Anh hùng đỡ ba phát đạn cứu người yêu trong vụ thảm sát Tunisia

06/07/2015 05:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Matthew James đã bị sát thủ Seifeddine Rezgui bắn 3 phát đạn, khi anh lao thân mình lên che chở vị hôn thê Saera Wilson, trong vụ thảm sát gây sốc, khiến 38 du khách nước ngoài thiệt mạng tại Tunisia hôm 26/6 vừa qua.

Nay James, 30 tuổi, đã có cơ hội kể lại lần đầu các chi tiết đáng sợ, về việc anh đã cố gắng ra sao để cứu Wilson khỏi màn tắm máu tại khu nghỉ dưỡng ở Sousse, Tunisia.

"Em yêu, anh sắp chết rồi"

Từ giường bệnh ở vùng Cardiff của Anh, James cho tờ Mirror biết rằng anh đang thoa dầu lên lưng bạn gái, khi Rezgui bắt đầu nổ súng bắn vào một đôi du khách khác nằm ngay gần đó.

Lúc ấy, James chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu, là bằng mọi giá phải bảo vệ Wilson, để 2 đứa con chung của họ, gồm Tegan, 6 tuổi và Caden, 14 tháng tuổi, vẫn có mẹ.

“Khi nghe tiếng súng đầu tiên, tôi phản ứng ngay mà không suy nghĩ gì cả. Tôi nhớ rằng đã túm lấy Saera, kéo cô ấy lại rồi nằm đè lên" - James kể. Với thân hình cao 1,78 mét, trọng lượng hơn 100 kg, anh dễ dàng che chắn cho Wilson.

“Ngay sau đó tôi đã bị bắn. Khi trúng phát đạn đầu tiên, tôi không thấy đau. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ và tôi nói với Saera rằng ‘Chúa ơi, anh đã bị bắn'" - anh kể.


Anh James, chị Wilson và các con của họ. Câu chuyện về hành động dũng cảm của James đã khiến hàng triệu người xúc động sau vụ thảm sát kinh hoàng ở Tunisia

Không thể tự vệ, James nằm im chịu trận và đã lãnh thêm 2 phát đạn nữa, với một vào bụng và một vào ngực. Điều may mắn là các viên đạn đều đi cách những nội tạng quan trọng của anh có vài mm.

“Tôi đặt tay xuống dưới bụng mình và đó là khi tôi có thể cảm nhận được tất cả sự đau đớn. Tôi còn thấy máu chảy đầy chiếc áo phông của mình" - anh kể - "Tôi rất tức giận, nhưng cũng hoảng sợ. Tôi đang nằm úp mặt lên Saera dưới chiếc ghế tắm nắng. Tôi nói với cô ấy rằng 'Em yêu, anh sắp chết rồi'."

Trong thời khắc tưởng như không thể sống nổi đó, James đã nhờ vị hôn thê nhắn nhủ với các con rằng anh rất yêu chúng. Anh cũng muốn chị phải chạy trốn vì con. "Thực lòng tôi không muốn cô ấy ra đi. Nhưng tôi biết các con mình cần tới ít nhất một trong hai người chúng tôi" - anh nói.

Tại cuộc trò chuyện với tờ Mirror, James cũng kể rằng anh đã nhìn lên lúc nghe tiếng súng và có cơ hội mặt đối mặt với Rezgui. "Sau khi trúng đạn, tôi giống như đã bị lịm đi trong khoảng chưa đầy 1 giây. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi có thể thấy hắn từ nơi đang nằm" - anh kể - "Gương mặt hắn hoàn toàn vô cảm, giống như một người đưa thư đang làm việc vậy."

Theo lời James, Rezgui với tay lăm lăm súng, lần lượt đá những chiếc ghế tắm nắng rồi bắn các du khách đang trốn ở phía dưới. "Gã luôn đảm bảo rằng mình đã giết chết các nạn nhân, bằng cách bắn 3 phát mỗi lần" - anh nói.

Tìm người yêu giữa những xác người

Vừa nhẹ nhàng chăm sóc James trên giường bệnh, Saera Wilson vừa kể lại câu chuyện của chị về vụ tàn sát khủng khiếp.

"Sau khi Matthew bị bắn, tôi nằm trên cát và khóc. Tôi không muốn rời khỏi chỗ anh ấy nằm. Nhưng tôi phải cố tìm người giúp đỡ. Anh ấy bảo tôi phải chạy đi ngay khi tiếng súng vừa ngừng lại một lúc và gã sát thủ đã đi vòng ra phía sau các đụn cát. Chúng tôi nghĩ rằng gã đang nạp đạn và đây là cơ hội để tôi chạy trốn" - chị nói.

Wilson đã vừa khóc vừa chạy tới khách sạn Belle Vue gần đó. "Tôi gần như cuồng loạn, gào thét kêu gọi mọi người cứu Matthew, nhưng họ chỉ lùi lại. Tôi đoán nguyên nhân do họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, còn trên người tôi thì đang đầy máu của anh ấy" - chị cho biết.

Về phần mình, Matthew James đã nỗ lực tìm cách sống sót, bất chấp việc dính 3 vết thương trên cơ thể. James nói rằng nhân viên khách sạn The Imperial - nơi anh và chị Wilson ở trong kỳ nghỉ tại Tunisia, đã bảo anh bò về phía họ. Khi thấy anh không thể đứng lên, họ đã bất chấp nguy hiểm chạy ra đưa anh đi giấu ở nơi an toàn.

Lúc này ở khách sạn Belle Vue, Wilson nghe tiếng súng nổ ngày càng gần. Vì thế chị cùng 3 du khách nữa trốn trong một căn phòng ở tầng 2 khách sạn Belle Vue. "Chúng tôi rất hoảng sợ và thậm chí đã nghe thấy tiếng của gã ở trong khách sạn" - chị kể.

Nhưng rồi không gian trở nên im lặng. Sau khi trấn tĩnh, Wilson chui ra và nhận được thông tin gã sát thủ đã chết. Chị vội chạy lại bãi biển để tìm anh James, nhưng bị cảnh sát chặn lại. Vì thế, chị phải kiểm tra mọi thi thể được đưa vào khách sạn để chắc chắn anh không có trong số đó.

"Tôi phải giở mọi tấm khăn đắp trên các thi thể để kiểm tra. Nếu màu tóc không phải của James thì cảm giác thật nhẹ nhõm. Nhưng việc phải nhìn từng ấy người chết thật kinh khủng" - chị nói.

Giữ hy vọng về tương lai

Phải mãi sau đó, Wilson mới nhận thông báo rằng anh James đã được đưa tới bệnh viện. Chị vội lên xe đến bệnh viện, chỉ để nhận tin dữ khác ngay khi tới nơi: anh đã qua đời vì đau tim. "Tôi không thể tin được. Anh ấy đã sống sót sau khi trúng đạn. Tôi chẳng còn biết tin vào điều gì nữa" - chị nói.

Kinh hoảng nhưng không từ bỏ hy vọng, chị Wilson tiếp tục tìm kiếm trong bệnh viện ở Sousse. Cuối cùng, chị đã tìm được anh và vỡ òa vì niềm vui. "Người phụ nữ báo tin cho tôi đã lầm" - chị nói - "Anh ấy bị thương nặng, nhưng vẫn còn sống. Chúng tôi đã bật khóc, ôm và hôn nhau. Tôi đã khiến anh ấy bị thương chỉ vì ôm quá chặt" - chị chia sẻ.

Trở về Anh, James được đánh giá đã chịu các thương tổn về thần kinh, có thể ảnh hưởng tới tay và chân trái của anh. Ngoài ra còn phải kể tới các vết thương về tinh thần do thảm kịch gây ra.

Nhưng cả anh và vị hôn thê của mình đều quyết tâm sẽ vượt qua khó khăn để sống tiếp, vì tương lai của họ cùng các con.

"Chúng tôi đã sống sót và rất yêu nhau" - James nói với tờ Mirror - "Giờ chúng tôi muốn kết hôn và ở thời điểm này, đó là điều quan trọng nhất."

Tường Linh (Theo Mirror)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm