Juergen Klopp: 'Tôi không dám nhìn cầu thủ Liverpool đá penalty'

27/01/2016 13:44 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ sau 3 tháng nắm quyền, Juergen Klopp sẽ cùng Liverpool có trận chung kết đầu tiên sau khi họ vượt qua Stoke ở bán kết cúp Liên đoàn Anh.


Klopp vui mừng sau khi Liverpool giành quyền vào chung kết cúp Liên đoàn

Lượt đi Liverpool thắng 1-0 còn lượt về thua 0-1 ở Anfield sau 120 phút dù bàn thắng duy nhất của Arnautovic ghi cho Stoke ở vị trí việt vị rõ ràng. Cuối cùng The Kop giành vé đá chung kết sau khi thắng Stoke ở loạt đá penalty.

Klopp nói lúc đá penalty, ông ngồi trên ghế chỉ đạo nhưng mắt lại hướng về CĐV và... không biết các cầu thủ trong đó có những người hùng không tưởng của Liverpool như thủ thành Mignolet và tiền vệ Joe Allen cản phá và dứt điểm như thế nào. Klopp cho biết ông đang mơ một trận chung kết toàn Merseyside. HLV người Đức cho biết ông không mê tín nhưng thừa nhận là sẽ tốt hơn nếu không nhìn khi trận bán kết lượt về bước vào loạt luân lưu sau khi Stoke gỡ hòa chung cuộc bằng bàn thắng gây tranh cãi trong hiệp 1.

“Cho tới giờ, thành thật mà nói tôi không nhìn quả penalty nào. Tôi đứng phía sau các cầu thủ nên không biết Simon có cứu được quả penalty nào hay không”, Klopp nói đùa. “Thường thì tôi vẫn nhìn nhưng những người ở hàng trước nói họ không thấy gì. Có người đề nghị tôi hạ thấp người xuống vì tôi cao quá. Nhưng đầu gối tôi từ 20 năm nay không khuỵu xuống được nên tôi không thể hạ thấp người. Vì thế tôi ngồi xuống ghế, không thể nhìn được. Nhưng nhìn đám đông CĐV cảm thấy rất vui”.

Dù bị Stoke đẩy tới giới hạn với bàn thắng việt vị của Arnautovic nhưng cuối cùng Liverpool vẫn lách qua cửa hẹp. Klopp chỉ trích trọng tài, mô tả bàn thắng của Stoke là “việt vị kép” nhưng nói thêm là ông tự hào về các học trò. Giờ ông muốn Liverpool đá với Everton ở chung kết.


Thủ thành Mignolet là người hùng của The Kop

“Wembley xứng đáng chứng kiến một trận chung kết toàn Merseyside. Mọi người nói với tôi là vô địch cúp Liên đoàn có ý nghĩa thế nào. Tôi nghe nói đó là điều quan trọng nhất nhưng chỉ có ý nghĩa nếu chúng tôi thắng ở chung kết”.

“Chúng tôi sẽ theo dõi trận bán kết giữa Everton và Man City. Nếu không có gì đột biến, Everton có cơ hội vào chung kết vì họ đã thắng ở bán kết lượt đi. Người dân Wembley rất tuyệt. Cách mà Liverpool và Everton hòa trộn lẫn nhau. Thật thú vị vì hai đội đối đầu nhau nhưng cả hai có thể gặp nhau ở chung kết. Tôi nghĩ Everton xứng đáng vào chung kết”.

Stoke thua chung cuộc nhưng ông Mark Hughes ca ngợi học trò đã nỗ lực để trở lại sau thất bại ở trận bán kết lượt đi và đưa cuộc đấu tới loạt đá penalty. “Tôi hy vọng chúng tôi nhận được sự tôn trọng xứng đáng. Stoke đã nỗ lực tuyệt vời sau trận lượt đi và tôi thực sự tự hào về những gì các học trò đã thể hiện”.

“Bàn thắng của Arnautovic là việt vị nhưng chúng tôi xứng đáng nhận được hơn thế rất nhiều sau những gì thể hiện ở hiệp 1. Stoke nỗ lực ghi bàn thứ 2 và dường như là đội có nhiều cơ hội ghi bàn hơn trong thời gian hiệp phụ. Nhưng một khi phải giải quyết thắng thua bằng penalty thì nguy cơ bị loại luôn tồn tại. Thật  không may chúng tôi không tới được Wembley. Cuối tuần chúng tôi sẽ đá cúp FA. Stoke sẽ phải nỗ lực và tìm đường đến Wembley qua giải này. Dù sao thì nó còn quan trọng hơn cúp Liên đoàn”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm