Jesse Lingard, nạn nhân của sự kỳ vọng ở Man United

23/12/2016 15:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) -  Jesse Lingard mới đang ở mùa giải thứ 2 được đá thường xuyên tại đội một Man United, nhưng các CĐV đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào cầu thủ 24 tuổi này.

Lingard luôn là chủ đề của các lời chỉ trích hoặc khen ngợi quá mức của các CĐV Man United mỗi khi anh vào sân thi đấu. Cầu thủ sinh ra ở Warrington này đã gắn bó với Man United kể từ năm anh 8 tuổi. Anh đã đã lên đội một sau khi đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch FA Youth Cup 2011 của đội trẻ Man United. Chính Lingard đã ghi bàn ở trận Chung kết lượt đi trước Sheffield United. Và đó là lần cuối cùng, đội bóng chủ sân Man United giành được chức vô địch ở giải đấu này.

Nhưng 4 năm sau đó của Lingard lại không hề thuận lợi. Anh đã nhiều lần bị Man United đem cho các đội bóng ở những giải đấu thấp hơn mượn, dẫu cho cầu thủ này thể hiện khá tốt trong các trận đấu giao hữu trước mùa giải. Năm Lingard 19 tuổi, Sir Alex từng dự đoán cầu thủ này sẽ chỉ được được chú ý khi anh 24 tuổi, giống với Jean Tigana, tiền vệ lừng danh của Pháp. Nhưng giờ đây, dù đã ở tuổi 24, Lingard vẫn không phải là tâm điểm của sự chú ý ở Man United.

Paul Pogba, cầu thủ từng đoạt chức vô địch FA Youth Cup 2011 cùng với Lingard, có lẽ là minh họa rõ ràng nhất cho sự chậm phát triển của Lingard. Kể từ sau khi vô địch giải đấu đó, Pogba đã sang chơi cho Juventus để được đá chính nhiều hơn và anh đã gặt hái vô số danh hiệu, trở thành một tài năng trẻ sáng giá của bóng đá thế giới và khiến Man United bỏ ra 89 triệu bảng để mua lại vào mùa Hè này.


Jesse Lingard và Paul Pogba từng cùng nhau vô địch FA Youth Cup 2011

Trong khi đó, phải đến mùa giải trước Lingard mới được trọng dụng ở đội một dưới thời HLV Louis van Gaal. Đây là mùa giải mà Lingard có sự đột phá khi anh thi đấu tổng cộng 40 trận ở mọi giải đấu cho Man United và ghi được 6 bàn thắng. Đó là màn trình diễn ấn tượng đối với một cầu thủ trẻ trở lại sau khi anh vắng mặt trong khoảng thời gian dài ở mùa giải trước đó vì chấn thương.

Đặc biệt Lingard đã ghi bàn thắng quyết định giúp Man United của Van Gaal vượt qua Crystal Palace để vô địch FA Cup 2016. Rất nhiều người đã ca ngợi bàn thắng này của Lingard. Những tưởng bàn thắng đó sẽ là bàn đạp giúp anh có bước tiến vượt bậc ở Man United, nhưng tới nay cầu thủ 24 tuổi này vẫn chỉ là “kép phụ” tại Old Trafford. Phải đến trận Man United gặp West Brom vào cuối tuần trước, Lingard mới để lại dấu ấn ở mùa giải này. Anh đã thực hiện một pha bứt tốc ở bên cánh phải để thoát khỏi Nyom, trước khi kiến tạo cho Ibrahimovic ghi bàn mở tỉ số. 


Lingard ăn mừng sau khi ghi bàn ở Chung kết FA Cup 2016

Tới phút 44, Lingard có cơ hội ghi bàn ngon ăn nhưng anh lại để phí khi sút bóng vọt xà ngang trong tư thế thoải mái. Đấy là hình ảnh quá quen thuộc của Lingard, kể từ khi anh chơi trận ra mắt cho “Quỷ đỏ”. Cầu thủ trẻ này thường phung phí những cơ hội dễ dàng và do vậy, anh đã nhận rất nhiều lời chỉ trích từ CĐV. Nếu Lingard tận dụng được cơ hội đó, rất có thể Man United đã sớm kết liễu được West Brom. 

Còn nhớ ở trận gặp Newcastle vào tháng Giêng năm nay, Lingard đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi đồng đội chuyền như dọn cỗ và khiến HLV Van Gaal ở khu kỹ thuật phải ôm mặt, gào lên tức tối. Nếu Lingard tận dụng được cơ hội ấy, Man United sẽ không bị Newcastle cầm hòa 3-3.

Rõ ràng Van Gaal và các CĐV của đội bóng đã kỳ vọng quá nhiều vào Lingard và họ đã phải trả giá. Tuy nhiên, Lingard vẫn còn cả một sự nghiệp rất dài ở phía trước. Cầu thủ chạy cánh này thường không duy trì được sự ổn định và anh cần thêm thời gian để tiến bộ. Sẽ tốt hơn cho Lingard nếu anh nhận được sự kiên nhẫn của Mourinho và các CĐV, những người đang kỳ vọng quá lớn ở cầu thủ này.


Sơn Tùng 
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm