Daley Blind viết tâm thư sau khi bố bị Hà Lan sa thải

27/03/2017 09:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Danny Blind vừa bị Liên đoàn bóng đá Hà Lan sa thải khỏi vị trí HLV trưởng của 'Cơn lốc màu da cam'. Nỗi buồn của ông hẳn sẽ nguôi ngoai phần nào khi đọc được những dòng tâm thư của con trai Daley Blind.

Không đầy 1 ngày sau thất bại tồi tệ trước Bulgaria, Liên đoàn bóng đá Hà Lan đã quyết định sa thải HLV Danny Blind vì kết quả đáng thất vọng của “Cơn lốc màu da cam”. Một trong những tên tuổi lừng lẫy của bóng đá châu Âu đang đối mặt với viễn cảnh ngồi nhà xem World Cup khi chỉ xếp thứ 4 tại bảng A, kém đội đầu bảng Pháp 6 điểm và cũng ít hơn vị trí thứ 2 của Thụy Điển 3 điểm.

"Chúng tôi tôn trọng những gì Blind đã đóng góp cho đội tuyển Hà Lan trong thời gian qua. Tuy nhiên, những kết quả là rất đáng thất vọng và đội tuyển đang đứng trước nguy cơ bị loại. Chính vì vậy, chúng tôi rất tiếc khi phải nói lời chào tạm biệt với ông ấy", Sport Mail dẫn thông báo của Liên đoàn bóng đá Hà Lan.


Thất bại trước Bulgaria khiến HLV Danny Blind mất việc

Rõ ràng, HLV Danny Blind khiến các CĐV Hà Lan cảm thấy thất vọng và lo lắng về tương lai của đội tuyển tại World Cup 2018. Tuy nhiên với Daley Blind, ông vẫn là một người cha đáng tự hào. Sau khi biết tin cha mình bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng của Hà Lan, hậu vệ của Man United đã viết tâm thư và chia sẻ trên Instagram cá nhân.

“Được làm việc với cha ở cấp độ đội tuyển giống như một giấc mơ đã trở thành hiện thực. Cha chưa bao giờ trốn tránh khỏi trách nhiệm của mình. Cha cũng chưa bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Con tự hào về cha”, Daley Blind chia sẻ trên Instagram về cha và cũng là HLV Danny Blind.


Daley Blind viết tâm thư cho cha trên Instagram

Trước khi làm HLV trưởng của đội tuyển Hà Lan, HLV Danny Blind từng làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink tại vòng loại EURO 2016. Sau khi Hà Lan chia tay HLV Guus Hiddink vì không thể vượt qua vòng loại, Liên đoàn bóng đá quốc gia này đã lựa chọn Danny Blind để thay thế. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.


Hà Lan chưa thể lột xác dưới thời HLV Danny Blind

Lên thay Hiddink, Blind không giải quyết được các vấn đề của đội tuyển. Hà Lan chơi rời rạc, bế tắc, thậm chí tinh thần bạc nhược. Cuối cùng, ông phải ra đi sau 20 tháng cầm quyền. Trong thời gian đó, Hà Lan yếu vẫn hoàn yếu, dù có thể Blind hay bất cứ HLV nào cũng vậy, cần nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên cũng phải đồng cảm với HLV Danny Blind. Lần gần nhất Blind làm HLV trưởng một đội bóng cách đây đã 12 năm. Ông làm việc với Hiddink và Van Gaal nhưng chỉ làm phó, và không có dự định làm thuyền trưởng.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm