Chuyển nhượng tại Liverpool: Tiền phải đi liền với danh hiệu

23/07/2018 18:43 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Emre Can đã chuyển sang Juventus nhưng liệu 174 triệu bảng đã chi cho tới nay trong hè có thể giúp Liverpool thách thức danh hiệu Premier League ở mùa giải 2018-19?

Thất bại thứ 2 ở chung kết Champions League, trước với Dortmund và tháng 5 vừa qua với Liverpool, chắc chắn đã giúp Juergen Klopp nhận ra một điều rằng, HLV có thể có tài năng nhưng nếu không có một đội hình mạnh, họ sẽ không làm được gì.

Juergen Klopp đã thay đổi

Vì thế, nếu năm 2016, khi M.U bỏ ra 89,3 triệu bảng đưa Paul Pogba từ Juventus trở lại Old Trafford, Klopp có nói rằng “Tôi muốn làm khác đi. Tôi sẽ làm khác nếu tôi có thể chi bằng đó tiền” thì hè năm 2018 này, Liverpool của ông đang chi rất nhiều tiền. Và rất nhiều tiền.

Sau khi đầu tư 75 triệu bảng cho trung vệ Virgil van Dijk hồi tháng 1, Klopp tiếp tục chi 54 triệu bảng cho tiền vệ Naby Keita và 45 triệu bảng cho Fabinho. Gần nhất là vụ chuyển nhượng kỉ lục 66,8 triệu bảng với một thủ môn: Alisson Becker từ Roma.

Dường như, ở Anfield và ở Klopp, họ hiểu rất rõ rằng, đầu tư lớn vào những cầu thủ thích hợp sẽ mang lại thành công. Việc có mặt ở chung kết Champions League mùa giải vừa qua là bằng chứng rất rõ ràng. The Reds sở hữu bộ ba tấn công khủng khiếp với Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane, trong khi ở hàng thủ, Van Dijk thích nghi rất nhanh và từng bước mang lại sự chắc chắn cho đội bóng.

Như đã nói ở trên, nếu muốn đấu với những đối thủ mạnh nhất, anh cần mua những cầu thủ giỏi nhất. Thống kê cho thấy trong 12 tháng qua, Liverpool đã chi hơn 250 triệu bảng và chắc chắn họ sẽ chưa dừng ở đây. Và đừng quên rằng, Klopp đã bán một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở Anfield là Philippe Coutinho cho Barcelona với giá 142 triệu bảng.

Klopp có lẽ đã quên mất những gì ông nói về Man United và Pogba cách đây 2 năm nhưng nếu có nhớ, ông cũng chẳng bận tâm nếu chính sách chuyển nhượng của The Reds mang lại kết quả. Và kết quả chính là những danh hiệu.

Liverpool 1-3 Dortmund: Pulisic lập cú đúp, trừng phạt sai lầm của Karius

Liverpool 1-3 Dortmund: Pulisic lập cú đúp, trừng phạt sai lầm của Karius

Cú đúp của Pulisic cùng pha lập công của Larsen đã giúp Borussia Dortmund có chiến thắng 3-1 trước Liverpool ở trận đấu thứ hai thuộc khuôn khổ ICC Cup 2018. Trước đó, họ thắng Man City 1-0.

Nên nói thêm là tháng 10 tới, Klopp sẽ bước vào năm thứ 4 của ông ở Merseyside và HLV người Đức thừa hiểu rằng, bất chấp sự lạc quan đang bao trùm Anfield, mọi thứ vẫn cần được thể hiện bằng một thành tích cụ thể.

Quá sớm để nói đến Premier League?

Về lí thuyết, sự có mặt của Keita, Fabinho, Xherdan Shaqiri và Alisson có thể giúp Liverpool cạnh tranh với các đối thủ ở Premier League và nghĩ đến hi vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc gia kéo dài 28 năm qua. Tuy vậy, mọi chuyện sẽ không đơn giản như suy nghĩ của Klopp và các Kopites.

Bởi trước ông, Liverpool trong lịch sử Premier League mới chỉ có 3 lần tiến gần đến ngôi vô địch (đứng thứ 2), năm 2002 dưới thời Gerard Houllier, năm 2009 dưới thời Rafa Benitez và năm 2014 dưới thời Brendan Rodgers. Còn thì như Klopp đã thấy, mục tiêu đơn giản của The Reds trong những năm qua chỉ là một vị trí trong top 4 Premier League để tham dự Champions League.

Thế nhưng, khi Premier League ngày càng cạnh tranh quyết liệt thì mục tiêu đơn giản đấy cũng sẽ trở thành khó khăn với họ. Cứ nhìn việc Chelsea và Arsenal đều nằm ngoài top 4 ở mùa giải trước là rõ, trong lúc Man City, Man United và Tottenham sẽ không chấp nhận để mùa hè trôi qua mà không làm mới lực lượng. Lấy ví dụ như Man City. Một mặt Pep Guardiola vẫn giữ nguyên đội hình đã giành Premier League và League Cup, một mặt ông đã đưa về Riyad Mahrez từ Leicester và sẽ có sự trở lại đầy sung sức của hậu vệ Benjamin Mendy sau World Cup 2018.

Hay Arsenal sau thất bại ở Premier League và dừng bước tại bán kết Europa League ở mùa bóng vừa qua, cũng như đã để Unai Emery thay thế Arsene Wenger, họ đã bổ sung tới 5 cầu thủ mới.

Thế mới nói, tuy Liverpool và Klopp đã nâng tầm tham vọng, họ có lẽ cũng hiểu rõ những mất mát xảy ra trong năm 2018. Ở đây, việc The Reds thi đấu tốt không có nghĩa họ nên đánh giá thấp vai trò của một tiền vệ như Coutinho. Sự mệt mỏi, những chấn thương xuất hiện vào cuối mùa bóng khiến sự vắng mặt của cầu thủ người Brazil được cảm nhận rõ. Và có những lúc đội bóng của Klopp bế tắc, họ rất cần một chút sáng tạo, một khoảnh khắc lóe sáng của anh từ bên ngoài vòng cấm.

Rồi chưa kể Klopp cũng mất đi cánh tay phải Zeljko Buvac, Can thì chuyển sang Juventus và tin rất xấu về nguy cơ vắng mặt gần hết mùa giải tới của Alex Oxlade-Chamberlain do chấn thương.

Với những cuộc chia tay, vắng mặt và thất bại, Liverpool không thể không làm gì. Họ cần đầu tư mạnh, thậm chí mạnh hơn nữa để duy trì thành tích ở mức ổn định. Ít nhất là thế, thay vì nói đến những mục tiêu lớn hơn như vô địch Premier League hay lọt vào chung kết Champions League một lần nữa.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm