Abramovich đã giữ lời hứa với Mourinho

11/10/2015 14:07 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Vào thứ Hai vừa qua, Chelsea ra thông cáo ủng hộ Jose Mourinho, khẳng định đội bóng sẽ không sa thải ông. Điều này chưa từng xảy ra ở Stamford Bridge kể từ tháng 12 năm 2000 với Claudio Ranieri, 2 năm rưỡi trước khi Abramovich mua đội bóng.

Kể từ đó, ông chủ của Chelsea thường tham gia vào trao đổi về tương lai của HLV, nhưng theo góc độ tiêu cực. Có thông tin cho rằng ban lãnh đạo của Chelsea từng muốn giữ Carlo Ancelotti hồi tháng 5/2011, nhưng Abramovich thì không nghĩ như vậy. HLV người Italy nhanh chóng bị sa thải sau đó.

Abramovich đang kiên nhẫn hơn

Lần này, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Ban lãnh đạo Chelsea và một vài nhân vật cấp cao ở CLB đã họp sau trận thua 1-3 trước Southampton tuần trước để bàn về tình hình, và chính Abramovich đã khẳng định HLV người Bồ Đào Nha sẽ ở lại. Không còn gì để bàn bạc thêm nữa.

Nguồn tin của ESPN FC cho biết chính Abramovich đã chỉ đạo cho đội ngũ truyền thông của Chelsea ra thông cáo ủng hộ Mourinho. Ông chủ người Nga muốn xoa dịu tâm lý của HLV người Bồ Đào Nha, đặc biệt là sau cuộc phỏng vấn đầy giận dữ kéo dài 7 phút sau trận thua Southampton.

Dù chỉ được hỏi đánh giá về trận đấu, Mourinho chỉ trích trọng tài, nói về một chiến dịch nữa chống lại Chelsea, và có vẻ như đang thách thức đội bóng sa thải ông, rồi kết lại bằng việc đề cao bản thân và nói rằng mình sẽ không từ chức. Phát biểu đó của Mourinho giống như là phản ứng của một người đàn ông biết rằng ông ta chẳng còn gì để mất nữa.

Mourinho từng nhắc lại rằng khi Abramovich gặp ông để bàn về việc quay lại dẫn dắt Chelsea năm 2013, ông được giải thích rằng lần này sẽ khác, đội bóng đang có một kế hoạch dài hạn, để xây dựng lên một đế chế. Và giờ thì có vẻ như Abramovich đã làm đúng cam kết, khi cho Mourinho thêm thời gian.

Abramovich muốn cho Mourinho cơ hội để cải thiện kết quả, nhưng vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy lí do đằng sau những kết quả tệ đó được xử lý. HLV người Bồ Đào Nha đang không nhận được phản hồi từ đội bóng của mình. Trận đấu với Southampton phản ánh hoàn toàn điều này khi mọi thứ đi sai hướng lại cùng sai hướng một lúc.

Không thay tướng, thay đổi được không?

Chelsea thậm chí đã dẫn trước nhờ 1 cú sút phạt của Willian, để rồi lại không thể bảo vệ lợi thế dẫn trước. Hàng thủ dễ dàng sụp đổ dù đối đầu với ai. Khi bị dẫn trước, không phải là Chelsea không tạo ra đủ cơ hội để lội ngược dòng, mà có vẻ như chính họ cũng không tin là họ có thể tạo ra những cơ hội đó. Đây mới là điều đáng lo ngại nhất. Khi đã bị thua 1-3, Chelsea hoàn toàn bị đánh bại, không có chút phản kháng nào.

Tệ hơn, Mourinho không biết phải làm thế nào để giúp đội bóng phục hồi. Ông hướng sự chỉ trích vào Nemanja Matic, người ông thay ra chỉ 26 phút sau khi tung vào sân. Sự đánh lạc hướng này không tạo nên sự thay đổi nào, và Chelsea tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.

Sau trận đấu, Mourinho không nói gì với các học trò. Ông chưa bao giờ trao đổi về 1 trận đấu vừa kết thúc trong phòng thay đồ. Nhưng với việc phần lớn đội hình sẽ phải làm nhiệm vụ ở ĐTQG ngay sau đó, Chelsea không có thời gian để thảo luận xem điều gì mà họ đã làm không tốt.

Sự tự hào và danh tiếng của họ đang bị lung lay dữ dội. Nhưng có thể chính ở thế chân tường đó, đội bóng sẽ có một phản ứng tích cực hơn, dù những gì Mourinho cố gắng làm không thể thay đổi. Tuy nhiên, Abramovich vẫn tin rằng Mourinho có thể thay đổi tình hình, có thể kích thích các cầu thủ đưa ra một câu trả lời phù hợp, ít nhất là vào lúc này.

Những lần trước, Chelsea cứ khủng hoảng, thay tướng là đâu lại vào đấy. Còn lần này?

Thanh Hoài (theo ESPN FC)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm