Ancelotti khen ngợi Benzema vì tích cực đeo bám... Pirlo. Moyes nghĩ Man United xứng đáng thắng.

06/11/2013 07:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Chính xác là sau lượt trận sáng ngày 6/11/2013, Bayern Munich và Man City đã giành vé sớm vào vòng 1/8 Champions League. Nhưng trong khi với Munich của Guardiola, chuyện đó là đương nhiên thì với Man City, niềm vui lớn của họ sau chiến thắng 5-2 trước CSKA Moskva là không thể che giấu.

Conte: Hãy chúc mừng Juventus

Các cầu thủ của tôi đã chơi tốt. Chúng tôi chơi rất tốt, nhất là trong hiệp 1, đúng như kế hoạch đã vạch ra. Đây là trận thứ 6 của Juve trong 18 ngày nên cảm giác mệt mỏi đôi chút là không tránh khỏi. Dĩ nhiên khi bạn cảm thấy mệt mỏi trước những cây làm bàn như Ronaldo hay Gareth Bale thì sẽ rất khó khăn. Mặc dù vậy, chúng tôi đã chơi tốt. Casillas xứng đáng là người chơi hay nhất trận. Juve xứng đáng chiến thắng nhưng khi đối đầu với một đối thủ cỡ Real Madrid với những cầu thủ có thể tạo nên khác biệt chỉ trong vài phút, người ta không thể làm được gì nhiều.

Tôi hài lòng vì các cầu thủ đã chiến đấu trên sân. Tôi đã thấy một Juve can trường, không sợ hãi và đây là những gì chúng tôi cần thể hiện vì Juve vẫn đang trưởng thành. Chúng tôi biết rằng còn nhiều việc phải làm nhưng đã chứng tỏ được là mình có thể thu hẹp khoảng cách với những đội bóng lớn nhất. Juve trở lại Champions League chưa lâu và nếu bạn ý thức được điều đó bạn phải chúc mừng đội bóng này. Chúng tôi có thể đá ngang cơ với Madrid. Juve đã chứng tỏ điều đó ở Madrid cách nay 2 tuần. Chúng tôi có tiếng nói nhất định trong giải đấu này. Sau trận đấu này chúng tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và hiểu rằng chỉ có thực tế sân cỏ mới quyết định thành bại của một đội bóng.



Juve bị cầm hòa ở Turin nhưng Conte vẫn hài lòng

Carlo Ancelotti: Tôi rời Turin với cảm giác hài lòng

Tôi rời Turin với cảm giác hài lòng sau những gì các cầu thủ của tôi đã thể hiện ở hiệp 2. Chúng tôi đã phản ứng tốt với tình hình. Sau giờ nghỉ, Madrid đã chơi bóng tự tin và mạnh mẽ hơn nhiều. Hiệp 1 chúng tôi lùi sâu phòng ngự  để chống lại Pogba và Marchisio. Sau đó chúng tôi đã điều chỉnh và mọi chuyện trở nên tốt hơn ở hiệp 2. Chúng tôi muốn kiểm soát những đường chuyền của Juve và với Sergio Ramos, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn. Ramos là một cầu thủ giỏi, có thể đá ở nhiều vị trí khác nhau. Để anh ấy chơi hậu vệ phải chỉ là tạm thời vì tôi biết Sergio thích đá ở trung tâm hơn. Nhưng anh đã chơi ở cánh mà không gặp vấn đề gì. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng Benzema đã rất tích cực đeo bám Pirlo.

Manuel Pellegrini: Man City đã đạt được mục tiêu quan trọng đầu tiên

Vượt qua vòng bảng chỉ là bước đi đầu tiên nhưng rất quan trọng vì Man City không làm được điều đó 2 mùa giải qua. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là giành vé vào vòng 1/8 và chúng tôi đã hoàn thành. Lúc nào tôi cũng muốn đội bóng của mình ghi nhiều bàn thắng hơn, nhiều nhất có thể. CSKA Moskva không có nhiều cơ hội. Chúng tôi ghi 5 bàn thắng và có rất nhiều cơ hội. Tôi thích ghi bàn nhưng không thích bị chọc thủng lưới nhưng trận này chúng tôi để thua 2 bàn.

Chúng tôi sẽ xem Man City có thể làm được điều gì vào tháng 2/2014. Bây giờ chúng tôi chơi 2 trận vòng bảng con lại và nghĩ đến chuyện giành ngôi đầu bảng. Điều đó rất quan trọng. Chúng tôi sẽ xem chuyện gì xảy ra vào tháng 2 sang năm. Rất khó nói. Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở vòng loại trực tiếp. Đối thủ nào của Man City cũng có thể dẫn đầu bảng đấu của họ nên mọi chuyện rất khó khăn. David Silva và Fernandinho gặp chút vấn đề nên họ rời sân. Hôm nay chúng tôi sẽ xem chuyện gì xảy ra sau khi họ đến khám bác sỹ.



Man City đã có mặt ở vòng 1/8 Champions League

Leonid Slutski: Man City có những cầu thủ đẳng cấp thế giới

 Chúng tôi biết City tấn công rất nguy hiểm vì vậ chúng tôi chọn chơi phản công. CSKA đã ghi được 2 bàn thắng và tạo ra một số cơ hội. Nhưng rõ ràng chúng tôi đã để cho tiền đạo của City có quá nhiều khoảng trống. Dĩ nhiên tôi không thể hài lòng với hiệu quả phòng ngự của đội nhà và với số cơ hội ghi bàn chúng tôi để đối thủ tạo ra. City mạnh hơn chúng tôi về các cá nhân cầu thủ. Họ sở hữu những cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Chúng tôi đã nỗ lực chống lại họ nhưng muốn làm được điều đó, CSKA phải giảm thiểu những sai lầm và không được để các tiền đạo của họ có nhiều khoảng trống như vậy trong vòng cấm. Tôi biết City mạnh hơn nhưng lẽ ra CSKA vẫn có thể chơi tốt hơn thế này. Vậy nên tôi có nhiều vấn đề cần trao đổi với các cầu thủ. Nhưng điều tích cực là chúng tôi đã có cơ hội đối mặt với một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Những cơ hội như thế không đến thường xuyên.

David Moyes: Lẽ ra Man United đã thắng...

Lẽ ra chúng tôi đã thắng. Man United đã tạo ra không ít cơ hội ghi bàn. Chúng tôi kiểm soát trận đấu và chơi tốt trong phần lớn thời gian. Đáng tiếc là Van Persie lại dứt điểm trúng cột dọc và đá hỏng penalty. Đó là chuyện không thường xảy ra với anh ấy. United có cơ hội tốt để giành chiến thắng và tạo khoảng cách trong bảng đấu. Bạn cần nắm lấy cơ hội của mình khi chúng đến nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ. Dù vậy United vẫn đang ở vào vị trí thuận lợi.

Jagoba Arrasate: Chúc mừng các cầu thủ của tôi

Tôi chúc mừng các cầu thủ của mình. Họ đã chơi cực kỳ nỗ lực. David Moyes đã chúc mừng tôi vì nỗ lực của chúng tôi trong trận này và tôi cũng chúc mừng ông ấy. Khi các cầu thủ đã cống hiến hết khả năng của họ, bạn chỉ có thể chúc mừng họ mà thôi. Một điểm giành được sẽ giúp Sociedad trở nên mạnh mẽ hơn nhưng chúng tôi đã muốn chơi tốt hơn thế. Hiệp 1 diễn ra khá chặt chẽ còn hiệp 2 cởi mở hơn. Chúng tôi muốn kiểm soát bóng nhiều hơn và các cầu thủ cảm thấy thoải mái hơn khi lối chơi trở nên thoáng hơn. Chừng nào còn cơ hội đi tiếp (trên lý thuyết), chúng tôi sẽ không từ bỏ. Bây giờ chúng tôi nghĩ về trận đấu với Real Madrid nhưng không lâu nữa chúng tôi sẽ tới làm khách của Shakhtar Donetsk.

HT

Theo UEFA

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm