Cự tuyệt Sarri, Kepa tự làm xấu mình

26/02/2019 06:31 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Kepa Arrizabalaga cự tuyệt yêu cầu thay đổi người của Maurizio Sarri là chi tiết đáng nhớ nhất trong trận chung kết Cúp Liên đoàn. Theo mọi góc cạnh, hành động này của thủ thành người Tây Ban Nha rõ ràng không chuẩn mực chút nào.

Mourinho gây sốc khi ủng hộ Kepa 'bật' Sarri

Mourinho gây sốc khi ủng hộ Kepa 'bật' Sarri

HLV Jose Mourinho đã lên tiếng bảo vệ thủ thành Kepa sau khi anh có hành động từ chối ra sân trong trận chung kết League Cup.

Đó chắc chắn là một sự kiện thế giới bóng đá rất hiếm thấy. Cầu thủ tỏ thái độ với HLV trở thành chuyện cơm bữa ở Stamford Bridge, nhưng công khai giữa cả vạn khán giả trên sân Wembley thì chỉ Kepa, ở độ tuổi 24 và là thủ thành đắt giá nhất thế giới, dám làm với HLV Sarri.

Một hành động thiếu chuyên nghiệp

Không phải vô cớ mà Sarri lại tính đến phương án sử dụng Willy Caballero. Tình trạng thể lực không đảm bảo của Kepa là một lý do, rõ nhất khi thủ thành này có dấu hiệu bị đau khi hiệp phụ thứ hai chuẩn bị kết thúc. Bản thân Caballero đã chứng minh năng lực của mình trong hai trận đấu với Liverpool và Derby ở Cúp Liên Đoàn.

Còn trong trường hợp bạn muốn bảo vệ Kepa, những lý lẽ để thuyết phục Sarri cũng không hề ít. Thủ thành người Tây Ban Nha, chứ không phải Caballero, là người bắt chính trong trận bán kết lượt về Cúp Liên Đoàn với Tottenham hồi tháng trước. Điều gì xảy ra trong trận đấu ấy? Hai đội bước vào loạt sút luân lưu, và Kepa là người ngăn cản cú đá của Lucas Moura, giúp Chelsea bước vào trận đấu cuối cùng tại đấu trường này với Man City. Sau khi cự nự yêu cầu thay người của Sarri, Kepa đã làm được gì trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết? Anh đã cản phá thành công cú đá của Leroy Sane, tạo ra sự cân bằng tạm thời trước khi David Luiz phá hỏng bằng một cú đá luân lưu đưa bóng đi trúng cột dọc.

Trong một trận đấu, HLV là người có quyền tối cao. Trách nhiệm của cầu thủ là phải chấp hành mọi phận sự của ông ta, kể cả khi có phải hy sinh cơ hội thi đấu đi chăng nữa. Sarri lúc này không được lòng các học trò ở Stamford Bridge, nhưng điều đó không đồng nghĩa những quyết định của ông đáng bị khinh miệt và hạ nhục như thế.

Một phản ứng đi ngược lại tinh thần thể thao như thế của Kepa tất nhiên không nhận được bất cứ sự đồng tình nào. Chris Sutton, cựu tiền đạo Chelsea, trong một bài viết trên trang Daily Mail, khẳng định Kepa không xứng đáng được chơi bóng cho Chelsea thêm một lần nào nữa. John Terry, cựu thủ quân Chelsea và là khách mời bình luận trên kênh Sky Sports, tỏ thái độ gay gắt: “Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi HLV Sarri không quyết liệt tống cổ thủ môn này rời sân. Nếu tôi còn ở phòng thay đồ, tôi tin bất cứ HLV nào của Chelsea sẽ xử lý việc này nhanh chóng”. Jose Mourinho, một người cũ ở Chelsea, cho rằng việc Kepa xử sự như vậy đặt các cầu thủ Chelsea và HLV của họ vào thế khó, dù ông nhấn mạnh thái độ thi đấu và sự tự tin của Kepa là rất đáng khen.

Trách Kepa, trách cả Sarri

Chắc chắn Sarri và ban huấn luyện Chelsea sẽ phải có những lời giáo huấn cần thiết với Kepa, người mới trải qua mùa đầu tiên chơi bóng ở nước Anh. Mặt khác, trách Kepa thì Sarri cũng không hề vô can.

Việc Sarri tiếp tục để Kepa thi đấu thay vì quyết liệt tới cùng cho thấy cái uy của ông ở Stamford Bridge đã giảm đi rõ rệt. Chỉ một HLV không còn uy quyền mới tạo cơ hội cho một hay một số cầu thủ nào đó tiếm quyền. Nếu Antonio Conte hay Mourinho còn tồn tại, Kepa chắc chắn không chỉ bị cưỡng chế rời sân, mà còn mất cơ hội bắt chính ít nhất ở trận đấu kế tiếp.

Còn Sarri thì sao? Ông nhìn thấy lửa cháy dưới ghế mình ngồi. Ông buộc phải thỏa hiệp, gác Sarri-ball ra một bên để chơi thế cửa dưới trong trận chung kết. Và sau đó là việc để Kepa vượt mặt mình. Tất cả không báo hiệu một tương lai tốt đẹp cho cá nhân ông cũng như Chelsea.

VIDEO: Kepa Arrizabalaga chống đối HLV Maurizio Sarri ở trận Chung kết Cúp Liên đoàn Anh

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm