Erling Haaland đã vượt qua bài test đầu tiên

08/08/2022 12:30 GMT+7 | Man City

Erling Haaland bắt đầu chứng tỏ giá trị tại xứ sương mù. Một tuần sau nỗi thất vọng ở Community Shield là màn ra mắt hoàn hảo ở Premier League với cú đúp vào lưới West Ham.

 

West Ham 0-2 Man City: Haaland lập cú đúp, Man City khẳng định sức mạnh

West Ham 0-2 Man City: Haaland lập cú đúp, Man City khẳng định sức mạnh

Cú đúp của Erling Haaland giúp ĐKVĐ Man City hạ chủ nhà West Ham 2-0 trong trận ra quân ở giải Ngoại hạng mùa giải mới.

 

Video clip highlights West Ham 0-2 Man City. Nguồn K+Plus

 

Khi Erling Haaland tịt ngòi trước Liverpool ở Community Shield – một trận đấu nửa giao hữu - không ít tờ báo nước Anh đã tỏ ra ngờ vực năng lực và sự thích nghi của chân sút người Na Uy với bóng đá xứ sương mù. Nhưng tịt ngòi trước một đội bóng có hệ thống phòng ngự tốt như Liverpool rõ ràng không phải thảm họa. Vả lại, không thể phán xét đẳng cấp của một cầu thủ chỉ sau một trận đấu.

Dẫu Dortmund có thói quen “làm đẹp” các chỉ số thống kê cho một cầu thủ mà họ xác định sẽ là thương vụ bom tấn trong tương lai, thì sự thăng tiến của Erling Haaland vẫn xứng đáng được nhìn nhận một cách công bằng hơn. Một cầu thủ vừa đón sinh nhật thứ 22 hồi tháng trước đã ghi đến 137 bàn thắng (và 36 kiến tạo) sau 185 trận thì rõ ràng không chỉ có may mắn. Và đừng quên, Haaland đã ghi 20 bàn sau 21 trận khoác áo đội tuyển Na Uy. Và thực tế, Haaland cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho Premier League từ khi còn chưa tới đây. Theo thống kê, Haaland đã tăng đến 10 kg cơ bắp từ khi tới Dortmund, và từ khi gia nhập Man City, anh đã cao hơn 2cm. Với vóc dáng vạm vỡ cùng chiều cao 1m95, anh giống như một con “quái vật” thực sự.

Chú thích ảnh
Haaland tự mang về 11m và thực hiện nó

Sau trận tranh Community Shield, Pep Guardiola khẳng định Haaland sẽ ghi bàn ở trận tới. Đáp lại sự tin tưởng ấy, anh lập một cú đúp vào lưới. Đầu tiên là tự kiếm một quả phạt đền rồi thực hiện lạnh lùng. Sau đó là pha kết thúc chìm hiểm hóc sau một đường phản công nhanh như điện xẹt, với pha chọc khe đẳng cấp mang thương hiệu Kevin De Bruyne.

Khi Haaland ôm trái bóng đặt vào chấm 11m, Pep nói đùa rằng “cậu ta khéo sẽ đấm thẳng vào kẻ nào dám tranh đá phạt đền mất, kể cả đó là đồng đội. Bình tĩnh, tự tin như thế là rất tốt”. Khát khao ghi bàn của Haaland là rất rõ ràng, và Pep tôn trọng điều đó. Rất có thể khi Mahrez trở lại đội hình, anh cũng không được đá phạt đền, một khi Haaland ở đó.

Nhưng bàn thắng thứ hai của Haaland mới thực sự cho thấy hình ảnh một “kẻ săn mồi” đích thực trước khung thành, một mẫu trung phong mà Man City đã thiếu từ lâu. Jack Grealish là người khởi đầu pha phản công, Kevin De Bruyne kiến tạo bằng một cú chọc khe cực kỳ hoàn hảo để Haaland băng xuống. Điều đáng nói là “số 9” thậm chí còn chẳng cần chạm 1 nhịp nào trước khi sút. Thay vì đi bóng qua thủ môn, hay vê bóng một nhịp, anh mở hông ra, đảo chân trụ và bình tĩnh tung cú đá lòng bằng chân trái về phía góc xa. Với một CLB không có một trung phong đích thực như Man City mùa trước, Haaland là một sự bổ sung cực kỳ cần thiết, một thứ vũ khí mới.

Chú thích ảnh
Pha bóng nâng tỷ số lên 2-0

Tại Man City và cả những CLB mình từng dẫn đắt trước đó, Pep Guardiola từng loại bỏ hoàn toàn tiền đạo trung tâm, tập trung xây dựng lối đá với một "số 9" ảo. Nhưng với Haaland trong đội hình, ông sẽ thay đổi. Đây là kiểu trung phong cao to, có thể chất, tốc độ và ngày càng khó đối phó. Tiền đạo này có khả năng tận dụng khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương để ghi bàn nhờ thể lực dồi dào và sải chân cực dài. Và với những chân chuyền xuất sắc xung quanh như Phil Foden, Bernardo Silva, Jack Grealish, rõ ràng, Haaland đang được hỗ trợ bởi ê kíp sáng tạo bậc nhất Ngoại hạng Anh, và cơ hội ghi bàn của anh càng tăng lên.

Chưa có Haaland, Man City đã vô địch Ngoại hạng Anh 4/5 mùa gần nhất. Có thêm anh, họ không chỉ tiếp tục duy trì khả năng thống trị sân chơi quốc nội mà còn được tiếp thêm liều doping cho tham vọng đăng quang ở Champions League. Chắc chắn thế!

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm