Conte sẽ theo vết xe đổ của Mourinho?

18/08/2017 06:18 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua ngay vòng đầu tiên của mùa giải mới khiến nhiều người lo ngại rằng Antonio Conte có thể sẽ đi theo con đường thảm họa của Jose Mourinho cách đây hai mùa giải, sau khi Chelsea giành chức vô địch Premier League mùa bóng trước đó.

 

Conte cố gắng che giấu đi vấn đề của Chelsea trong phòng họp báo ở Cobham hôm thứ Sáu vừa rồi: “Tôi hy vọng và mong muốn thấy một Chelsea thật sự vào thứ Bảy. Mùa giải sắp bắt đầu và chúng tôi phải sẵn sàng, kể cả khi nhiều trụ cột không thể ra sân”.

Bức tranh tiêu cực về đội ngũ

Những gì diễn ra trên sân Stamford Bridge cho thấy một sự thật trần trụi: Chelsea chưa thật sự sẵn sàng cho mùa giải mới. Ít nhất nếu nhìn vào đội hình của nhà ĐKVĐ Premier League tiếp đón Burnley sẽ thấy đây là một sự chắp vá không hơn không kém. Đó là sự phản chiếu so với lần đối đầu với Burnley trên sân nhà mùa trước, cũng ở giai đoạn đầu mùa, cụ thể là vòng 3.

Khi ấy, Chelsea vẫn còn sự hiện diện của John Terry, cũng như những trụ cột quan trọng bao gồm Branislav Ivanovic, Nemanja Matic hay Diego Costa. Với những con người ấy, Chelsea dễ dàng giải quyết đội bóng của HLV Sean Dyche bằng những pha lập công của Hazard, Willian và Moses. Hai cái tên đầu tiên đã rời Chelsea trong các khoảng thời gian khác nhau của năm 2017, còn Costa tuy trên giấy tờ vẫn là người của sân Stamford Bridge, nhưng anh thật ra đã nằm ngoài kế hoạch của Conte mùa này.

Chưa chắc Costa đã rời Chelsea trước... Conte

Chưa chắc Costa đã rời Chelsea trước... Conte

Diego Costa quyết không đội trời chung với Antonio Conte, nên sẽ không có chuyện anh trở về Stamford Bridge, một khi chiến lược gia người Italy còn tại vị. Nhưng nếu Conte bị sa thải sớm thì sao? Đó có thể là lối thoát cho Costa.

Bản thân đội ngũ của Chelsea tiếp Burnley tối thứ Bảy vừa rồi cũng không phải là những con người mạnh nhất. Victor Moses vắng mặt vì án treo giò, trong khi chấn thương khiến cả Eden Hazard lẫn Pedro đều chỉ đóng vai trò những người mang chiếc cúp Premier League mùa trước đến để các khán giả tại sân Stamford Bridge được chiêm ngưỡng trước giờ bóng lăn. Cộng thêm với những tấm thẻ đỏ của Gary Cahill và Cesc Fabregas, Chelsea kết thúc trận đấu không chỉ với một thất bại, kết quả tệ hại nhất của đội bóng này ở vòng đấu mở màn dưới kỷ nguyên Roman Abramovich, mà còn để lại hàng loạt nỗi lo, nổi bật nhất là vấn đề nhân sự, cả ở trong trận đấu tiếp theo với Tottenham và xa hơn là chặng đường tiếp theo của mùa giải.

Mua thêm quân, hoặc thảm họa chực chờ

Hãy nhớ lại quá trình sụp đổ của Chelsea dưới thời Mourinho mùa 2015-16. Đầu mùa giải, chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng phàn nàn về việc đội bóng không chi tiền để mang về những ngôi sao, trong đó có những cái tên nổi bật thời điểm ấy như Paul Pogba (Juventus) hay John Stones (Everton). Chelsea thất bại ở trận tranh Siêu Cúp Anh với Arsenal, rồi sau đó là trận hòa thất vọng trước Swansea. Đến khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè khép lại, những gì Mourinho nhận được chỉ là bốn bản hợp đồng: Một ở mức khá (Pedro), và ba gương mặt còn lại là ai? Baba Rahman, một cầu thủ ở dạng trung bình từ Augsburg, cùng Papa Djilobodji và Michael Hector, những cái tên rất ít người biết đến từ Nantes và Reading. Nói tóm lại, Chelsea của Mourinho đúng là được bổ sung nhân sự, nhưng có cũng như không. Việc Mourinho phải ra đi là kết cục tất yếu.

Đó là một lời cảnh báo nghiêm túc cho Chelsea và Conte mùa này. Tất cả đều rõ đội hình Chelsea lúc này tệ hại ra sao rồi. Trên băng ghế dự bị của Chelsea ở trận gặp Burnley vừa qua, ngoài tân binh Morata, Conte chẳng có bất cứ cầu thủ chất lượng nào để xoay chuyển cục diện khi Chelsea bị Burnley dẫn trước tới 3 bàn.

Còn hơn hai tuần nữa thị trường chuyển nhượng mùa Hè sẽ đóng cửa, và không quá lời để nói rằng toàn bộ thành bại của Chelsea mùa này nằm hoàn toàn ở việc họ đem về những tân binh nào trong khoảng thời gian này. Yêu cầu cấp thiết chắc chắn phải là một tiền vệ trung tâm, vị trí đang trở thành nỗi nhức nhối lớn nhất của Conte lúc này. Sau chiếc thẻ đỏ của Fabregas ở trận gặp Burnley, Conte chỉ còn duy nhất N’Golo Kante là tiền vệ trung tâm đúng nghĩa cho chuyến làm khách trên sân Wembley để đối đầu với Tottenham vào Chủ nhật này, khi tân binh Tiemoue Bakayoko khó có thể kịp bình phục chấn thương.

Thêm một yêu cầu nữa là một cái tên có thể dự bị cho Victor Moses và Marcos Alonso ở các vị trí chạy cánh (wing-back). Còn nhớ ở mùa trước đã không ít lần Chelsea thất bại khi một trong hai cầu thủ này vắng mặt, và ở trận gặp Burnley vừa qua, khi Moses phải làm khán giả, hệ thống phòng ngự của Chelsea bị xộc xệch thấy rõ.

Nếu Chelsea kết thúc tháng 8 mà không mua sắm thêm bất cứ ai, tất cả đều biết kết cục mùa này của nhà ĐKVĐ Premier League ra sao.

1 – Thất bại trước Burnley là lần đầu tiên dưới kỷ nguyên Abramovich, Chelsea thất bại trong trận mở màn Premier League.

127 – Tính đến thời điểm này, Chelsea đã chi 127 triệu bảng để mua sắm các tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

5 – Chelsea có nguy cơ vắng tới 5 cầu thủ quan trọng trong trận gặp Tottenham, gồm Cahill, Fabregas (treo giò), Bakayoko, Hazard, Pedro (chấn thương).

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm