Kante là viên kim cương vị tha, hoàn mỹ của Chelsea

01/06/2021 06:22 GMT+7 | Chelsea

Chân của Kante hầu như không chạm đất trong lễ ăn mừng chức vô địch Champions League của Chelsea. Đầu tiên, Kurt Zouma bế anh lên bằng cả hai tay rồi diễu hành khắp sân. Khi Zouma đặt Kante xuống, những người khác lại lao đến và làm điều tương tự.

N'Golo Kante: Người đã nhét Man City vào một cái chai

N'Golo Kante: Người đã nhét Man City vào một cái chai

Nếu bạn nhìn lại những hình ảnh trên sân Dragao từ khi trọng tài thổi còi mãn cuộc trong chiến thắng 1-0 của Chelsea trước Man City trong trận chung kết Champions League hôm thứ Bảy, người duy nhất không chịu khuỵu gối vì kiệt sức là N'Golo Kante.

 

Kante đã trở thành một danh hiệu sống. Mọi người đều muốn chạm vào anh, hôn anh, ôm anh và nâng anh lên cao để cả thế giới cùng thấy. Cầu thủ người Pháp thậm chí còn nhận được một cái ôm từ ông chủ Chelsea, Roman Abramovich.

Chưa bao giờ có một cầu thủ giống như Kante, chắc chắn là như vậy. Carlos Tevez cũng đã vô địch Champions League và giành được nhiều danh hiệu ở 2 CLB Premier League. Tuy nhiên, mặc dù là một cầu thủ quan trọng trong mùa giải vô địch của MU, nhưng anh chỉ góp mặt 13 trận trong mùa giải vô địch của Man City và phần lớn phải ngồi ngoài vì một chấn thương ở cổ, cũng như xung khắc với HLV Roberto Mancini.

Ngược lại, Kante là một viên kim cương hoàn mỹ, một ví dụ của sự hoàn hảo. Anh đã ra sân 37/38 trận khi Leicester giành chức vô địch, 35/38 trận khi Chelsea vô địch, và bây giờ thì giành được Champions League. Trong cả hai lượt đi và về ở vòng bán kết và giờ là cả trận chung kết, Kante đều ẵm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Chú thích ảnh
Zouma ôm "chức vô địch" mang tên Kante trên tay

 

Có thể bạn đã quen với hình ảnh này, Kante là một trong những người cuối cùng diễu hành trước máy quay và phải được các đồng đội dẫn lên trước để nâng cúp. Sự nhút nhát đó vẫn còn.

Khi các video quay lại cảnh ăn mừng trong phòng thay đồ của Chelsea xuất hiện, người ta cũng thấy Kante ngại ngùng nấp ở phía sau.

Kante là mẫu người như vậy. Khi được hỏi liệu có cầu thủ nào xuất sắc hơn trên thế giới ở vị trí của anh hay không, đội trưởng Cesar Azpilicueta của Chelsea ban đầu chỉ đưa ra câu trả lời bằng một từ: “Không”. Sự thật đúng là như vậy.

Trong 5 năm qua, Kante đã vô địch World Cup, Champions League, Europa League, 2 chức vô địch Premier League và FA Cup. 6 chiếc cúp đó được thu thập dưới quyền của 5 HLV khác nhau. Đây là mẫu cầu thủ có thể đảm bảo hiệu suất công việc của mình luôn ở mức hoàn hảo, dù cho “sếp” của anh là ai.

Trong trận đấu với Man City, Kante đã thắng 100% số pha tắc bóng của mình mà không để bị thổi phạt một lần phạm lỗi nào. Và cuối cùng, khi các đồng đội ăn mừng bên những người bạn gái quyến rũ, Kante đã làm tan chảy triệu trái tim khi nhận được cái ôm từ người mẹ của mình.

Liệu sẽ có câu chuyện nào về một tiền vệ phòng ngự giành được Quả bóng Vàng 2021? Kante chắc chắn là một ứng cử viên.

Chú thích ảnh
Chức vô địch Champions League đã định hình đẳng cấp của Kante

Khi Kante nói về đêm chung kết, anh chưa một lần đề cập đến vai trò của chính mình. Anh nói về “công việc của cả mùa giải”, rằng cả đội đã “cùng nhau chịu trận” trước một Man City mạnh mẽ. Anh nhấn mạnh “nỗ lực” để đạt được kết quả và niềm tự hào của mình về “cả đội”.

Anh sẽ để những người khác nói về mình trong việc “bỏ túi” hoàn toàn Kevin De Bruyne. Khác với Rudiger, người đã khiến cầu thủ người Bỉ rời sân bằng một pha va chạm thể chất, Kante hạ gục De Bruyne với tốc độ, sự chính xác từ những pha kèm người và lấy bóng.

Kante không phải Thierry Henry hay Cristiano Ronaldo, nhưng anh có thể trở thành cầu thủ nước ngoài vĩ đại nhất mà nước Anh từng chứng kiến, nếu xét về mặt thành tích.

Leicester sẽ không thể vô địch giải đấu mà không có Kante, và hành trình cùng Leicester vô địch cũng sẽ là chương vĩ đại nhất trong cuốn tự truyện sau này, nếu có, của chàng trai người Pháp.

Và khi Azpilicueta mở rộng câu trả lời của mình ra, anh đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Kante đối với Chelsea.

“Cậu ấy làm mọi thứ với nguồn năng lượng của mình. Tôi không biết Kante có bao nhiêu lần thu hồi bóng, nhưng cách cậu ấy kéo bóng về phía trước và bao phủ mặt sân thì thật đặc biệt. Khi vắng Kante, chúng tôi rất nhớ cậu ấy”.

“Vậy mà sau khi vô địch World Cup, vô địch Champions League, Kante vẫn khiêm tốn như vậy. Tôi rất mừng cho Kante vì cậu ấy là một phần quan trọng của đội bóng này và tôi rất hạnh phúc khi có cậu ấy ở bên cạnh mình”, Azpilicueta nói thêm.

Chú thích ảnh
Kante lấy bóng trong chân De Bruyne trước sự chứng kiến của Azpilicueta

 

Sau đó, Azpilicueta đã quay lại để ăn mừng cùng các đồng đội. Anh tham gia vào màn tưới Champagne của HLV Thomas Tuchel và cùng nhảy múa ca hát.

Nhưng trong đoạn video đó, người ta lại chẳng thấy Kante ở đâu. Có lẽ anh đang giúp nhân viên hậu cần thu dọn đống “chiến trường” mà các đồng đội để lại? Kante quả là một trái tim nhân hậu, một tấm gương cho lòng vị tha, cống hiến quên mình và là viên kim cương quý của Chelsea.

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm