Diego Costa: 'Chelsea đối xử với tôi như tội phạm. Conte đạo diễn tất cả. Mourinho đã gọi cho tôi'

14/08/2017 11:55 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Sau khi ghi 20 bàn thắng giúp Chelsea vô địch Premier League trong mùa giải đầu tiên của Antonio Conte tại CLB, Diego Costa đang ở cách xa Stamford Bridge tới 8.000 km. Anh phải xem trận khai màn mùa giải mới của Chelsea qua tivi ở căn nhà thuộc Đông Bắc Brazil.

"Conte đã đạo diễn tất cả"

"Mọi thứ sẽ ổn hơn với Chelsea, đúng không?", Costa đề cập ngay tới trận thua 0-3 của "The Blues" trước Burnley khi mở cửa cho phóng viên của Daily Mail. "Thẻ đỏ đã thay đổi trận đấu. Dù sao anh cũng đã đi chặng đường dài tới đây và tôi chả có gì để giấu. Xin mời vào", Costa thân thiện. Thả mình xuống chiếc ghế trong sân vườn, Costa mỉm cười buồn bã. "Thật là một mùa Hè kỳ lạ".

Chú thích ảnh
Costa giờ chỉ theo dõi Chelsea thi đấu qua tivi

Mùa Hè của Costa bắt đầu bằng một tin nhắn điện thoại từ Conte, thông báo rằng sự nghiệp của anh ở Chelsea đã kết thúc. Kể từ đó tới nay, Costa không còn hiện diện ở Chelsea. Trong cuộc trò chuyện kéo dài nửa giờ đồng hồ, tiền đạo Tây Ban Nha đã phản đối dữ dội với cách mà mình bị đối xử. Anh cáo buộc Chelsea cư xử với mình như tội phạm, tố Conte đứng sau dàn xếp tất cả, ngăn cặn cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng hồi tháng Giêng.

Thời điểm đó, Costa xảy ra mâu thuẫn với HLV thể lực Julio Tous. Ở trận đấu tiếp theo gặp Leicester, Conte đã không điền tên Costa vào đội hình. Tin đồn về việc Costa sắp bị bán sang Trung Quốc nổi lên ngay sau đó.

Chú thích ảnh
Danh hiệu có được cùng Chelsea được Costa đặt ở một góc đặc biệt trong căn nhà của bố mẹ ở Brazil

"Hồi tháng 1, tôi tiến gần với việc gia hạn hợp đồng với CLB nhưng rồi họ đột nhiên trì hoãn. Tôi nghi ngờ HLV đứng sau chuyện đó. Ông ta đã yêu cầu với ban lãnh đạo đội bóng. Tôi hiểu ông ta là loại người thế nào. Ông ta giữ ý kiến của riêng mình và sẽ không thay đổi. Tôi tôn trọng ông ta như một HLV tài năng. Ông ta đã làm tốt công việc của mình và tôi có thể thấy điều đó. Nhưng với một tư cách một con người thì không. Conte không phải là vị HLV thân thiết với cầu thủ của mình. Ông ta giữ khoảng cách. Ông ta không có sức thu hút".

Chú thích ảnh
Costa tố Conte đã phá vỡ quá trình đàm phán hợp đồng của anh với Chelsea

Mọi chuyện sau đó lắng xuống cho đến khi Costa nhận được tin nhắn của Conte. "Tin nhắn được gửi tới. Tôi hiểu đó là khi một HLV muốn có một cầu thủ khác. Alvaro Morata là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy sẽ có được chiến thắng cùng Chelsea nhưng có nhiều cách để thực hiện bản hợp đồng đó. Ông ấy (Conte) cần phải có sự trung thực, cần gặp trực tiếp để nói chuyện. Lúc đó, tôi đang tập trung cùng ĐT Tây Ban Nha. Tôi ngồi một mình trong phòng của mình khi tin nhắn được gửi tới. Thực sự là một cú sốc khi đọc nó. Tôi đã cho các đồng đội xem và họ không thể tin được Conte đã làm như vậy. Tôi đã không xóa nó. Nếu ai đó tố cáo tôi nói dối, tôi có thể cho họ thấy".

"Chelsea đối xử với tôi như tội phạm"

Luật sư Ricardo Cardoso đã cảnh cáo rằng Costa sẽ sử dụng "tất cả các cơ chế pháp lý" để tố cáo Conte có "hành vi phân biệt đối xử". Tiền đạo Tây Ban Nha cho biết cho đến thời điểm này các thủ tục tố tụng vẫn chưa bắt đầu. "Hiện tại thì chưa", Costa nói. "Tôi muốn mọi người giải quyết việc theo cách đúng đắn nhất. Tại sao họ không để tôi đi nếu họ không cần tôi?".

Chú thích ảnh
Costa cảm thấy mình bị đối xử như tội phạm

Costa cho rằng Chelsea đã đối xử với anh như thể anh là tội phạm. "Họ muốn tôi tập luyện với đội dự bị. Tôi không được phép vào phòng thay đồ của đội 1 và không được gặp bất cứ ai. Tôi không phải là tội phạm và tôi không làm gì sai ở đây. Làm như vậy là không công bằng sau những gì tôi đã cống hiến cho CLB? Họ thích phạt tôi thì cứ phạt".

Sự phản kháng của Costa càng khiến anh gặp rắc rối. "Họ phạt tôi nhiều tuần lương nhưng tôi không quan tâm tới tiền bạc. Điều quan trọng là tôi được hạnh phúc với cách mình sống".

"Nếu ra đi, tôi phải được đến nơi tôi muốn"

Hiện tại, Costa vẫn tập luyện mỗi ngày với một HLV cá nhân. Anh không mong chờ một cuộc gọi từ Conte đề nghị mình trở lại. "Tôi mong chờ Chelsea giải phóng tôi. Tôi không muốn rời đi vì tôi đã từng rất hạnh phúc ở đây. Nhưng khi HLV không còn cần bạn, bạn phải đi".

Điểm đến mà Costa mong muốn là đội bóng cũ Atletico Madrid, nơi đã cho anh tình yêu và danh vọng. "Mong muốn của tôi là đến Atletico", Costa nói. "Tôi đã nói chuyện với Giám đốc Marina Granovskaia của Chelsea. Tôi đã đề cập vấn đề với bà ấy. Tôi đã từ chối những lời đề nghị khác. Chelsea muốn bán tôi tới một đội bóng Trung Quốc. Nhưng ở Tây Ban Nha sẽ tốt cho tôi hơn vì thuận lợi về ngôn ngữ. Nếu tôi ra đi, tôi sẽ đến CLB mà tôi muốn tới chứ không phải CLB đang trả giá nhiều nhất. Diego Simeone muốn có tôi. Rõ ràng là như vậy. Tôi có mối quan hệ tốt với ông ấy. Ở Atletico, mọi người, CĐV đều yêu mến tôi. Họ tôn trọng tôi".

Chú thích ảnh
Costa muốn về lại Atletico Madrid

Điều mà Costa tiếc nuối nếu rời Chelsea là tình cảm của những người đồng đội. "Tôi luôn trò chuyện với các anh em, đặc biệt là Cesc Fabregas, David Luiz và Willian. Chúng tôi liên lạc thường xuyên qua WhatsApp. Họ hỏi tôi như thế nào. Họ thực sự yêu tôi vì con người tôi. Nếu họ không yêu mến tôi, họ sẽ không làm như vậy".

Xử Costa, Conte đã áp dụng triệt để 'thuyết cai trị' của Sir Alex Ferguson

Xử Costa, Conte đã áp dụng triệt để 'thuyết cai trị' của Sir Alex Ferguson

Việc thẳng tay loại bỏ Diego Costa cho thấy Antonio Conte đã thể hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối trong phòng thay đồ của Chelsea. Sự quyết đoán của nhà cầm quân trẻ người Italy gợi nhớ cách quản lý cứng rắn của Sir Alex Ferguson thời còn dẫn dắt Man United.

Trong quãng thời gian khó khăn đó, Costa còn nhận được sự động viên từ một người đặc biệt. Đó chính là HLV Jose Mourinho. "Jose đã gọi trực tiếp cho tôi chỉ để kiểm tra xem tôi thế nào, có ổn không. Ông ấy chúc tôi may mắn. Tôi chưa bao giờ có vấn đề gì với Jose. Chúng tôi có quan hệ rất tốt", Costa kể.

Chú thích ảnh
Mourinho đã gọi điện động viên Costa

Cuối cuộc phỏng vấn, Costa muốn nhắn nhủ tới người hâm mộ Chelsea . "Tôi muốn fan biết tôi vẫn quan tâm đến họ nhưng tôi không thể trở lại CLB như thế. Người hâm mộ đã luôn đối xử rất tốt với tôi. Vì thế nên khi mọi chuyện xảy ra, tôi rất buồn. Tôi hy vọng họ hiểu những gì xảy ra trong bóng đá".

K.Đ
Lược dịch từ Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm