Arsenal lại thua: Đến lúc phải đi rồi, ông Wenger

18/03/2017 22:31 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một trận thua nữa của Arsenal. Thêm một lần nữa, ông Arsene Wenger lại bị phản đối dữ dội. Vậy tại sao HLV người Pháp vẫn chưa ra đi?

Trận đấu với West Brom diễn ra vài phút, một chiếc trực thăng bay ngang qua bầu trời sân The Hawthorns với chiếc băng rôn: "No contract #Wenger out" (đủ rồi. Wenger đi đi). Chuyện này không bất ngờ bởi hai ngày trước trận đấu, một vài CĐV Arsenal đã tiết lộ họ đã bỏ tiền ra thuê máy bay để thực hiện ý tưởng này.



Những chiếc băng rôn trên bầu trời sân The Hawthorns

Chừng 15 phút sau khi tấm băng rôn "No contract #Wenger out"  xuất hiện, lại xuất hiện một chiếc máy bay. Lần này, tấm băng rôn mang dòng chữ "In Wenger, we trust #respectaw" (Chúng tôi tin Wenger. Tôn trọng".

CĐV Arsenal 'chia nửa bầu trời' vì Arsene Wenger

CĐV Arsenal 'chia nửa bầu trời' vì Arsene Wenger

Trận đấu giữa Arsenal và West Brom diễn ra sôi nổi ngay cả trên bầu trời khi CĐV 'Pháo thủ' chia làm hai phe với những biểu ngữ phản đối và ủng hộ HLV Arsene Wenger

Đây là thời điểm mà Alexis Sanchez vừa ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal trước West Brom. Tấm băng rôn này cũng cho thấy vẫn có một nhóm CĐV sẵn sàng đứng lên bảo vệ ông Arsene Wenger trước những bão táp mà nhà cầm quân người Pháp đang phải đối mặt.

Tuy vậy, sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu này vang lên, người ta tự hỏi liệu những người bảo vệ Wenger còn tiếp tục bảo vệ ông nữa được không? Arsenal đã thua 1-3 trước West Brom, có nguy cơ tụt hẳn xuống vị trí thứ sáu (nếu Man United thắng Middlesbrough trong trận đấu tối Chủ Nhật). Nhưng vấn đề quan trọng nhất của Arsenal là nhuệ khí, là ý chí chiến đấu. Tất cả đều đã lụi tàn...


Trước West Brom, ý chí của Arsenal được thắp lên sau bàn thắng của Sanchez nhưng nó lại nhanh chóng bị vùi xuống ở thời điểm Robson-Kanu nâng tỷ số lên 2-1. Cho đến khi Craig Downson ghi bàn thứ 2 cho riêng anh, cũng là lúc Arsenal không muốn đá nữa.

Không có một ngọn lửa khát khao, không có một tinh thần chiến đấu... Tất cả đều gói gọn trong hình ảnh Sanchez lầm lũi rời sân ở phút 78 hay khuôn mặt ủ rũ đến thất thần của Arsene Wenger trên băng ghế huấn luyện.



Tinh thần chiến đấu của Arsenal đã hết

"Nếu Wenger gia hạn hợp đồng với Arsenal, ông ấy là một người thực sự ích kỷ. Ông ấy không thể cung cấp thêm gì cho đội bóng này nữa".

"Hầu hết các cầu thủ của Arsenal có thể thi đấu dưới sự dẫn dắt của Arsene Wenger vì họ cũng vô dụng như ông ta mà thôi"...

Rất nhiều những dòng trạng thái như thế xuất hiện trên mạng xã hội khi Arsenal thua trận đau đớn trước West Brom.

Người ta thường nói. "CĐV là cầu thủ thứ 12 của đội bóng". Khi không có được sự ủng hộ tuyệt đối từ các CĐV, cũng có nghĩa ông Wenger nói riêng và Arsenal nói chung mất đi một phần sức mạnh quan trọng. Nó lý giải cho việc họ đang chìm vào chuỗi phong độ nghèo nàn. Tăm tối và và không lối thoát.



CĐV Arsenal biểu tình trước trận đòi Wenger ra đi

Trận thua West Brom không chỉ đơn thuần việc bị đẩy xa ra khỏi top 4 mà còn đánh thẳng, trực tiếp vào tham vọng của Arsenal. Nó dập tắt hoàn toàn chút niềm tin le lói còn lại đối với HLV Arsene Wenger. Tình yêu, sự kiên nhẫn dành cho nhà cầm quân người Pháp có lẽ đã hết.

Vậy thì ông Wenger còn chờ đợi gì nữa?

"Tôi biết mình sẽ phải làm gì cho tương lai và các anh sẽ biết sớm thôi", ông Wenger nói sau trận thua 1-3 trước West Brom. Dường như ông đã có những quyết định cho riêng mình. Nhưng đi hay ở lại, đó vẫn là một bí mật.

Wenger lại buộc các CĐV Arsenal phải chờ, như cái cách mà ông đã buộc họ chờ đợi một danh hiệu Premier League dài trong suốt 13 năm qua...

T.Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm