Ed Woodward đang phải đối mặt với quyết định lớn nhất tại M.U

08/09/2018 14:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Để Paul Pogba ra đi hay không? Nếu bán thì bán với giá nào? Đó là những câu hỏi đang chờ phó chủ tịch điều hành, Ed Woodward, trả lời trong tương lai.

Pogba để mở khả năng rời M.U, thừa nhận mối quan hệ căng thẳng với Mourinho

Pogba để mở khả năng rời M.U, thừa nhận mối quan hệ căng thẳng với Mourinho

Paul Pogba vừa để ngỏ khả năng rời khỏi Man United đồng thời bóng gió nói về mối quan hệ căng thẳng với Jose Mourinho.

Tháng trước, tiền vệ Paul Pogba đã xuất hiện trước báo chí và nói về tình hình của anh tại Man United. Khi được hỏi liệu anh có đang hạnh phúc không, cầu thủ người Pháp trả lời theo kiểu khiến người ta càng tò mò.

“Có những điều tôi không thể nói ra, nếu không tôi sẽ bị phạt”, Pogba chia sẻ.

Pogba đã có những cơ hội để đập tan những tin đồn về mối quan hệ bất hòa với Jose Mourinho. Tuy nhiên, anh đã không làm vậy. Bây giờ, chỉ 1 tháng sau câu nói trên, Pogba tiếp tục đổ thêm dầu vào lừa và càng làm người ta nghi ngờ về khả năng anh sẽ ra đi trong tương lai.

"Tương lai của tôi hiện đang ở Man United. Tôi vẫn còn hợp đồng với CLB. Nhưng ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong vài tháng tới”, Pogba nói trong khi làm nhiệm vụ ở ĐTQG.

Và cầu thủ người Pháp chưa dừng lại ở đây.

Chú thích ảnh
Pogba càng ngày càng bóng gió về tương lai

Khi Pogba được hỏi về mối quan hệ "căng thẳng" với Mourinho, anh gật đầu và câu trả lời cuối cùng đã nói lên tất cả.

“Chúng tôi có một mối quan hệ thầy trò thuần túy”, Pogba nói tiếp. “Một điều tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tôi sẽ luôn cống hiến 100% sức lực cho CLB. Bất kể có vấn đề gì với HLV, tôi vẫn luôn cống hiến những gì tốt nhất cho Man United. Tôi không thể nói gì thêm”.

Những bình luận mới nhất của Pogba đến vào thời điểm một quan chức của Barca thường xuyên đăng đàn nói về sự quan tâm của CLB dành cho anh.

Chỉ trong 10 ngày qua, chúng ta liên tục thấy Gerard Pique, Luis Suarez và phó chủ tịch của câu lạc bộ, Jordi Mestre, nói về cầu thủ người Pháp. Thông thường, người ta thường lảng tránh hoặc trả lời xã giao về một cầu thủ nằm ngoài CLB. Câu trả lời mà ta thường thấy hay là “Thật không phải khi nói về cầu thủ của một đội bóng khác”.

Tuy nhiên, 3 người trên lại trả lời rất khác. Đầu tiên là Pique.

“Chúng tôi rất vui khi được thấy Pogba khoác lên mình chiếc áo của Barca”, hậu vệ người Tây Ban Nha cho biết.

Luis Suarez nói thêm: “Pogba có lẽ muốn được cạnh tranh danh hiệu nhiều hơn những gì cậu ấy đang làm hiện tại. Pogba sẽ luôn được chào đón tại Barca”.

Cuối cùng là Mestre: “Những gì tôi đọc được trên báo chí là Pogba không hài lòng với Manchester United và đại diện của cậu ấy, Mino Raiola, đã quyết tâm hơn trong nỗ lực bán cậu ta”.

Đây quả thật là những bình luận thiếu tinh tế. Nhưng tình hình của Pogba cuối cùng cũng sẽ đi theo một trong hai hướng kể từ nay cho đến cuối mùa giải: Anh sẽ ở lại, hoặc sẽ “nhảy tàu”.

Chú thích ảnh
Barca liên tục gửi thông điệp chào đón Pogba

Man United không hề muốn mất Pogba, hoặc cả người đồng hương Anthony Martial. Mặc dù Mourinho rất thoải mái để cầu thủ người Pháp ra đi, nhưng ban lãnh đạo CLB sẽ hy vọng giữ chân Pogba trong trường hợp anh chứng tỏ được giá trị của mình.

Man United đã mất một núi tiền để đưa Pogba về với giá “kỷ lục” hồi năm 2016. Họ chắc chắn không muốn mất đi tài sản quý giá nhất hiện tại và nếu có bán thì sẽ yêu cầu mức giá rất cao.

Với việc còn gần 3 năm trên hợp đồng kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng, “Quỷ đỏ” có thể hét giá 200 triệu bảng dành cho nhà vô địch World Cup. Đó một phần là vì thị trường chuyển nhượng điên rồ hiện tại.

Nhưng câu chuyện có thể không đi theo hướng như vậy. Sir Alex từng chia sẻ ông rất “thất vọng” khi phó chủ tịch điều hành David Gill đồng ý bán Cristiano Ronaldo cho Real Madrid với giá chỉ 80 triệu bảng vào năm 2009. Chiến lược gia người Scot cảm thấy Florentino Perez phải trả giá gấp đôi cho CR7. Tuy nhiên, Gill không đồng ý và sợ rằng CLB sẽ phải đối mặt với việc sở hữu một cầu thủ không muốn cống hiến cho họ. Ông đã chấp nhận mức giá rẻ hơn mặc dù Ronaldo cũng còn 3 năm trên hợp đồng.

Một quyết định tương tự cũng đang chờ Ed Woodward, người kế nhiệm, đưa ra trong bối cảnh hiện tại. Đâu sẽ là con ngựa mà vị phó chủ tịch này đặt cược?

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm