi đấu cho đội bóng chủ sân Anfield với giá 60 triệu bảng, đắt nhất trong lịch sử đối với một hậu vệ. Lí do được viện dẫn là bởi Van Dijk thích phong cách huấn luyện của Juergen Klopp và muốn thi đấu dưới sự chỉ đạo của ông trong khi HLV người Đức cũng được cho là hài lòng với thương vụ này.

Tuy nhiên, Southampton tỏ ra giận giữ trước những tin đồn Van Dijk sắp gia nhập Liverpool vì họ không nhận được đề nghị hỏi mua chính thức từ đội bóng vùng Merseyside. The Saints lập tức đề nghị ban tổ chức Premier League mở cuộc điều tra về cáo buộc Liverpool tiếp cận trung vệ người Hà Lan trái luật.

Ban tổ chức Premier League yêu cầu Liverpool giải trình về vụ việc và chỉ chưa đầy 24h sau khi nhận được thông báo, phía Liverpool đã chính thức lên tiếng xin lỗi Southampton về hành động này và cho biết đã chấm dứt theo đuổi Van Dijk, người cũng được Chelsea và Man City quan tâm.

Juergen Klopp tiến cử Steven Gerrard làm HLV của Liverpool

Juergen Klopp tiến cử Steven Gerrard làm HLV của Liverpool

HLV Juergen Klopp tuyên bố rằng ông muốn Steven Gerrard làm người thay thế mình dẫn dắt Liverpool.

Chủ sở hữu Liverpool, tập đoàn Fenway Sports Group, ý thức sâu sắc về hình ảnh của CLB này và hiểu là họ đã hành động sai luật nên rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra. The Kop ra thông báo nêu rõ: “CLB bóng đá Liverpool rất lấy làm tiếc vì để xảy ra những đồn đoán của truyền thông liên quan tới Southampton và các vụ chuyển nhượng cầu thủ giữa hai CLB. Chúng tôi xin lỗi Chủ sở hữu, ban giám đốc và các CĐV Southampton nếu có bất cứ hiểu lầm nào liên quan tới Virgil van Dijk. Chúng tôi tôn trọng vị trí của Southampton và có thể khẳng định Liverpool đã chấm dứt mọi mối quan tâm đối với cầu thủ này”.

Ban tổ chức Premier League cho biết họ sẽ không truy cứu sâu hơn vụ việc này. Van Dijk gia nhập Southampton từ Celtic cách nay 11 tháng và vẫn còn 5 năm hợp đồng với đội bóng này. Anh là nhân tố chủ chốt ở hàng thủ của The Saints. Ông Juergen Klopp được cho là muốn chiêu mộ Van Dijk, coi anh là mục tiêu mua sắm hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

Chú thích ảnh

Chỉ trong vòng 48 giờ qua, Liverpool đã liên tiếp phải nhận tin buồn trên TTCN khi họ thất bại trong tất cả các mục tiêu theo đuổi của mình. Ngoài Van Dijk thì đề nghị hỏi mua tiền đạo Mohamed Salah với giá 28 triệu bảng của The Kop cũng bị AS Roma từ chối. Đề nghị hỏi mua trung vệ De Vrij với giá 20 triệu bảng của Liverpool cũng bị Lazio khước từ.

Sự thật chắc chắn là Liverpool muốn mua Van Dijk vì truyền thông của Anh không bao giờ lại đồn đoán mà không có bất kỳ cơ sở nào. Nhưng cách Liverpool “đi đêm” với trung vệ Hà Lan rồi lại phải muối mặt xin lỗi Southampton, khẳng định chấm dứt mối quan tâm với Van Dijk đã khiến họ trở thành đối tượng bị cộng đồng mạng chê cười.

“Đúng là chuyện khôi hài. Liverpool không phải là CLB bóng đá nữa mà giống như nhà hát kịch”, tài khoản Adam Smith bình luận.

“Thông báo của Liverpool nghe còn tệ hơn hơn cả cú trượt chân của Steven Gerrard”, tài khoản Si so sánh.

“Chỉ Liverpool mới biến vụ theo đuổi một mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu thành một vụ xin lỗi. Thật đáng xấu hổ”, tài khoản Anfield HQ chỉ trích The Kop.

“Với tư cách CĐV Liverpoool, tôi có thể nói rằng CLB của chúng ta là một trong số, nếu không muốn nói là đội tệ nhất trong top 6, về chuyển nhượng”, tài khoản Dharma Bhagalia đánh giá.

“Liverpool đúng là đỉnh cao của sự nghiệp dư”, tài khoản David Gothart bình luận.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm