AC Milan trước mùa giải mới: Chờ Bonaventura tỏa sáng

17/08/2015 06:20 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi chiêu mộ trung vệ Alessio Romagnoli, Milan đang gấp rút tìm mua một hộ công để hoàn thành kế hoạch chuyển nhượng Hè này. Nhưng nếu miếng ghép ấy không xuất hiện, trò ghép hình của họ có thực sự dở dang?

Ngày 1/9/2014 – thời hạn cuối của TTCN Hè năm ngoái, tiền vệ Jonathan Biabiany tưởng đã gia nhập Milan từ Parma. Anh đã cầm sẵn chiếc khăn in logo đội đỏ-đen, đã tươi cười chụp sẵn ảnh cho màn ra mắt… Tất cả chỉ đổ bể khi lão tướng Cristian Zaccardo từ chối chuyển nhượng theo chiều ngược lại như một phần của giao kèo.

Milan lập tức bối rối. Họ đã bán Bryan Cristante sang Benfica, và vẫn cần mua thêm một tiền vệ trong vài giờ cuối.

Hoa vẫn nở giữa đống hoang tàn

Phó Chủ tịch Adriano Galliani đã nhanh chóng ra tay, ông bất ngờ lôi Giacomo Bonaventura về sân San Siro (trả Atalanta 7 triệu euro, chưa kể thưởng). Bonaventura đã khóc khi ký hợp đồng: “Giacomo sẽ khoác áo của Milan, giấc mơ của cậu ấy đã trở thành hiện thực”, đại diện Giocondo Martorelli khẳng định.

Trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Atalanta, Bonaventura chưa từng khoác áo CLB lớn nào trong quá khứ, thậm chí từng chơi 2 mùa tại Serie B. Dù đã được gọi lên ĐT Italy, nhưng anh vẫn vô danh với đa số khán giả trong ngày gia nhập Milan.

Nhưng chỉ sau một mùa giải, anh đã thuyết phục tất cả. Bonaventura đã lao động cần mẫn trong im lặng, và không khó để tìm chỗ đứng trong một đội Milan kém nhất trong nhiều năm qua.

Bonaventura có thể chơi ở nhiều vị trí trong nhiều đội hình khác nhau. Trong mùa giải mà HLV trưởng Filippo Inzaghi đã cực kỳ hoang mang và thường xuyên thay đổi hệ thống thi đấu, anh đã chứng minh được sự linh hoạt của mình. Bonaventura nổi bật với lối chơi tương đối sáng tạo, khả năng phân phối bóng tốt và xử lý khéo léo trong không gian hẹp.  

Phần thưởng cho anh: Trang thống kê uy tín WhoScored chấm Bonaventura là cầu thủ xuất sắc thứ 3 của Milan ở mùa trước.

Milan không mua được hộ công? Không sao!

Milan đang rất muốn chiêu mộ một hộ công chất lượng, nhưng họ đã lần lượt buông súng ở nhiều mục tiêu: Gần như đã đầu hàng trong vụ Axel Witsel, khi không thể kham nổi mức giá 35 triệu euro của Zenit; liên tiếp những ngày qua, đại diện và đích thân Zlatan Ibrahimovic đã khẳng định anh không muốn trở lại đội bóng cũ. Sắp hết nước cờ, HLV Mihajlovic đang nhắm mua học trò Roberto Soriano ở Sampdoria, dù anh này không phải một hộ công thuần túy.

Khả năng Milan phải dùng hàng tồn ở vị trí này khi vào giải là rất lớn, nhưng họ không cần phải quá bi quan. Keisuke Honda, Jeremy Menez, và cả Bonaventura đều có thể chơi hộ công.  

Menez không chiếm được nhiều cảm tình của ông Mihajlovic vì thói quen lười hỗ trợ phòng ngự, nhưng các CĐV Milan có quyền trông đợi vào 2 cái tên còn lại, họ đều có động lực rất lớn trong mùa giải này.

Với Honda, là cơ hội cuối để anh tỏa sáng tại Italy: Cũng như Bonaventura, Honda đã phải xê dịch sang nhiều vị trí khác nhau ở mùa rồi. Anh thường xuyên phải đá trái sở trường, chủ yếu là tiền vệ phải. Năm nay đã 29 tuổi và sau 2 mùa tương đối thất vọng, mùa giải này là cơ hội quyết định thành bại của Honda tại Milan.

Honda nổi trội hơn Bonaventura ở khả năng dứt điểm từ xa, nhưng trong hệ thống 4-3-1-2 của HLV Mihajlovic, hộ công của ông thiên về nhiệm vụ cung cấp bóng nhiều hơn là dứt điểm. Bonaventura lại có lợi thế ở phương diện này, anh có thể là lựa chọn thích hợp nhất để kết nối hàng tiền vệ 3 người với bộ đôi tiền đạo do chân sút tân binh Carlos Bacca lĩnh xướng.

Tóm lại, sau một mùa giải chơi tròn vai và tạo ra nhiều kỳ vọng, Bonaventura cần phải nỗ lực hơn để tranh vị trí hộ công cùng Honda và vươn lên một tầm cao mới.

Nhưng cũng đừng quên Andrea Bertolacci trong cuộc chiến này, tân binh trị giá 20 triệu euro của Milan không phải đến để ngồi dự bị!

1/9 Bonaventura đã gia nhập Milan trong ngày cuối cùng của TTCN Hè 2014, 1/9 năm ngoái, ngay sau khi Milan thất bại vụ Biabiany

7 Bonaventura đã ghi tổng cộng 7 bàn cho Milan mùa trước, bằng thành tích tốt nhất của anh tại Serie A ở mùa 2012-2013

2 Ngày 30/5/2015, Bonaventura đã lập cú đúp vào lưới đội bóng cũ Atalanta, trong chiến thắng 3-1 của Milan


Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm