Ánh Viên vô địch !Việt Nam vô địch!

10/06/2015 05:34 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào chung kết nội dung 200m bướm, tiếng hét "Ánh Viên - Việt Nam vô địch" lan tỏa khắp cả khán đài, sôi động còn hơn cả bóng đá. Với thành tích 2 phút 11 giây 12, cô gái Việt Nam đã phá kỷ lục SEA Games lần thứ 5, kỷ lục cũ là 2 phút 13 giây 49.

Một giờ sau đó, Ánh Viên tiếp tục giành ngôi quán quân nội dung 200m tự do với thành tích 1 phút 59 giây 27, phá kỷ lục SEA Games 2 phút 00 giây 57. Đây là tấm HCV thứ 6 của cô và là lần thứ 9 cô phá kỷ lục SEA Games.

“Hôm nay tiếp tục là một ngày bơi đầy phấn khích của em. Sáng mai thức dậy, việc đầu tiên em làm vẫn là bơi lội. Với em bơi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống”.

“Dù chiến thắng hàng ngày và đến nay đã có nhiều kỷ lục nhất SEA Games nhưng em còn muốn đi xa hơn nữa. Bởi em nghĩ thành tích trong thể thao không phải là một giới hạn, việc thành lập ra một kỷ lục cũng có nghĩa là để phá bỏ nó. Em ko bao giờ hài lòng với chính mình. Bởi khi hài lòng có nghĩa là lúc đó em sẽ thất bại, không vượt qua được chính mình, chính là thất bại. Ngày nào em cũng phải quyết tâm”.

Một bí mật nữa của Ánh Viên cũng được cô vui vẻ "bật mí", đó là chiếc áo của đoàn TTVN mẫu rất cũ đã ngừng sản xuất từ lâu lắm rồi. Cô cho biết: “Chiếc áo này dù cũ nhưng em luôn cảm thấy ấm áp, luôn đem lại may mắn cho em, vì vậy em luôn mặc nó mỗi khi thi đấu, tại những giải đấu quan trọng. Em sẽ mặc chiếc áo này cho đến khi em giải nghệ và giữ lại làm kỷ niệm. Chiếc áo vô cùng quan trọng với em”.

Đại tá Bùi Hữu Nghi, Giám đốc Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng 4, lãnh đạo trực tiếp của Đại úy Nguyễn Thị Ánh Viên hào hứng: “Đây là lần đầu tiên tôi đi SEA Games và được chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của “lính”. Tôi rất tự hào, phấn khởi, Ánh Viên đã giành được 6 tấm HCV, số lần phá kỷ lục còn nhiều hơn số huy chương.”

Ông Nghi khẳng định với những thành tích tuyệt vời như thế này, chắc chắn Bộ Quốc phòng sẽ có những phần thưởng xứng đáng với thành tích của Ánh Viên. Riêng Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng 4 sẽ có văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh làm văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét nâng quân hàm, nâng lương cho Ánh Viên lên ít nhất một bậc.

Canoeing: Trương Thị Phương – Sướng quá lật thuyền

Sáng 9/6, trên Vịnh Marina, cô gái sinh năm 1999 Trương Thị Phương đã giành HCV nội dung 200m thuyền đơn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người kể cả HLV và chính nhà vô địch

Chính vì vậy mà khi vừa biết mình giành HCV xong, Phương vui quá, nhảy lên ăn mừng và bị lật thuyền, ướt như chuột lột và được các bác sĩ “xông” vào chăm sóc nhiệt tình. BTC Singapore còn yêu cầu cô thử doping xong thì phải vào bệnh viện chụp chiếu kiểm tra ngay.

Xúc động đến mức đó thì cũng là bình thường. Bởi Trương Thị Phương còn quá trẻ, cô mới tập canoeing chưa tròn 3 năm và chỉ đi SEA Games với mục tiêu học hỏi và tăng cường kinh nghiệm thi đấu quốc tế mà thôi.

Còn nhớ cách đây 2 hôm, khi Canoeing bắt đầu thi đấu, đã có cả VĐV đua thuyền sắp giành HCV tới nơi mà còn vì vui quá, muốn nhanh chóng vào bờ để ăn mừng chiến thắng thì đã ngã lật cả thuyền, mất cả huy chương cơ mà. May sao, Phương “trâu” không bị như thế.

Với thành tích 51 giây 546 bỏ xa đối thủ người Thái Lan 2 giây, Phương đã mang về tấm HCV quan trọng cho Canoeing Việt Nam.

Trước khi lên đường, lãnh đạo BHL cho biết chỉ tiêu của Canoeing chỉ là 1 tấm HCV mà thôi. Chỉ tiêu dù khiêm tốn nhưng SEA Games lần trước Canoeing đã không thể hoàn thành.

Ông Nguyễn Hải Dường – Trưởng bộ môn đua thuyền cho biết: “Chúng tôi đang đưa Phương vào phòng thử doping, phải trả thuyền cho BTC và đăng ký thi đấu cho nội dung mới nữa. Công việc rất bận rộn. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng Phương là một VĐV rất tài năng, có thể hình đặc biệt phù hợp với đua thuyền cự ly ngắn, tốc độ cao bởi lực tay của Phương cực kỳ mạnh mẽ. Phương quê ở Vĩnh Phúc – thật đặc biệt bởi đây không phải là vùng đất của sông hồ mà lại là vùng bán sơn địa, chỉ toàn đồi núi. Phương bị ngã tôi lo quá, cứ tưởng bị chấn thương hay làm sao”.

Thể dục dụng cụ: Đặng Nam – Chàng thượng úy ít nói


Dù đây đã là lần thứ 2 Đặng Nam tham dự SEA Games, lần trước, cách đây 4 năm tại SEA Games 26 ở Indonesia Đặng Nam cũng đã giành được HCV của nội dung vòng treo và đồng đội, nhưng gần như anh luôn im lặng trước giới truyền thông. Đơn giản bởi nguyên tắc phát ngôn trong Quân đội.

Rất hưng phấn vì đã giành được tấm HCV một cách thuyết phục, song Đặng Nam vẫn kiệm lời.  Chàng trai sinh năm 1991, thuộc đơn vị Quân đội hiện đang đeo quân hàm Thượng úy. Phải đến 8 tuổi, khi đang học lớp 3 anh mới  được các HLV đi tuyển quân cho thể dục tại trường cấp 1 An Dương, Hà Nội. “Đi tập thể dục rất vui, tôi được chạy nhảy và làm nhiều động tác rất khó khiến bạn bè nể phục. Nhưng phải đến khi tôi thường xuyên nhìn thấy anh Nguyễn Minh Tuấn (HLV TDDC Quân đội – một thời nổi tiếng cùng Trương Minh Sang, HLV đội tuyển quốc gia TDDC bây giờ) tập luyện, thi đấu và mê mẩn lúc nào không hay. Anh Nguyễn Minh Tuấn là thần tượng của tôi rất nhiều năm và giờ đây tôi vẫn muốn tiếp bước và muốn đi xa hơn thế. Mong muốn của em là được đi tập huấn nước ngoài và đi thi đấu càng nhiều càng tốt”.

Ông Bùi Đình Cường, HLV trực tiếp của Đặng Nam ngày hôm nay có mặt tại nhà thi đấu Bishan với vai trò là trọng tài, cho biết: “Nếu được đầu tư chỉ như các VĐV khác ngoài đơn vị trong đội tuyển, tôi tin rằng Đặng Nam sẽ làm tốt ở đấu trường Châu Á nội dung vòng treo này và sẽ duy trì được trạng thái hoàn hảo này ở đấu trường SEA Games lâu dài và ngược lại.”

Triệu Ánh ( từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm