Singapore hòa Indonesia ở lượt đi Bán kết AFF Cup 2021

22/12/2021 22:07 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Trận bán kết lượt đi giữa Indonesia và Singapore diễn ra với thế trận cởi mở. Rất nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra nhưng trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 1-1.

Cầu thủ Indonesia từng 'chém' Tuấn Anh lại tung cước như võ sĩ ở Bán kết AFF Cup

Cầu thủ Indonesia từng 'chém' Tuấn Anh lại tung cước như võ sĩ ở Bán kết AFF Cup

Hậu vệ của đội tuyển Indonesia Pratama Arhan đã có một pha bóng tung chân đạp cầu thủ Singapore Song Ui-young khiến anh này phải nằm sân, nhưng trọng tài lại chỉ rút thẻ vàng với cầu thủ Indonesia.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu diễn ra với tốc độ cao khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Trong khi chủ nhà Singapore trông chờ nhiều vào những tình huống cố định thì Indonesia thể hiện lối chơi giàu thể lực và mạnh mẽ.

Cơ hội nguy hiểm đáng kể đầu tiên của trận đấu thuộc về Singapore ở phút 15. Tiền vệ nhập tịch Song Ui Young có pha đi bóng đầy nỗ lực và căng ngang thuận lợi vào cho Ikhsan Fandi dứt điểm một chạm trong vòng cấm địa.

Tuy nhiên, Ikhsan Fandi lại dứt điểm đi ra ngoài khung thành Indonesia. Có thể nói, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, các cầu thủ Singapore đã có khoảng 20 phút đầu trận chơi bóng đầy hưng phấn.

Bên kia chiến tuyến, các học trò của HLV Shin Tae Young cho thấy nền tảng thể lực rất sung mãn. Điều này giúp các cầu thủ Indonesia có thể đeo bám khó chịu và chặn đứng những đợt tấn công nhanh của đối phương.

Ngoài ra, Indonesia còn sở hữu những cá nhân có khả năng gây đột biến cao. Tiêu biểu như tình huống diễn ra ở phút 20, Witan Sulaeman có pha đi bóng táo bạo khi xộc thẳng vào khu vực trung lộ. Rất đáng tiếc là cú đá cuối cùng của cầu thủ bên phía Indonesia lại đi vọt xà ngang Singapore.

Chú thích ảnh
Hai đội chơi ăn miếng trả miếng

Tuy nhiên, người hâm mộ không phải đợi chờ quá lâu khi ở phút 28, Indonesia có bàn thắng mở tỷ số do công của Witan Sulaeman sau pha đệm lòng đơn giản nhưng vô cùng hiểm hóc. Trước đó, đội trưởng Asnawi Mangkualam và Witan Sulaeman bật nhả 1-2 rất hay để chọc thủng hệ thống phòng ngự của Singapore.

Sau bàn thắng mở tỷ số, trận đấu trở nên khá nóng với những pha vào bóng không khoan nhượng của cầu thủ cả 2 bên. Và điều này buộc trọng tài phải sử dụng tới những chiếc thẻ phạt để làm hạ nhiệt những chiếc đầu đang bốc hoả của các cầu thủ.

Những phút cuối hiệp 1, đội chủ nhà Singapore tỏ ra nôn nóng trong việc tìm kiếm bàn gỡ khi đẩy cao đội hình. Trong khi đó, hàng phòng ngự lại bộc lộ nhiều sai sót. Ở phút 37, thiếu chút nữa Indonesia có bàn thắng nhân đội cách biệt sau sai lầm của hậu vệ Singapore. Witan Sulaeman chớp thời cơ rất nhanh nhưng cú ra chân của anh lại không trúng đích.

Bước sang hiệp 2, Singapore đẩy lên dồn ép Indonesia để có thể sớm tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt. Phút 49, tiền đạo Ikhsan Fandi nỗ lực tranh cướp bóng thành công trong vòng cấm địa Indonesia.

Chú thích ảnh
Ikhsan Fandi ghi bàn thắng gỡ hoà 1-1

Dẫu vậy, tình huống đẩy bóng của Ikhsan Fandi bị lộ khiến cho cú sút cuối cùng của cầu thủ này bị cản lại bằng pha xoạc bóng của trung vệ Indonesia. Tới phút 63, người hâm mộ Singapore tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi Ramli bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Trước đó, Ramli có pha xử lý đầy tinh tế để loại bỏ hậu vệ Indonesia. Tiếc rằng, cú cứa lòng của anh trong tình huống đối mặt với thủ môn lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 70, người hâm mộ Singapore vỡ oà cảm xúc với bàn thắng san bằng cách biệt. Ikhsan Fandi có pha di chuyển thông minh để đón đường chọc khe của đồng đội và dứt điểm quyết đoán tung lưới Indonesia.

Chỉ ít phút sau, may mắn cho đội bóng xứ vạn đảo khi họ đã không phải nhận bàn thua thứ 2 sau cú đánh đầu quyết đoán đưa bóng đi trúng cột dọc của Safuwan Baharudin. Những phút sau đó, 2 đội tạo ra thêm nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không bên nào tận dụng thành công. Chung cuộc trận đấu khép lại với tỷ số hoà 1-1.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm