Liverpool đại chiến Chelsea: Hai nửa buồn, vui của Sarri và Klopp

26/09/2018 19:46 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Cứ đi rồi sẽ thành đường nhưng trong bóng đá, thử thách sẽ cho một đội bóng biết rõ họ có thể đi tới đâu trong mùa giải. Liverpool và Chelsea vào lúc này là như vậy, với 180 phút quyết định của họ trong tuần.

Sarri đã sai khi bắt Kante vừa tấn công vừa phòng thủ

Sarri đã sai khi bắt Kante vừa tấn công vừa phòng thủ

Việc ông Maurizio Sarri yêu cầu N’Golo Kante chơi ở vai trò mới đã phản tác dụng khi Chelsea hòa 0-0 với West Ham. Tiền vệ người Pháp đang bị phung phí tài năng của mình khi HLV người Italy yêu cầu anh tham gia tấn công.

Một trận đấu không làm nên nhà vô địch của Premier League hay lấy đi của họ cơ hội chiến thắng vào tháng 5 năm sau, nhưng sau trận hòa 0-0 trước West Ham vào cuối tuần qua, Maurizio Sarri có nói rằng, Chelsea đang đi sau các đối thủ trong cuộc đua tại Premier League tới… 1 năm. Nghĩa là đội bóng của ông không đủ khả năng cạnh tranh với Man City hay Liverpool đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sự thừa nhận của Sarri

"Chúng tôi chỉ mới làm việc cùng nhau cách đây 35-40 ngày. Thậm chí còn ít hơn thế nếu tính lịch thi đấu quốc tế. Vì vậy, với chúng tôi thì có vẻ hơi sớm quá," Sarri cho biết. "Chúng tôi phải nỗ lực, cần cải thiện và có lẽ trong vòng 1 năm, chúng tôi mới đạt tới trình độ đó".

Liệu HLV người Italy có quá khiêm tốn khi đánh giá thấp Chelsea đến vậy, những con số đang cho thấy họ có thành tích tốt hơn Tottenham, Arsenal và M.U rất nhiều. Thậm chí, số trận thắng và hòa của họ tại Premier League còn ngang với Man City và chỉ kém 2 điểm so với Liverpool trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, thực tế trên sân cũng phần nào cho thấy, trong khi kết quả hiện tại đặt Chelsea vào vị trí của một ứng cử viên cho chức vô địch, lối chơi lại nói lên rằng, họ chưa đạt tới đẳng cấp của Man City hay Liverpool. Đây có lẽ là đánh giá chính xác nhất cho đội bóng của Sarri vào lúc này, thay vì ông nhắc tới Europa League và việc ở Italy, họ thường ra sân muộn hơn sau khi phải thi đấu tại châu Âu như để bào chữa cho trận hòa trước West Ham.

Bởi không cần phải nhờ đến màn trình diễn đó, tất cả mới thấy Sarri-ball hoạt động như thế nào. Đúng hơn là Chelsea-Sarri hiện như thế nào. Đó là một đội bóng cả Olivier Giroud lẫn Alvaro Morata đều không làm người hâm mộ quên đi được Diego Costa. Hàng tiền vệ có quá nhiều chân chuyền, trong khi N’Golo Kante được đòi hỏi phải chơi như Frank Lampard trừ việc anh không có kĩ năng ghi bàn. Và nhiều pha bóng tấn công của họ thất bại chỉ vì các cầu thủ chạy cánh hoạt động thiếu hiệu quả.

Nếu chưa đủ, chính hàng thủ đang làm Sarri lo lắng hơn cả và không hiểu trong tình trạng thiếu người vì chấn thương của trung vệ Antonio Rudiger, họ sẽ chơi như thế nào trước một Liverpool có sức mạnh tấn công khủng khiếp. Nên nhớ rằng, đến Man City còn không thể đứng vững ở 3 trong 4 lần gặp The Reds vào mùa giải trước thì một Chelsea chưa định hình cụ thể làm sao có thể cản được đội bóng của Juergen Klopp. Và vượt qua thử thách lớn nhất của họ kể từ đầu mùa giải.

Klopp không phải là anti-tinkerman

Nếu Sarri không biết ông sẽ phải thay cả 11 cầu thủ hay chỉ 5 người cho chuyến làm khách ở Anfield đêm nay, Klopp cuối cùng đã tìm ra đội hình mạnh nhất của ông. Ít nhất là ở hàng thủ. Bởi chưa bao giờ sự khác biệt giữa Liverpool của mùa giải này và mùa giải trước lại lớn đến vậy nếu nhìn vào hàng phòng ngự.

Ngược về 12 tháng trước, không một lần HLV người Đức giữ nguyên hàng thủ 5 người trong 6 vòng đấu của Premier League mùa giải 2017-18. Càng không khi The Reds để lọt lưới 5 bàn trước Man City và 3 bàn trước Watford.

Còn năm nay, ông chỉ có một thay đổi sau 6 trận, Joel Matip thay Joe Gomez ở trận gặp Southampton vừa qua. Nhìn chung, Liverpool phòng ngự giờ chắc chắn hơn bất cứ giai đoạn nào trong lịch sử Premier League tính từ năm 1992. Thậm chí, trong 2 bàn thua của họ tính tới nay, một trong số đó là sai lầm của thủ môn Alisson ở trận gặp Leicester. Thế nên, đừng nói gì Carabao Cup hay Chelsea lúc này, Liverpool được dự báo sẽ còn đi xa hơn tháng 9 hiện nay với những lạc quan và kì vọng lớn.

Cúp Liên đoàn Anh – Vòng 3

01h45 ngày 27/9, sân Anfield,
Liverpool – Chelsea:

“Hiệp 1” của đại chiến

Bất chấp việc bị West Ham cầm hòa ở Premier League cuối tuần qua, chuyến làm khách của Chelsea¬ tại Anfield của Liverpool vẫn hứa hẹn một trận đại chiến ở vòng 3 Cúp Liên đoàn, trước khi hai đội gặp nhau sau đó tại Premier League.

Dù gì thì đội bóng của Maurizio Sarri cũng khởi đầu không tệ ở mùa giải này, thắng 5, hòa 1 tại Premier League; thắng 1 tại Europa League. Và đừng quên, Sarri chỉ mới tới Stamford Bridge trong hè để thay cho Antonio Conte. Để so sánh, Liverpool còn ấn tượng hơn thế khi thắng 6 vòng liên tiếp tại Premier League và mở màn Champions League bằng màn hủy diệt PSG. Nếu chưa đủ, Juergen Klopp đang có trong tay đầy đủ lực lượng để xoay vòng so với một Chelsea có thể thiếu vắng Pedro ở hàng tiền vệ và Antonio Rudiger ở vị trí trung vệ.

Hai đội đã gặp nhau 179 lần trước đây, trong đó Liverpool thắng 77, Chelsea thắng 62, và hai đội hòa 40. Mùa giải trước, The Blues đã lấy được 4 điểm của Liverpool khi thắng 1-0 trên sân nhà và hòa 1-1 tại Anfield, trong lúc lần gần đây họ gặp nhau ở cúp năm 2015, Chelsea thắng 1-0 tại bán kết League Cup.

Dự đoán: 0-1

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm