Ahmed Musa: Siêu đại bàng kiêu hãnh tung cánh

24/06/2018 20:02 GMT+7 | Ngôi sao World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Có vẻ như sức nóng từ Volgograd đêm trước đã không đủ để thức tỉnh Iceland về sự khắc nghiệt của mùa Hè, nơi mà cái lạnh của xứ sở băng đảo có thể làm tê cứng đôi chân và ý chí của Leo Messi và Argentina.

Đội bóng Bắc Âu đã quên mất rằng, mọi thứ không dễ dàng như khi họ được tổ chức một cách hoàn hảo ở phòng ngự, đã lao lên phía trước như những chiến thuyền Viking năm xưa mà thiếu đi một chút tỉnh táo, và rơi vào cái bẫy hoàn hảo Nigeria đã giăng ở phía trước.

Ahmed Musa, người đang trên đường rời Leicester City trong mùa Hè này, không phải là cái tên đáng chú ý như Kelechi Iheanacho, như Alex Iwobi, hay Victor Moses, nhưng lại là người khát khao nhất ở trên sân, như một chú đại bàng săn mồi từ trên cao, lao xuống hàng phòng ngự của Iceland, đón đường chuyền của Victor Moses trước khi Ragnar Sigurdsson kịp hiểu điều gì đang xảy ra, và găm thẳng bóng vào lưới của Hannes Halldorsson.

"Bàn thắng này của tôi đến từ lời nguyện cậu của những người Nigeria, và họ đã giúp đỡ tôi trong bàn thắng này", Ahmed Musa nói sau trận đấu. Những sân đấu ở nước Nga đã quá quen thuộc với tiền đạo 25 tuổi này, anh hiểu từng mặt cỏ trong suốt thời gian chơi bóng ở CSKA Moskva, trước khi tới Leicester City, và giờ thì đang chuẩn bị rời bỏ xứ sở sương mù để tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Cục diện Bảng D: Nigeria thắp hy vọng. Argentina chỉ còn một con đường

Cục diện Bảng D: Nigeria thắp hy vọng. Argentina chỉ còn một con đường

Với ba điểm giành được trước Iceland tối qua, Nigeria đã thắp sáng hy vọng lọt vào vòng 1/8. Mục tiêu của họ bây giờ rất rõ ràng: dồn toàn lực cho trận "chung kết" với Argentina vào ngày 27/6 tới.

Nhưng rất có thể, những gì đã diễn ra ở Volgograd sẽ thay đổi số phận của anh, và cả của Nigeria. "Trong hiệp hai là một đội bóng khác", Gernot Rohr, HLV trưởng người Đức của Nigeria hiểu rằng, các học trò của ông phải thay đổi, "Chúng tôi biết rằng, chúng tôi cần phải làm nhiều hơn nữa, họ muốn chơi bóng ngự phản công, nhưng chúng tôi sẽ không cho họ làm điều đó". Nigeria, sau khi mở tỉ số đã chơi đúng phong cách mà Iceland lựa chọn để hạ gục đối thủ.

Và Ahmed Musa chính là chìa khóa để Nigeria kết liễu đối thủ, mà bàn thắng thứ hai là điều mà Gernot Rohr chờ đợi, một pha phản công tốc độ, kết hợp sức mạnh thể lực và đôi chân khéo léo để buộc Iceland và sau đó có thể là Argentina phải chịu khuất phục.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm