Dominic Solanke sẽ đổi đời ở Liverpool?

13/06/2017 19:59 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Dominic Solanke là cầu thủ hay nhất giải U20 World Cup ở Hàn Quốc vừa kết thúc cuối tuần qua. Liệu anh có phải chữ ký phù hợp với Liverpool mùa tới? Dưới đây là nhận định của ký giả Adam Bate trên trang Sky Sports.

Trước khi cập bến Anfield, Solanke trưởng thành từ các tuyến trẻ của Chelsea. Anh là cầu thủ trẻ nhất được đội chủ sân Stamford Bridge đem cho mượn, và trở thành ngôi sao ở các lứa trẻ đội tuyển Anh. Solanke từng ra sân ở Champions League lần đầu tiên chỉ vài tuần sau khi chính thức tròn 17 tuổi.

Gây ấn tượng khi còn rất trẻ

John Terry từng rất lạc quan về Solanke: “Tin tôi đi, đây có thể là cái tên đầu tiên trong số nhiều cầu thủ trẻ ở Chelsea”. Thế rồi trận gặp Maribor ngày 21/10/2014 cũng là lần ra sân duy nhất của anh trong màu áo Chelsea. Sau gần ba năm gắn bó với đội một và trải qua gần một mùa giải không được trao cơ hội, cùng sự ghẻ lạnh do mâu thuẫn về hợp đồng, Solanke đã quyết định chuyển đến Liverpool với hy vọng có thể tiến bộ ở một đội bóng mới. Quá trình phát triển tài năng của anh bị chậm lại, nhưng những gì cầu thủ này thể hiện trên đất Hàn Quốc cho thấy đây là một tài năng không đáng bị bỏ qua.

Bốn pha lập công của anh bao gồm một bàn trên chấm phạt đền trận gặp Argentina tại vòng bảng, pha lập công quyết định ở trận tứ kết gặp Mexico và cú đúp khi chạm trán Italy ở trận bán kết. Chừng đó cùng với những đóng góp vào lối chơi chung của U20 Anh là đủ để Solanke xứng đáng nhận giải thưởng Quả bóng Vàng dành cho cầu thủ hay nhất giải U20 World Cup.

HLV Andy Edwards tỏ ra rất hài lòng về Solanke: “Solanke là một chàng trai rất nỗ lực, khiêm tốn và tài năng. Tôi nghĩ cậu ta sẽ có một sự nghiệp tươi sáng”. Những người từng có thời gian làm việc với chàng trai 19 tuổi này ở cấp độ CLB cũng có suy nghĩ tương tự. Adi Viveash, cựu HLV đội trẻ Chelsea, biết rõ Solanke hơn ai hết. Chính ông là người từng lái xe đưa cầu thủ này đến tập luyện: “Tôi biết Solanke khi cậu ta còn là một chàng trai trẻ ngồi phía sau xe tôi. Cậu ta rất nhút nhát và trầm tính. 10 năm sau đó, việc sở hữu cậu ta trong đội hình có ý nghĩa quan trọng với cá nhân tôi”.

Dưới sự dìu dắt của Viveash, Solanke trở thành người hùng trong trận chung kết Cúp FA trẻ năm 2014 với Fulham, với bàn gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn 10 phút trước khi chính cầu thủ này ghi bàn thắng quyết định. Khi Viveash trở thành HLV đội U21 Chelsea mùa giải kế tiếp, Solanke cũng được đôn lên và trở thành cây săn bàn hàng đầu ở giải Champions League trẻ, góp phần giúp đội trẻ Chelsea lên ngôi ở giải đấu năm ấy.

Viveash nhớ lại: “Tôi rất may mắn khi làm việc với những cầu thủ trẻ tài năng, và đứng đầu trong số đó là Solanke. Cậu ta rất thông minh và có những bước di chuyển tuyệt vời. Solanke là sự kết hợp của một số 9 và số 10. Cậu ta làm tôi nhớ lại Teddy Sheringham, nhưng hơn người tiền bối về tốc độ”.

Conte mua sắm dữ dội, Chelsea mùa tới mạnh cỡ nào?

Conte mua sắm dữ dội, Chelsea mùa tới mạnh cỡ nào?

Thừa hiểu là việc trụ vững trên đỉnh cao mùa tới còn khó hơn việc chinh phục đỉnh cao mùa này nên Antonio Conte đã bắt tay ngay vào chiến dịch mua sắm mùa Hè cho Chelsea. Hãy xem The Blues mùa tới mạnh cỡ nào?

Hy vọng mới với Klopp

Đáng tiếc, Solanke chỉ được góp mặt trên băng ghế dự bị ở trận gặp Bristol Rovers tại Cúp Liên Đoàn mùa này, và sau đó anh bị đem cho Vitesse mượn, nơi cầu thủ này chỉ ghi được 7 bàn trong 25 lần ra sân. Viveash hiểu được sự thất vọng của chàng trai trẻ: “Solanke nổi danh khi còn trẻ, với những pha lập công quyết định ở Cúp FA trẻ khi mới 16 tuổi và cú đá phạt đền quyết định ở giải U17 châu Âu cùng U17 Anh. Dễ hiểu vì sao cậu ta muốn được chơi bóng ở đội một. Nhưng tôi chẳng có chút liên quan đến trục trặc về hợp đồng của cậu ta”.

Quyết định của Solanke cho thấy cầu thủ này tin rằng tài năng của anh sẽ phát triển mạnh hơn trong màu áo Liverpool. Một trong những yếu tố thu hút anh chính là danh tiếng của Juergen Klopp trong việc phát triển các cầu thủ trẻ. Cựu HLV Michael Beale đồng ý với quan điểm trên: “Tôi rất vui khi là người nuôi dưỡng những cầu thủ trẻ theo phong cách của Klopp. Ông ta rất kiên nhẫn với những người trẻ”.

Chính Klopp, trong một lần phát biểu hồi đầu mùa vừa qua, cũng nhấn mạnh tới những cầu thủ trẻ: “Chúng tôi phải tạo ra môi trường để các cầu thủ trẻ nhìn thấy viễn cảnh thật sự. Họ muốn biết rằng có một con đường cho mình. Chúng tôi muốn giúp đỡ những cầu thủ trẻ từ một điểm xuất phát cụ thể”.

Solanke giờ sẽ là một trong những học trò của Klopp. Một cầu thủ khao khát cơ hội cống hiến, như lời của Edwards: “Solanke chuyển đến một đội bóng lớn khác vì cậu ta muốn chơi bóng ở đội một càng sớm càng tốt để bộc lộ tài năng”. Cơ hội dành cho Solanke ở Chelsea là rất hạn chế, bởi sau khi được trao cơ hội hiếm hoi dưới thời Mourinho, anh gần như mất tích. Viveash, người thầy cũ của Solanke, hy vọng rằng chàng trai 19 tuổi này sẽ phát huy hết tài năng của mình ở môi trường mới.

Với Solanke, khi cánh cửa ở lại Chelsea khép lại, thì cánh cửa hồi sinh ở Liverpool đang chờ đợi anh.

Giành bóng Vàng U20, tương lai Solanke ra sao?

Việc giành bóng Vàng ở giải U20 World Cup là một phần thưởng xứng đáng cho Solanke. Nhưng điều ấy không đảm bảo tương lai của anh sẽ tươi sáng, và hãy cùng điểm qua số phận của một số người từng giành giải thưởng này

Javier Saviola (2001): 11 bàn thắng của Saviola giúp cho Argentina giành chức vô địch U20 World Cup lần thứ 4, và cầu thủ này giành bóng vàng trước khi chuyển đến Barcelona vào mùa hè năm 2001. Mùa đầu tiên khoác áo Barcelona anh ghi được 17 bàn nhưng rồi phong độ của anh sa sút dần theo thời gian. Năm ngoái, Saviola đã quyết định treo giày.

Lionel Messi (2005): 6 bàn thắng của Messi, bao gồm cú đúp trong trận chung kết, giúp U20 Argentina lên ngôi ở giải U20 World Cup 2005. Mùa giải 2005-06, anh bắt đầu có chỗ đứng ở đội một Barcelona, với 6 bàn trong 17 lần ra sân ở La Liga. Từ đó đến bây giờ, tất cả đã biết danh tiếng của Messi.

Sergio Aguero (2007): Hai năm sau, một chân sút khác là Aguero ghi được 6 bàn, giúp Argentina bảo vệ thành công chức vô địch trên đất Canada. Tài năng của Aguero thật ra đã lọt vào mắt xanh của Atletico Madrid trước đó một năm, và anh gắn bó ở đội bóng này 5 năm trước khi đến Man City vào năm 2011.

Đức Hùng (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm