Jose Mourinho: ‘Giới WAGs đang điều khiển học trò của tôi'

05/12/2015 20:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Trước sự việc các cầu thủ Chelsea tự ý đi chơi đêm, HLV Jose Mourinho đổ lỗi cho giới WAGs (vợ/bạn gái của các cầu thủ) vì đã “làm hư” các học trò của mình. Đồng thời, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng bày tỏ quan điểm về Diego Costa, cầu thủ được đồn đoán đang có hiềm khích lớn với ông.

Diego Costa, Ramires và Kenedy đã bị bắt gặp rời khỏi hộp đêm Libertien (London) vào lúc 3 giờ 15 phút sáng thứ Tư (giờ địa phương). Tuy nhiên, chuyến đi tới hộp đêm này thực ra là của toàn đội Chelsea, không riêng gì Costa. Theo nguồn tin của Daily Mail, không ai trong số các học trò vi phạm quy định về giờ giấc mà Mourinho đặt ra, dù họ đi chơi tới gần sáng mới về nhà.


Diego Costa và các đồng đội đã tự ý "bay đêm" vào rạng sáng thứ Tư

Mourinho hoàn toàn không trách móc gì điều này, tuy nhiên ông đổ lỗi cho giới WAGs vì đã tiếp tay cho hành động của các cầu thủ: “Đó là đêm của các cầu thủ, và họ là những người chịu trách nhiệm. Tôi không nghĩ rằng các học trò của mình có thể đi chơi và về nhà vào 6 giờ sáng hôm sau. Những người vợ của họ đã cho phép điều đó”.

“Nhiệm vụ chính của tôi là ở trên sân tập, và tôi không thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của học trò. Tuy nhiên, tôi hài lòng với sáng kiến của các cầu thủ. Đó là lần đầu tiên cả đội ra ngoài cùng nhau trong mùa này, và mọi người đều rất hạnh phúc”.

“Trong buổi tập vào sáng hôm sau, chỉ cần nhìn vào các cầu thủ của mình, tôi biết họ đã làm gì vào đêm qua. Quá dễ để phát hiện, nhưng cuộc đi chơi đêm đã ảnh hưởng tích cực lên toàn đội”.

Cuộc “bay đêm” của các cầu thủ diễn ra trong bối cảnh Diego Costa đang có hiềm khích lớn với HLV Chelsea, sau sự việc từ chối khởi động vì phải ngồi dự bị ở trận derby với Tottenham. Thậm chí, tiền đạo người Tây Ban Nha còn tức giận ném áo bib về phía ông thầy vào cuối trận.

Chelsea: Mourinho 'dằn mặt' Diego Costa là cần thiết

Chelsea: Mourinho 'dằn mặt' Diego Costa là cần thiết

Trong khi Diego Costa dành toàn bộ thời gian ở trận gặp Tottenham trên ghế dự bị, thì Chelsea đã có một trận đấu tương đối khởi sắc. Phải chăng, nhà ĐKVĐ Premier League đã không còn cần đến Costa nữa?



Hành động ném áo bib về phía Mourinho của Diego Costa

Trước tình hình đó, “Người đặc biệt” khẳng định ông vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với tiền đạo của mình: “Tôi sẽ không tiết lộ nhiều. Các cầu thủ đều phải tôn trọng những quy tắc và cam kết đã thực hiện với CLB. Diego Costa cũng vậy. Chúng tôi sẽ hội quân vào 7h30’ tối ở khách sạn để chuẩn bị cho trận đấu, và cậu ấy không thể đến vào lúc 7h45’ chỉ vì cậu ấy là Diego”.

“Tôi tin cậu ấy là một chàng trai tốt. Thực sự thì tôi thấy cậu ấy đã tiến bộ nhiều và hòa đồng với mọi người hơn. Cậu ấy đã nói được một chút tiếng Anh, và giao tiếp tốt hơn với các đồng đội. Mùa trước, cậu ấy chỉ chơi với nhóm cầu thủ Brazil và Tây Ban Nha”.

“Cậu ấy vẫn làm tốt trên sân tập, nhưng không có phong độ cao khi thi đấu chính thức. Cậu ấy không còn gây ảnh hưởng lớn và tạo đột biến như mùa giải trước”.

Mourinho cũng tỏ ra vui mừng khi Thibaut Courtois sẽ lần đầu tiên trở lại trong khung thành Chelsea, kể từ khi dính chấn thương đầu gối 3 tháng trước: “Begovic đã thi đấu xuất sắc trong thời gian qua, nhưng Courtois vẫn là thủ môn số một. Mất đi thủ môn xuất sắc nhất của CLB trong 3 tháng, tức 19 trận trên khắp các đấu trường, là thử thách khó khăn với chúng tôi”.


Thibaut Courtois sẽ trở lại trong chuyến làm khách trước Bournemouth

Hiện tại, Chelsea đang đứng thứ 14 trên BXH Premier League với vỏn vẹn 15 điểm sau 14 trận đã đấu. Jose Mourinho và các học trò còn rất nhiều điều phải làm để trở lại Top 4, như lời “Người đặc biệt” đã khẳng định, bắt đầu từ trận đấu với Bournemouth vào đêm nay.

Đức Anh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm