Chelsea: Biết đi đâu về đâu bây giờ, Cesc Fabregas?

09/11/2016 20:59 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Với những ai yêu quý Cesc Fabregas, mến mộ bấy lâu tài năng của anh, không còn gì buồn hơn khi phải nhìn thấy thần tượng lạc lối giữa bầu không khí hồ hởi tại Chelsea và còn thất vọng hơn nữa khi nghĩ về tương lai.

Cesc Fabregas sẽ đi về đâu, sự nghiệp của anh phải chăng đã đến lúc tàn? Thật chua chát nhưng viễn cảnh đó ngày càng hiện ra rõ hơn.

Giống Wayne Rooney, danh tiếng của Fabregas phất lên như diều gặp gió khi mới tuổi “teen”. Anh là hình mẫu tiêu biểu cho làn sóng cầu thủ Tây Ban Nha đổ bộ và nâng tầm Premier League. Một cầu thủ từng là đội trưởng trẻ nhất lịch sử Arsenal, phá vỡ nhiều kỷ lục lớn nhỏ bằng kỹ năng kiến tạo bẩm sinh và cũng giành vô số danh hiệu danh giá ở cấp CLB lẫn ĐTQG.

West Ham định gây sốc với Cesc Fabregas

West Ham định gây sốc với Cesc Fabregas

Cesc Fabregas đang không tìm được chỗ đứng trong đội hình của Chelsea và nhiều khả năng sẽ ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Uy tín của Fabregas được anh dày công xây dựng ở Premier League nhưng lúc này nó đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ cũng tại chính mảnh đất này. Mặc dù là công thần trong mùa đầu tiên gia nhập Chelsea, là một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất nhưng với Antonio Conte, điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Có thể những người hâm mộ Cesc sẽ oán trách, thậm chí là nguyền rủa Conte nhưng tựu trung lại cũng chỉ vì… duyên số. Fabregas tài năng nhưng đơn giản là anh không dành cho Conte.

Ít nhất cho đến lúc này, Conte đang dẫn-trước-cậu-học-trò sau cơn ác mộng Emirates hồi cuối tháng 9, nơi mà Cesc Fabregas có trận đá chính duy nhất sau 11 vòng. Conte đã chứng minh rằng Chelsea tốt hơn mà không cần Fabregas và họ sẽ còn hay hơn nữa trong thời gian tới trong khi dấu ấn lớn nhất của tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ là cú đúp vào lưới Leicester City ở cúp Liên đoàn, giải đấu mà The Blues đã sớm bị loại.

Vậy nên, đây là lúc để nói về cuộc chia ly, cuộc chia ly chắc chắn sẽ giúp Fabregas nhẹ nhõm hơn thay vì càng chìm sâu trong bóng tối sân Stamford Bridge. Kỳ CNMĐ sẽ là đích ngắm hợp lý nếu anh không muốn “mài đũng quần” cho đến khi FA Cup khởi tranh, giải đấu cúp duy nhất của Chelsea ở phần còn lại mùa giải. Câu hỏi lúc này là bến đỗ nào mang tên “miền đất hứa” cho tiền vệ hào hoa xứ Catalonia?

Ngay sau khi Conte bật đèn xanh muốn cho mượn Cesc Fabregas, thậm chí là hỗ trợ mức lương 160 nghìn bảng/tuần, thì thật bất ngờ West Ham lại là cái tên mặn mà nhất vào lúc này. Một đội bóng nhỏ với ít tham vọng như The Hammers nghe chừng hơi khập khiễng khi đứng cạnh Fabregas. Nhưng trong trường hợp bi đát nhất, đây là một lựa chọn chấp nhận được để duy trì phong độ và thể lực trước khi tính tới kế hoạch rõ ràng hơn vào cuối mùa giải. Ngoài West Ham, AC Milan cũng dành sự quan tâm cho Fabregas nhưng thực tế thì chưa có nhiều dấu hiệu thể hiện chí hướng. Serie A nhìn chung là giải đấu phù hợp hơn với phong thái ung dung và có phần thiếu cơ động của tiền vệ 29 tuổi.

Màn thể hiện của Cesc Fabregas mùa 2015-2016


Đó là ở góc độ tin đồn. Còn nếu khao khát chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất của Fabregas vẫn y nguyên cộng thêm cái duyên thì Man United thời Jose Mourinho không phải điểm đến tồi. Còn nhớ, ở mùa Hè 2014, sau khi đề xuất trở lại Arsenal của Fabregas bị Arsene Wenger từ chối thì chính Mourinho đã dang rộng vòng tay đón anh và giúp anh có ngay chức vô địch Premier League đầu tiên trong sự nghiệp. Với một hàng tiền vệ thiếu chất sáng tạo, thừa khô cứng như Man United hiện tại, liệu Mourinho và Fabregas có lại tìm đến nhau?

Nói thế để thấy hoàn cảnh lúc này của Fabregas là tăm tối như thế nào. Không ai muốn một sự nghiệp vinh quang bỗng chốc biến thành tấn bi kịch và có thể kết thúc trong nuối tiếc. Thêm một bước ngoặt cuộc đời, thêm một thử thách, may mắn liệu có gọi tên anh?

Hữu Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm