Cộng đồng mạng CHOÁNG VÁNG với đội hình xuất phát của Man City trước Arsenal

19/12/2016 06:47 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- ‘Pep Guardiola đang làm cái quái gì thế?’ – Đó là câu hỏi của ký giả Benjamin Newman trên trang 101 Great Goals, khi ông mục sở thị đội hình ra sân của Man City trước đối thủ Arsenal ở vòng 17 Premier League.

Pep Guardiola đã làm cái quái gì thế? Ông ấy thử nghiệm bộ tứ vệ gồm Pablo Zabaleta, Aleksandar Kolarov, Nicolas Otamendi và Gael Clichy khi phải đối đầu Arsenal. Và ngay sau khi đội hình này được công bố, sự nghi vấn về tính an toàn cho khung thành chủ nhà đã được NHM đặt ra. Họ cũng sớm có câu trả lời, chỉ sau khoảng 290 giây.

Chính xác là 285 giây. Đó là thời điểm Theo Walcott đâm thẳng vào cấm địa Man City, bỏ sau một Kolarov đang chơi vị trí trung vệ không quen thuộc, để dứt điểm mở tỷ số cho Arsenal.

Thật không biết John Stones đã nghĩ gì trong tình huống đó? Bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng trong mùa hè giờ phải mài quần trên băng dự bị đắt tiền và ấm áp trong mùa Đông trên sân Etihad.


"Mới 285 giây. Một lần nữa, sự lựa chọn cặp trung vệ lại gây ngạc nhiên"

"Man City đã chi 115 triệu bảng để mua hậu vệ trong 4 mùa qua. Vậy mà hôm nay, Clichy, Kolarov, Otamendi, Zabaleta lại là bộ tứ vệ của họ"


Phải tự hỏi điều gì đang diễn ra trong đầu Guardiola. Từng làm việc với Messi, Xavi và Iniesta, nên ông ấy nghĩ Kolarov cũng có thể chơi trung vệ.


Kolarov xuất phát ở vị trí trung vệ?! Tôi tưởng John Stones là ‘Rio (Ferdinand) tiếp theo’ cơ mà?!


Một CĐV Manchester City vừa bị hộ tống ra khỏi SVĐ vì tội nhổ nước bọt lên đầu Pep Guardiola do quá thất vọng.

May cho Pep và Man City, cách bố trí đó không dẫn đến thảm họa. Họ đã ngược dòng chiến thắng Arsenal bằng hai pha lập công của Leroy Sane và Raheem Sterling.


Vòng 17 Premier League: Man City 2-1 Arsenal

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm