Abramovich đừng sốt ruột, Chelsea đang hồi sinh với Conte

14/10/2016 18:28 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Những thất bại trong tháng Chín đang khiến Chelsea gặp đôi chút khó khăn trong mùa giải này. Nếu muốn kết thúc mùa giải ở một vị trí "ổn" hơn mùa trước, Chelsea cần tìm lại cảm hứng chiến thắng

Ngoài sân bóng, Chelsea vừa gây sự chú ý khi ký một hợp đồng tài trợ áo đấu kỷ lục trị giá 60 triệu bảng/mùa với Nike kéo dài trong 15 mùa giải. Nhưng trong khi ông chủ Roman Abramovich đang ngồi đếm tiền trên phòng của mình thì dưới sân tập Cobham, HLV Conte đang miệt mài tìm lại nguồn cảm hứng cho Chelsea.

Antonio Conte chính thức tiếp quản Chelsea vào mùa Hè này với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Ông cùng Chelsea trải qua thời gian trăng mật ngọt ngào khi giành chiến thắng trong cả tháng 8. Nhưng tháng Chín lại là câu chuyện khác. Họ chỉ nhận được đúng một điểm sau 3 trận đấu ở Premier League, thua 2 hòa 1.


Chelsea đang gặp vất vả với những vấn đề ở hàng thủ

Những thất bại khiến mọi người nhận ra rằng Chelsea năm nay vẫn chẳng khác nhiều so với mùa giải trước. The Blues vẫn mong manh ở hàng thủ, thiếu sáng tạo ở tuyến giữa và bế tắc trên hàng công khi gặp những đối thủ khó chơi. Thất bại trước Liverpool và Arsenal cho thấy HLV Italy khó lòng giành được danh hiệu vô địch ngay ở mùa giải đầu dẫn dắt Chelsea.

Hôm 13/10 vừa qua, nhiều tin đồn HLV Conte sắp bị sa thải đã rộ. Chia sẻ về thông tin này, tờ Daily Mail đã gọi tin đồn này là “điều vô nghĩa”. Ông chủ Roman Abramovich có thể nổi tiếng là người “thích” sa thải các HLV nhưng thời điểm này vẫn còn quá sớm để “trảm” Antonio Conte. Thực tế, vị trí thứ 7 và kém đội đầu bảng 5 điểm không phải là điều gì quá thất vọng với Chelsea thời điểm này. So với mùa trước, Chelsea đang dần hồi sinh.

Từ khi Conte đến, những đám mây u ám ở sân Stamford Bridge đã phần nào được xua đi. Ông giúp Diego Costa và Eden Hazard lấy lại sự nguy hiểm vốn có. Dẫu vậy, ông vẫn đang đau đầu với các vấn đề ở hàng thủ. Nhưng lỗi lầm không thuộc về HLV người Italy.


Cả mùa Hè, HLV Chelsea đã cố gắng đem về những hậu vệ chất lượng nhưng đều không thành công. Trong cơn cùng cực, HLV 47 tuổi phải mua lại David Luiz với giá 32 triệu bảng từ PSG và chiêu mộ Marcos Alonso của Fiorentina. Hai bản hợp đồng này cho tới nay vẫn chưa khiến các CĐV Chelsea hài lòng và cuộc sống của HLV Conte bớt khó khăn.

Ở thời điểm khó khăn, HLV Conte đã quyết định tạo ra sự thay đổi. Ông mạnh dạn đẩy Ivanovic lên băng ghế dự bị. Trả Azpilicueta về cánh phải và sử dụng Alonso ở bên cánh trái. Trước một Hull bị đánh giá yếu hơn, Chelsea đã dễ dàng giành chiến thắng 2-0. Nhưng công bằng mà nói, đã có nhiều điểm sáng được tìm thấy sau trận đấu. Những thay đổi nhân sự cùng cách bố trí đội hình đã giúp Chelsea thi đấu linh hoạt và chắc chắn hơn. The Blues cho thấy họ có thể thích ứng được với hệ thống phòng ngự 3 trung vệ.

Sự chắc chắn của Chelsea phần nào sẽ được gia cố thêm khi tuần này họ có sự trở lại của thủ quân John Terry. Cầu thủ người Anh đã gặp chấn thương mắt cá chân ở trong trận đấu với Swansea ở vòng 4 Premier League. Sự vắng mặt của Terry được xem là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea phải nhận thất bại trong hai trận đấu với Liverpool và Arsenal.


Chelsea đang nhớ Terry

“Mọi thứ sẽ tốt đẹp khi có John Terry ở bên cạnh. Anh ấy là đội trưởng của chúng tôi. Terry vẫn là một cầu thủ rất quan trọng. Anh ấy có thể thi đấu là tin vui với đội bóng. Khả năng lãnh đạo của Terry là chìa khóa giúp đội bóng giành chiến thắng”, thủ môn Asmir Begovic chia sẻ.

Thứ Bảy 15/10 tuần này, Chelsea sẽ tiếp đón Leicester trên sân nhà. Đây là lần thứ 2 họ gặp nhau trong mùa giải này. Lần trước Chelsea đã giành chiến thắng 4-2 trước đương kim vô địch Premier League ở vòng 3 cúp Liên đoàn.

“Bầy cáo” mùa này mới chỉ giành chiến thắng 2 trận sau 7 vòng đấu ở Premier League. Nếu Leicester bị Chelsea đánh bại cuối tuần này, đoàn quân HLV Ranieri sẽ là đương kim vô địch đầu tiên kể từ mùa giải 1995-96 thua cả 4 trận sân khách mở màn.


Leicester đang gặp khủng hoảng

“Thật khó để giải thích tại sao. Ở trận đấu đầu tiên chúng tôi đã không may mắn dù tạo ra được nhiều cơ hội. Hai trận còn lại thì chúng tôi xứng đáng thua trận. Man United và Liverpool đã thi đấu hay hơn chúng tôi”, HLV Ranieri cho biết.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm