ĐIỂM NHẤN Tottenham 2-0 Man City: Pochettino mới là kình địch của Pep, Man City nhớ De Bruyne

02/10/2016 23:37 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Pochettino đã trở thành kình địch mới của Pep vì đã khiến ông phải chịu trận thua đầu tiên ở mùa giải này. Sterling không thể khỏa lấp nỗi nhớ Kevin de Bruyne, trong khi hàng thủ Man City vẫn là một cơn đau đầu thực sự.

Trận hòa 3-3 với Celtic hồi giữa tuần dường như là một lời báo hiệu không lành với Man City cho trận đại chiến với Tottenham. Ở White Hart Lane, đội khách đã khá bất ngờ trước lối chơi pressing dữ dội của chủ nhà. Họ thủng lưới từ khá sớm sau một pha đá phản lưới nhà khá lóng ngóng của Aleksandar Kolarov ở phút thứ 9.

Trước khi hiệp một kết thúc, Dele Ali đã nhân đôi cách biệt cho đội bóng bắc London. Tỷ số lẽ ra có thể đậm hơn nếu như thủ thành Claudio Bravo không cản phá được pha đá phạt đền của Erik Lamela ở phút 65. Đây là thất bại đầu tiên của Pep tại Man City, sau 11 trận bất bại liên tiếp (10 thắng 1 hòa).

Dưới đây là 5 điểm nhấn của trận đại chiến này.

1.Spurs chứng tỏ tư cách ứng viên vô địch

Man City có sự mượt mà, tinh tế và có khả năng trình diễn lối đá nghệ thuật. Nhưng Tottenham có đủ những yếu tố ấy và thậm chí còn nguy hiểm hơn bởi sự chắc chắn. Cho đến giờ, họ là đội duy nhất chưa thua tại Premier League mùa này (5 thắng, 2 hòa).


Spurs đang thể hiện tư cách ứng viên vô địch

Liverpool và Arsenal cũng sở hữu hỏa lực tấn công mạnh mẽ nhưng cả hai đều có những điểm yếu ở phía sau. Còn Spurs? Với vỏn vẹn 3 bàn thua, họ đang sở hữu hàng thủ vững chắc nhất. Nên nhớ, mùa trước, hàng thủ Spurs cũng vững chắc nhất Premier League.

2.Không phải Mourinho, Pochettino mới là kình địch của Pep

Chiến lược gia người Argentina không hung hăng, hiếu chiến và gây tranh cãi như Jose Mourinho, song ông đã trở thành mũi gai nhọn thực sự với Pep Guardiola.


Pochettino đang toàn thắng trong hai lần đối đầu Guardiola

Năm 2009, Pochettino giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân khi giúp Espanyol quật ngã Barca của Pep. Họ tái ngộ nhau sau 7 năm, khi đội bóng của Pep đã lúng túng thực sự trước lối pressing của Tottenham. Và ở trận này, rõ ràng, sự sắc sảo trước khung thành chính là yếu tố tạo nên khác biệt.

3. Sterling không thể khỏa lấp chỗ trống De Bruyne


Sterling không có mấy cơ hội trước Tottenham

Dù đã cố gắng hết sức, chân sút trẻ người Anh vẫn không có cơ hội đáng kể nào khi bị kẹp giữa gọng kềm Toby Alderweireld và Jan Vertonghen. Công bằng mà nói, vấn đề của City nằm ở phía sau khi cả Son và Alli đều đã chơi rất hay trong việc chủ động điều khiển cuộc chơi. Và nhìn Sterling đơn độc và bế tắc, mới thấy Man City nhớ Kevin De Bruyne da diết.

4. Son Heung Min vẫn gây ấn tượng mạnh

Cả mùa trước, Son mới ghi được 8 bàn thắng. Nhưng đến thời điểm này của mùa giải, chân sút trẻ người Hàn đã ghi được 5 bàn cùng không ít pha kiến tạo.


Son Heung-min đã ghi 5 bàn mùa này

Son đặc biệt không chỉ vì những quyết định thông minh ở một phần ba phần sân đối phương, mà còn là ở những bước chạy không ngừng của anh cũng như việc sẵn sàng lui về. Hè năm ngoái, Son đã đòi trở về Bundesliga theo tiếng gọi Wolfsbug (hỏi mua với gia 24 triệu bảng), nhưng HLV Pochettino gạt phắt đi, và giờ thì ông hẳn rất vui mừng với quyết định của mình.  

5.Bravo vẫn chưa thể tạo sự yên tâm


Bravo đã thua 9 quả trong 6 lần khoác áo Man City

Cho dù đã cản phá được quả phạt đền của Lamela, nhưng Bravo vẫn chưa thể khiến các fan của Man City thôi nhớ Joe Hart. Các đội bóng đối thủ dường như đã nghe quá nhiều về khả năng chơi chân của Bravo và tích cực gây áp lực với anh. Thực tế, trong 6 trận khoác áo Man City mùa này, Bravo mới giữ sạch lưới 2 lần và đã để thua tổng cộng 9 bàn.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm