Góc nhìn: Herrera lại xứng đáng được tin dùng

21/10/2015 19:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ander Herrera đang muốn chứng tỏ mình. Anh đã nói suốt 2 tiếng đồng hồ trong một nhà hàng ở Bilbao về rất nhiều vấn đề mà anh quan tâm, bao gồm “truyền thống tuyệt vời” của bóng đá Anh.

“Không yêu sao được”, Herrera nói trong một chuyến làm khách của Atheltic Bilbao tới Everton ở Europa League. “Sân bóng lúc nào cũng chật kín, những khuôn mặt thật háo hức, tiền bản quyền truyền hình được chia đều cho các đội. Tôi là một người yêu bóng đá theo lối truyền thống”.

Kỷ niệm Goodison

Một năm sau đó, Herrera đã trở thành người của Man United. Hai năm sau, anh ghi bàn trên sân bóng đáng nhớ Goodison Park. Cú đánh đầu của anh, từ một quả tạt của Marcos Rojo, là một phần của màn trình diễn giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận khi Man United đánh bại Everton 3-0 hôm thứ Bảy. Đó là một chiến thắng rất thuyết phục, thế trận được kiểm soát từ đầu tới cuối và các cơ hội được tận dụng triệt để.

Bàn thắng của Herrera, bàn thứ hai của Man United, là cú đánh đầu thành bàn đầu tiên của anh cho đội bóng. Hơn thế nữa, anh rất hiệu quả trong việc tìm ra các khoảng trống và chuyền bóng gây khó dễ liên tục cho hàng phòng ngự Everton.

Herrera không phải là người chơi hay duy nhất khi Man United có trận thứ 5 trong 8 trận ghi được 3 bàn ở mùa này. Chris Smalling, chơi bên cạnh Phil Jones sau khi Daley Blind lần đầu tiên bị loại khỏi đội hình xuất phát mùa này, lại một lần nữa thể hiện tại sao anh là một trong những trung vệ hay nhất ở châu Âu.

Trong khi đó, Morgan Schneiderlin đã chơi tốt ở hàng tiền vệ bên cạnh Bastian Schweinsteiger, và có thêm một bàn thắng để gia cố cho khởi đầu ấn tượng của anh tại Old Trafford. Wayne Rooney cũng lên tinh thần nhờ bàn thắng đầu tiên của anh trong 18 trận sân khách và cũng là bàn đầu tiên ở Goodison từ năm 2007.

Người kiến tạo giúp Rooney lập công là Herrera, mà thứ Bảy mới là trận đá chính thứ 3 của anh ở Premier League mùa này. Như thế đương nhiên là không đủ cho người vẫn đá chính mỗi tuần ở Bilbao, ngay cả khi đội bóng xứ Basques không có được chiều sâu đội hình như Man United.

Herrera muốn ra sân nhiều hơn

Việc Herrera muốn ra sân nhiều hơn cũng là điều bình thường, và anh xứng đáng với điều đó. Tiền vệ này chỉ đá chính một nửa trong 38 trận ở Premier League của Man United mùa trước và có giai đoạn suốt 4 tháng liền chỉ ngồi dự bị.

Herrera, 26 tuổi, đã vượt qua được vấn đề dai dẳng với bắp chân của anh và giờ đang rất tự tin. Ngoài việc chơi nhiều hơn, anh còn muốn chiến thắng, muốn ghi bàn, kiến tạo và tạo cảm hứng cho đội bóng. Anh có thể hỗ trợ Man United tốt cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Anh cũng thoải mái đá bất cứ vị trí nào trên sân, dù Herrera nhất trí với HLV Bilbao Marcelo Bielsa rằng anh hợp nhất trong vai trò số 10. Sau trận đấu ở Goodison, Herrera nói: “Nếu chúng tôi chơi như thế này chúng tôi có thể đánh bại bất cứ ai”.

Sự tự tin đang lên rất cao ở Man United mùa này. Chelsea đang trầy trật, trong khi Manchester City, có lẽ là đối thủ lớn nhất ở cuộc đua vô địch và là đối thủ của Man United ở trận derby Chủ nhật này, đã cho thấy họ có thể bị đánh bại.

Một trong những trận hay nhất của Herrera mùa trước là chiến thắng 4-2 trong trận derby tại Old Trafford vào tháng 4, khi anh chơi 90 phút bên cạnh Marouane Fellaini và đằng sau Rooney. Nếu Herrera ra sân đủ nhiều cho Man United mùa này, anh sẽ là một ứng viên cho đội hình ĐT TBN tham dự EURO 2016, thay vì chỉ là một lựa chọn năm ăn năm thua với HLV Vicente Del Bosque như hiện giờ.

Herrera gặp bắt lợi trong màu áo ĐTQG vì không xuất thân từ những lò đào tạo trẻ danh giá và cũng không chơi cho những CLB lớn nhất trong nước. Trải nghiệm chuyên nghiệp đầu tiên của anh là với đội hạng 2 mà anh rất yêu mến Real Zaragoza. “Khi đó mọi chuyện thật khó khăn”, Herrera nói. “Nhưng cũng khiến bạn mạnh mẽ hơn”. Sau đó, Herrera là ngôi sao trong đội hình Bilbao đánh bại Man United trên đường tới trận chung kết Europa League 2012. Đêm nay ở Moskva, anh sẽ có lại có cơ hội tỏa sáng ở châu Âu, tại sân bóng mà Man United từng giành Champions League năm 2008, miễn là anh được ra sân.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm